PDA

Xem đầy đủ chức năng : hẹn



co be ngay xua
11-03-2006, 11:47 PM
hẹn cuối tuần mà sao chảng thây anh
có phải vì công việc anh không tơi.
biết là thế mà sao em cứ đợi
chỉ buồn vì anh lỡ hẹn em thôi!



bé còi gưi anh

Eternal Flame
12-03-2006, 05:49 AM
cuối tuần mưa rơi hoang vắng thật u buồn
lòng càng buồn hon vì em chẳng tới
vẫn biết trời mưa em sẽ lỡ hen
mà sao trong mưa anh vẫn chờ !

Em ơi ! hoa đào nở
Tại sao Xuân chưa về
Hay tại em lỡ hẹn
Nên mùa xuân chưa tới !

shrek010sky
12-03-2006, 01:02 PM
Chiều cuối tuần một mình em đứng đợi
Đợi anh hoài sao anh chẳng tới
Anh yêu ơi tình ta ngang trái???
Cớ sao anh lại thứ bảy nữa rồi...

Mua Sao Bang
12-03-2006, 10:04 PM
Sao em hẹn chờ anh nơi quan nhỏ!
Để anh về thao thức bỏ quên đêm...
Mắt lim diêm mà không sao ngủ được!
Sao em đành quên hẹn để anh mong

Eternal Flame
14-03-2006, 05:52 AM
Đã hẹn em thứ bảy mình gặp nhau
Chốn cũ anh chờ sao em chăng tới
Màn đêm buông xuống sương khuya lạnh
Lẻ bước về ghi thêm nỗi đau.

shrek010sky
15-03-2006, 12:40 AM
Tình chợt đến mang theo nhiều hạnh phúc
Có ngờ đâu duyên ta quá mong manh
Giờ hai đứa hai phương trời cách biệt
Có bao giờ anh nhớ đến em ko?

Eternal Flame
27-03-2006, 05:05 AM
Công viên chiều la đổ thật êm
Hoàng hôn dần buông buông êm dềm
Cao cao líu lo chim non hót
Xa xa thấp thoáng nắng bên thềm
Lao xao xào xạc gió cuốn lá
Ùn ùn mây xám gọi mưa đêm
Ghế đá anh chờ người chẳng tới
Lẻ bươc quay về anh nhớ thêm .