Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em đã cố quên Anh nhưng em không thể



viemdayeu
12-03-2006, 05:17 AM
Em đã bao đêm nhớ Anh ,nổi nhớ ấy đã làm thành những giọt nướcmắt của em .Anh có biết rằng em Nhớ và thương ANh nhiều lắm không .Tại saoAnh lại cứ đến trong những giấc mơ của em và cứ làm em thương Anh nhiều hơn, làm em không thể nào quênANh .tại sao Anh lại lừa dối em ,Anh thương em mà Anh lại nói là Anh không thương em ,Anh muốn rời xa em tại sao Anh lai lừa dối em và cả bản thân của ANh ,tạisao chứ ?.lúc nào em cũng nhớ và thương Anh ,Lúc nào emcũng muốnAnh quay về bên em ,ở bên cạnh em như ngày xưa ,nhưng có lẽ đóchỉ là ớơc mơ ,những hi vọng nhỏ nhoi của em thôi .Ở nơi ấy có bao giờ Anh nhớ đến em không .Em chúc Anh đựơc hạnh phúc và vui vẻ ,Em mãi yêu Anh :timvo:

smallcatvn
12-03-2006, 06:13 AM
Mãi mãi trong cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em mãi mãi là như vậy...anh yêu em từ trước đến giờ cả sau này nữa anh vẫn yêu em. Ngay lúc này đây anh vẫn đang rất yêu em nhưng có một điều anh không bao giờ co' thể làm được là quay lại làm người yêu em một lần nữa trong đời này.

Trong thời gian qua , mặc dù không được gặp em nhưng anh vẫn luôn nhớ đến em. Anh quả thật đã cố hết sức mình để quên em nhưng … Kỷ niệm về em quá nhiều , nó dường như đã ăn sâu vào tâm trí anh và cho đến bây giờ mọi chuyện đối với anh cũng vẫn giống như ngày hôm qua.

Hôm nay anh mệt đến mức chỉ cần nằm xuống là ngủ thôi. Nhưng rồi khi về đối diện với 4 bức tường thì anh không ngủ được vì anh nhớ em. Lại một ngày nữa trôi qua trong yên lặng, không biết cuộc sống như thế này còn kéo dài đến bao lâu nữa. Anh ước gì em ở đây để anh có thể nói hết những tâm sự trong lòng anh.

Có những tình yêu nhỏ bé như hạt bụi, có những tình yêu to lớn như đại dương & cũng có những tình yêu không rõ hình thù như một cơn say nắng. Những cảm xúc không ai biết bắt đầu từ khi nào & cũng không biết bao giờ sẽ kết thúc nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã có nhau. Hiện tại em không còn thuộc về anh nhưng anh vẫn cảm ơn em thật nhiều. Cảm ơn em đã cho anh hiểu tim anh vẫn còn có thể yêu thương, cho anh hiểu tình yêu luôn là một điều kỳ diệu, cho anh hiểu mỗi một ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc khi mình vẫn còn nghĩ về nhau.

“Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.” Đó là câu nói của một người bạn gởi cho anh. Và dường như người đó đã nói đúng, hình bóng em sẽ mãi mãi hiện diện trong tim anh.

Dẫu em có nghi ngờ
Ngôi sao là ánh lửa!
Mặt trời di chuyển chỗ!
Chân lý là dối lừa!
Nhưng em chớ nghi ngờ
Tình yêu Anh em nhé!
Anh nhớ em rất nhiều!

brian ngo
12-03-2006, 12:48 PM
Đừng buồn nữa. Hãy vui lên đi. RỒi cũng sẽ có ngày người đó hiểu bạn thôi.

clown83_iir
12-03-2006, 10:23 PM
smallcatvn ơi ông giống tôi quá, bây h tôi sợ cái cảm giác phải về nhà, ngồi đối mặt với 4 bức tường. Sao mà lạnh lẽo cô đơn thế, cố vắt kiệt sức của bản thân, để chỉ cần nằm xuống là ngủ thôi, không muốn có những giấc mơ trong quá khứ :((:((

chuotquay
12-03-2006, 10:32 PM
Co 1 người noi với tui là muốn người mình yêu dược hạnh phúc trước tiên mình hãy xem người do ở bên cạnh mình cò vui vẻ hay ko?Neu ban noi người do rời xa ban.Ban hãy xem lại người do ở bên bạn co hạnh phúc hay là ko?yêu 1 người la phải bít hi sinh vì người minh yêu.Do la dao lý minh muốn khuyên ban.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
12-03-2006, 11:37 PM
Ko có gì ko thể , chỉ dợ bạn ko muốn mà thôi ! Phải rồi , tôi nhớ những lúc ngồi một mình , tôi lại nhớ tới anh. Ko biết nươc8' mắt đã rơi xuống từ bao giờ.
Nhưng nếu tôi buồn , thì sao chứ? Anh cũng ko thể hiểu. Tôi chỉ có thê để anh biết , tôi yêu anh , rất yeu6 anh mà thôi

smallcatvn
13-03-2006, 12:55 AM
Hy vọng một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu tôi. Tôi cũng hiểu rằng khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mình cũng hạnh phúc mặc dù người ấy không ở bên mình đó mới là tình yêu thật sự.

clown83_iir
13-03-2006, 08:25 PM
tui cũng không biết nữa, lúc người ta ở cạnh tui thì chỉ toàn thấy nước mắt và nước mắt thôi, vì tui là 1 người vô tâm lắm, nhiều lúc chẳng suy nghĩ xem người đó đang suy nghĩ gì cả. Đến lúc người đấy tìm được 1 người khác có thể làm người ta vui, hiểu người ta cần cái gì thì tui lại hối hận và muốn níu kéo. Tui sẵn sàng thay đổi tất cả mọi thứ để người đấy quay về bên tôi, nhưng mà muộn mất rồi, tôi đã mất người đấy mãi mãi. Thế có phải là tui ích kỷ quá không nhỉ, kể cả người đấy ko yêu tôi, nhưng tôi vẫn ko muốn người đấy yêu người nào khác ngoài tôi

vienkeosua
14-03-2006, 01:59 AM
Em những tưởng là em sẽ quên anh..thế mà nước mắt em vẫn ứa ra khi nhớ đến anh, khi đọc những dòng tin nhắn của anh..
-Em buồn lắm, anh có biết ko?Buồn vì bỗng nhiên lại nhớ đến anh..da diết và khắc khoải..
-Em biết cảm jac' này ko phải là ty nữa rồi mà nó chỉ là những ji` còn sót lại sau cuộc tình ấy..
-Em đã quyết định quên anh thì đâu thể thay đổi đc, và anh cũng ko còn nhớ đến em, trừ khi anh buồn, phải ko anh?
-Đã lâu em ko đi chơi cùng anh, thế mà hqua khi anh nt rủ đi chơi thì em lại từ chối, mà ko hề hối tiếc, phải chăng em đã khác rồi?
-Em ko còn là cô bé ngốc nghếch ngày xưa nữa rồi..Em rất tiếc anh à..!!!:(

smallcatvn
14-03-2006, 04:51 AM
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ .

:.>Hamyko<.:
14-03-2006, 05:06 AM
nếu như yêu mà phải chấp nhận đau khổ thì chắc ai cũng sẽ yêu bạn nhỉ ! mình đã từng iu , iu rất nhiều ; mình đã từng làm cho người ấy hạnh phúc ( dù người ấy không iu mình ) , từng làm cho người ấy quên đi những nỗi buồn..... thế nhưng , người ấy cũng vẫn không là của mình và đã rời xa mình , không 1 lời nói..........

smallcatvn
14-03-2006, 05:10 AM
Có nhiều khi mình tự hỏi tình yêu là gì?? Đến bây giờ cũng chưa có câu trả lời cho riêng mình nữa. Các bạn có câu trả lời không???

:.>Hamyko<.:
14-03-2006, 05:16 AM
nếu như ai có thể định nghĩa được tình iu thì chắc người đó chưa iu quá ! muôn màu muôn vẻ , iu và được iu thì sẽ hạnh phúc , nhưng khi ko còn iu thì.....gì cũng có..........

hoacucxinh
15-03-2006, 09:47 AM
tim nhói đau khi vô tình nghe bài hát kỷ niệm 2 đứa, ám ảnh mãi câu anh nói iu em, đầu óc em quay cuồng ko đứng vững khi chạm mặt anh
sẽ quên anh, sẽ quên anh được thôi
tự nhủ lòng mình hãy cố gắng, gượng dậy sau nỗi đau...
cầu mong anh cũng thế

smallcatvn
15-03-2006, 10:14 AM
Cố lên hoacucxinh!! Chúng ta cùng cảnh ngộ đấy...

emkothenoi_viemqua_yeuanh
15-03-2006, 04:33 PM
Ko có gì phải quên , vì Kn về người ấy lúc trước , bao giờ cũng mãi đẹp

mai_iu
15-03-2006, 08:11 PM
Oi tinh iu la gi ? ma sao ta phai chiu nhieu dang cay. Những tưởng có thể quên được người ta mà sao tôi chỉ mong gặp mặt dẫu chỉ la một tin nhắn. Mình đã ko chịu lổi mỗi khi nói xa người ta. Biết mình mãi la người thứ hai nhưng vẫn mong vẫn nhớ nhung vẫn mãi iu...mặc cho là có phải iu mình thật hay ho????
Tái tim có thể già lua theo năm tháng nhưng tình iu vẫn mãi là chồi xuân mơn mởn !!!

kimthienvu
16-03-2006, 07:12 AM
Em đã bao đêm nhớ Anh ,nổi nhớ ấy đã làm thành những giọt nướcmắt của em .Anh có biết rằng em Nhớ và thương ANh nhiều lắm không .Tại saoAnh lại cứ đến trong những giấc mơ của em và cứ làm em thương Anh nhiều hơn, làm em không thể nào quênANh .tại sao Anh lại lừa dối em ,Anh thương em mà Anh lại nói là Anh không thương em ,Anh muốn rời xa em tại sao Anh lai lừa dối em và cả bản thân của ANh ,tạisao chứ ?.lúc nào em cũng nhớ và thương Anh ,Lúc nào emcũng muốnAnh quay về bên em ,ở bên cạnh em như ngày xưa ,nhưng có lẽ đóchỉ là ớơc mơ ,những hi vọng nhỏ nhoi của em thôi .Ở nơi ấy có bao giờ Anh nhớ đến em không .Em chúc Anh đựơc hạnh phúc và vui vẻ ,Em mãi yêu Anh :timvo:
không có khó đâu hãy nghĩ xem họ đã làm gì với mình nào hãy làm việc hãy tạo cho mình thật bận và chánh tiếp xúc với những chuyện tình cảm để phải gợi nhớ những kỉ liện rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả thôi bạn ơi .mình cũng đã như vậy rồi những rồi cũng qua thôi tương lai còn ở phía trước tình yêu không phải là tất cả ..........

queen_of_miss
16-03-2006, 11:10 AM
Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không,mỗi lần bước trên con dường mà ta đã đi em chợt nhớ anh quay quắt, anh có biết không anh, anh có hiểu cho tình em

sweetsourbabe
16-03-2006, 11:50 AM
cam dong ghê , doc xong ssb muốn khóc luôn =[
nho ve anh oi, dung buồn nua nha.
may thang cha dó bac tình wua' mùh
minh khong nen nho va khong nen khóc
vì ngươi đau lòng đó chính la mình
cho nen nho ve anh hay chon vui qua khu dó nha
chuc ban vui ve lai