LENGOCTUNG2008
11-03-2006, 08:20 PM
em đã quên rồi những buổi chiều nặng lẽ
không có em trống trải đến nặng lòng
âm thầm mang một nỗi buồn như thế
em có còn nhớ tới anh không
xung quanh anh ồn áo quá đỗi
ai cũng vui với hạnh phúc riêng mình
còn anh như một người xa lạ
chẳng có gì ngoài nỗi nhớ về em
em xa quá làm sao em hiêu lổi
anh thờ ơ với tất cả mọi người
bao ánh mắt nhìn anh đều từ chối
chỉ âm thầm chờ ánh mắt của mình em
chỉ xin em đừng nặng im em nhé
em cứ nói với anh dù chỉ một lời
anh đâu nghĩ đó là vĩnh viễn
chỉ xin em đừng xa anh nhé
không có em trống trải đến nặng lòng
âm thầm mang một nỗi buồn như thế
em có còn nhớ tới anh không
xung quanh anh ồn áo quá đỗi
ai cũng vui với hạnh phúc riêng mình
còn anh như một người xa lạ
chẳng có gì ngoài nỗi nhớ về em
em xa quá làm sao em hiêu lổi
anh thờ ơ với tất cả mọi người
bao ánh mắt nhìn anh đều từ chối
chỉ âm thầm chờ ánh mắt của mình em
chỉ xin em đừng nặng im em nhé
em cứ nói với anh dù chỉ một lời
anh đâu nghĩ đó là vĩnh viễn
chỉ xin em đừng xa anh nhé