koconnuakeolac
12-03-2006, 05:00 AM
Kìa Xuân Diệu sao đi vội vàng
Phải chăng Huy Cận đợi ở tràng giang
Thâm Tâm đã trót nói lời tống biệt
Để mùa thu tới Diệu lệ tràn
Tản Đà đã đi lên hầu trời:smioh:
Chiều tối Chủ Tịch ngồi hắt hơi
Thôn Vĩ Dạ Mặc TỬ không về
Tương tư Nguyễn Bính lòng bồi hồi
Thanh TỊnh mòn mỏi lòng chơi vơi
Tuấn Khải nước đêm gánh mệt rồi
Dèo Ngang nghỉ lại cùng Bà Huyện
Đỡ đần Xuân Hương bán bánh trôi
Ngồi nghe Nguyễn Du kể truyện Kiều
Vân Tiên thoáng hiện trong lòng Chiểu
Tố Hữu nhớ đồng sông rồi suối
Non nước lời thề Hiếu lên chơi
Chạnh lòng giây phút Thế Lữ mong
Lan Sơn sẽ hết vết thương lòng
Đình Thư thiệt thà xin lỗi vợ
Trọng Lư hát bài một mùa đông
Hoàng Chương cứ bảo say đi em
Lẳng lơ Nguyễn Bính chẳng muốn quen
Bến đò ngày xưa Anh Thơ đợi
Bẽn lẽn họ Hàn chẳng dám khen
Đêm mưa buồn xem vạn lý tình
Lòng ngậm ngùi người cứ lặng thing
Chiều xuân áo trắng đi qua ngõ
Giật mình Cận ngỡ ánh bình minh
Ướt áo Nguyễn Vĩ giọt sương rơi
Bên sông Quách Tấn lòng trơ trọi
Xuân thu Lan Viên đêm tàn rồi
Đêm hội Văn Cừ chẳng ai chơi
Huy Nhiệm đìu hiu lòng ngỡ ngàng
Không hẹn Khoa về khi thu sang
Từ ấy Tố Hưu và đôi bạn
Không còn giận khúc Nam ai Trân:broccoli:
Phải chăng Huy Cận đợi ở tràng giang
Thâm Tâm đã trót nói lời tống biệt
Để mùa thu tới Diệu lệ tràn
Tản Đà đã đi lên hầu trời:smioh:
Chiều tối Chủ Tịch ngồi hắt hơi
Thôn Vĩ Dạ Mặc TỬ không về
Tương tư Nguyễn Bính lòng bồi hồi
Thanh TỊnh mòn mỏi lòng chơi vơi
Tuấn Khải nước đêm gánh mệt rồi
Dèo Ngang nghỉ lại cùng Bà Huyện
Đỡ đần Xuân Hương bán bánh trôi
Ngồi nghe Nguyễn Du kể truyện Kiều
Vân Tiên thoáng hiện trong lòng Chiểu
Tố Hữu nhớ đồng sông rồi suối
Non nước lời thề Hiếu lên chơi
Chạnh lòng giây phút Thế Lữ mong
Lan Sơn sẽ hết vết thương lòng
Đình Thư thiệt thà xin lỗi vợ
Trọng Lư hát bài một mùa đông
Hoàng Chương cứ bảo say đi em
Lẳng lơ Nguyễn Bính chẳng muốn quen
Bến đò ngày xưa Anh Thơ đợi
Bẽn lẽn họ Hàn chẳng dám khen
Đêm mưa buồn xem vạn lý tình
Lòng ngậm ngùi người cứ lặng thing
Chiều xuân áo trắng đi qua ngõ
Giật mình Cận ngỡ ánh bình minh
Ướt áo Nguyễn Vĩ giọt sương rơi
Bên sông Quách Tấn lòng trơ trọi
Xuân thu Lan Viên đêm tàn rồi
Đêm hội Văn Cừ chẳng ai chơi
Huy Nhiệm đìu hiu lòng ngỡ ngàng
Không hẹn Khoa về khi thu sang
Từ ấy Tố Hưu và đôi bạn
Không còn giận khúc Nam ai Trân:broccoli: