PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình rất yêu bạn nhưng mình đành phải ..............



my_lan68
11-03-2006, 09:13 PM
Một cuồc tình chỉ vỏn vẹn 48 giờ thì thử hỏi xem đó có phải tình yêu không . Khi bạn đột nhiên xa mình thì mình không nghỉ ra một lý do nào để lý giải .Thời gian mình chờ đợi đã hơn hai năm rồi , trong thời gian đó mình không lúc nào quên được bạn .Khi nghe ban thăm mình mình cảm thấy vui lắm nhưng mình không thể nào nói mình rất "yêu bạn ".Mình cảm thấy chán nản và muốn đi đâu đó thật xa để quên bạn nhưng không thể.Trái tim này không thể quên bạn .Mình định nói những gì mình nghĩ nhưng mình biết bạn sẽ không bao giờ nghe mình nói nên mình không thể thốt nên lời . Bạn nhớ trước kia bạn nói với mình những gì không "mình chỉ có bạn là bạn gái của mình" ,trong một lần ở quán kem thiên lý mình dã muốn nói là tụi mình không nên tiếp tục vì còn đi học và ban phản ứng rất mãnh liệt là bạn không đồng ý "mình sẽ chờ bạn dù bạn như thế nào " , mình thật vinh hạnh khi bạn nói như thế .Nhưng bây giờ thì không như vậy , mỗi khi mình nghĩ lại mình thật không ngờ rằng trái tim mình đã nát tan .Bây giờ cũng vậy mai này cũng vậy trái tim mình sẽ có hình bóng bạn mãi mãi .Chúc bạn vui vẻ và tìm được hạnh phúc của mình.
gửi đến người tôi yêu
cà chua:huglove:
:iou: