Xem đầy đủ chức năng : em là đá lạnh ?
rong xanh 676
11-03-2006, 08:08 PM
tôi đã yêu và em như đá lạnh
chỉ lặng thầm mà không nói một câu
phải chăng em chỉ mang đến nỗi sầu
cho anh sống mối tình đầu cô quạnh
Má Lúm
11-03-2006, 08:56 PM
Em là đá...Anh là băng
Đá và Băng...xa cách nghìn trùng
Em là nắng...Anh là lửa
Nắng và Lửa...chẳng thể gặp nhau...
rong xanh 676
25-03-2006, 11:26 PM
muôn trùng đầy nhưng cách xa
đá, băng, nắng, lửa chỉ là hư không
tình anh là một khoảng sông
không ai dám lội ...tình hồng sợ cay
Killer13
26-03-2006, 02:03 AM
Em lạnh lùng như đá
Và anh là nước triều lên
Nước chảy đá sẽ phải mòn
Liệu tim em có thể mòn như đá
rong xanh 676
29-03-2006, 06:15 AM
tim em có thể mòn đi
khi anh không muốn lời gì để trao
tình em như những vì sao
muôn trùng nỗi nhớ chỉ vào ban đêm
cogaibuongbinh87
01-04-2006, 12:34 AM
tôi đã yêu và em như đá lạnh
chỉ lặng thầm mà không nói một câu
phải chăng em chỉ mang đến nỗi sầu
cho anh sống chỉ trong niềm cô quạnh
tôi yêu em nhưng trái tim giá lạnh
cuộc đời này em đã mang bao nỗi đau
em đã mang cho tôi bao nhiêu nỗi sầu
để trái tim tôi đau nhói vì em
rong xanh 676
01-04-2006, 12:57 AM
tưởng chừng em đã ra đi
nào ngờ gặp lai chắc vì có duyên
một nỗi nhớ
sẽ lãng quên
người viết nên
trong quá khứ
........
tregai
01-04-2006, 01:37 AM
Làm sao...?
Làm sao để hểu tình anh
Khi em là đá trọn đời lạnh căm?
Làm sao cho khỏi xa xăm
Khi tim đá cứ biệt tăm chân trời?
Làm sao hiểu được em ơi?
Tình anh muôn thưở chỉ giành riêng em?
yeuhuyen
01-04-2006, 07:28 PM
lúc yêu em anh mơ ước đến mùa xuân
khi có em mùa xuân chuyển thành mùa đông
em đã đi theo người khác
bỏ lại anh một lỗi đau thầm kín
nếu em ko yêu anh
anh đành chấp nhận
anh cũng chúc em vui bên người ấy
thôi đành tim này biến thành đá trải đường cho em đi.anh nơi đây chờ ddoiwh trong tuyệt vọng
TimNguoiTrongMay
02-04-2006, 12:55 PM
tôi đã yêu và em như đá lạnh
chỉ lặng thầm mà không nói một câu
phải chăng em chỉ mang đến nỗi sầu
cho anh sống chỉ trong niềm cô quạnh
Nào phải đâu đá lạnh anh ơi
Bởi con tim đã một lần vỡ nát
Cố cất lại những mãnh vụng chưa hình thành
Nên em đành làm kẻ "heartless"....:-D
swtlilaznchik88
02-04-2006, 09:43 PM
Đừng trách chi tim tôi là đá lạnh
Người không nói làm sao tôi hiểu thông
Biết được chăng nhiều khi tôi khóc thầm
Bởi nhịp tim nghe từng đêm vẫy sóng
cogaibuongbinh87
11-04-2006, 02:05 AM
Đừng trách chi tim tôi là đá lạnh
Người không biết vì sao tôi thế
tim tôi đó vẫn luôn lồng cháy
nhưng chỉ có giá lạnh vì yêu
rong xanh 676
14-04-2006, 02:14 AM
Đừng trách chi tim tôi là đá lạnh
Người không biết vì sao tôi thế
tim tôi đó vẫn luôn lồng cháy
nhưng chỉ có giá lạnh vì yêu
trách làm chi vì người đâu có hiểu
trái tim anh đang mong ước điều chi
nói với em anh chẳng thể được gì
chỉ nuối tiếc và thêm nhiều giá lạnh
cogaibuongbinh87
16-04-2006, 08:47 PM
trách làm chi vì người đâu có hiểu
trái tim anh đang mong ước điều chi
nói với em anh chẳng thể được gì
chỉ nuối tiếc và thêm nhiều giá lạnh
anh ko nói thì em đâu có hiểu
đã nói đâu mà anh biết được gì
trái tim anh đang mong ước điều chi
hãy nói đi biết đâu trái tim ko còn lạnh giá:lelele:
rong xanh 676
17-04-2006, 12:26 AM
lời muốn noi thì rằng em đã biết
nói gì nhiều lắm tình tiết buồn đau
trái tim anh chỉ biết những nỗi sầu
đâu cần nói khi lòng em đã hiểu
cogaibuongbinh87
21-04-2006, 01:13 AM
hết cách rồi làm sao đây
muốn chữa ko được , muốn tìm cũng ko xong
kst.ts
21-04-2006, 01:22 AM
trên dời này không có gì là muộn
chỉ có ta muốn làm lại nó hay không
dừng dừng lại khi dang còn uỗn khúc
cứ tìm mãi tìm mãi cách sẽ ra
rong xanh 676
22-04-2006, 08:11 PM
không có việc gì khó
chỉ sợ không muốn làm
một lòng và quyết chí
tất cả sẽ thành cong
Giọt nắng dại khờ
23-04-2006, 03:36 AM
:bay: :bay: :bay: :bay: :bay: :bay: :bay:
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Nếu em yêu mà chỉ giữ trong lòng
Không tỏ hay yêu mến cũng bằng không
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch
:lol:
Sắc Thu Phong
23-04-2006, 05:23 AM
Em là đá lạnh, vốn thờ ơ!
Hồn tôi đá cuội chẳng mong chờ
Em cứ đường em, tôi cũng thế
Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng mộng mơ!
caubehaybuon
23-04-2006, 06:05 AM
tôi biết tình em là dá lạnh
tôi buồn vì đá chẳng chảy tan
vì thế đường em,em cứ bươc
giờ tôi củng chẳng muốn mong chờ
rong xanh 676
25-04-2006, 03:50 AM
vậy thì nhung nhớ làm chi ?
vậy thì chua xót đến gì người ta ?
chỉ buồn cho chút tình xa
giọt sầu để lại mặn mà đớn đau
caubehaybuon
26-04-2006, 08:10 PM
đớn đau thì đả đớn đau
tại sao ta cứ nhớ người làm chi
có lẻ tôi wa' si tình
còn em đá lanh..(hix) thật là buồn dau !!!!
rong xanh 676
25-06-2006, 03:27 AM
tim chợt nhói khi mà em xa vắng
dâng nỗi sầu nhấp chén đắng rượu cay
nhớ quên ai lòng ta nặng những ngày
mang nhung nhớ khúc sầu ta khẽ hát
tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:25 AM
nếu như tim em là đá lạnh
anh là cái búa đập tan tành
sưởi ấm tim em bằng tình lửa
rồi ngày băng giá sẽ qua nhanh
rong xanh 676
30-06-2006, 11:22 PM
tim là đá đập tan bằng ánh lữa
đá vô tình tan rửa dể mạc ai
anh sưởi luôn phải khổ những đêm dài
có chấp nhận khi ngươi không mong muốn
saygoodbye
30-06-2006, 11:39 PM
nếu như tim em là đá lạnh
anh là cái búa đập tan tành
sưởi ấm tim em bằng tình lửa
rồi ngày băng giá sẽ qua nhanh
Tim em đã hoá thành đá lạnh
Từ ngày anh bảo em vào lãnh cung
Giờ anh đến lạnh lùng băng giá
em giá con tim hóa đá chờ
cogaibuongbinh87
01-07-2006, 04:45 AM
trái tim em ko hóa thành đá
vì đá nước chảy mãi cũng mòn
trái tim em đang tuổi còn son
lên em ko thể vì người ko chung tình
rong xanh 676
29-07-2006, 07:04 AM
tim em là đá nhưng mòn
tình em còn giữ tình son nên buồn
khi trời nước chảy mưa tuôn
lòng em thay đổi lệ tuôn chung tình
dongsongxanh
29-07-2006, 10:31 PM
một ngày con bé bên vai
sẽ cùng ai đó đứng chung bóng hình
hỏi rằng khi ấy linh tinh
con tim bằng đá như mình nữa chăng ?
đông lạnh
30-07-2006, 12:58 AM
lúc chưa yêu tôi đâu ngờ em thế
nay thấm rồi em đá lạnh ko tan
để giờ đây vẫn tiếc cuộc tình tan
anh đã dại vì yêu em quá
rong xanh 676
13-08-2006, 12:44 AM
yêu rồi mới biết đắng cay
sau nhiều lại lắm tháng ngày đơn côi
giờ người đã quá xa xôi
trách ai dược nữa hết rồi còn chi
cogaibuongbinh87
14-08-2006, 01:18 AM
yêu đâu chỉ có đớn đau
trái tim ai đã khóc sầu vì ai
bây giờ còn nữa bi ai
thân đã là vậy trách ai bi giờ
tydionline
14-08-2006, 03:31 AM
TÔI đây biệt hiệu RỒNG XANH
LÀ dân nghèo khổ thị thành tôi say
RỒNG là mơ ước tôi "hay"
XANH là hy vọng của ngày mai sau
DT: 0902910869
cogaibuongbinh87
14-08-2006, 08:51 PM
tydionline la ai vậy?
mà lại.......................
tinfhong
15-08-2006, 06:33 AM
Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn dỗi
Phép chia của tình yêu
Khi môt lần nông nổi
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cánh trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân
rong xanh 676
20-08-2006, 01:01 AM
thời gian đâu để đắng cay
tình yêu đâu để những ngày xót xa
giận hờn đâu để phôi pha
trách nhau chỉ để nhạt nhòa mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.