Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : buổi chiều buồn



rong xanh 676
11-03-2006, 07:44 PM
phải chăng chỉ có mình ta
le loi phố vắng nhớ nhà lang thang
bóng ai lướt nhẹ đi ngang
mà lòng tôi thấy ngỡ ngàng xót xa

thao_uyen80
16-03-2006, 08:45 AM
chiều buồn cùng gió dạo chơi
mình ta ta thấy đầy vơi những niềm
nhớ thương vương vấn một miền
nhớ ai ai nhớ cho mình ngẩn ngơ !
( tặng.. banglang898...chúc tỷ vui nhe...):blow:

rong xanh 676
25-03-2006, 11:17 PM
cớ sao vương vấn làm chi?
để rồi chua xót mà gì người ơi ?
chiều buồn lê gót dạo chơi
mình ta chỉ thấy một trời nhớ nhung

tieubachlongtctn
26-03-2006, 02:53 AM
buồn
t ơi! em có hiểu lòng anh không em nhỉ
anh đến với em chỉ một tấm lòng thành
em nghi ngờ chỉ làm khổ cho anh
cho con tim đang trào dâng hạnh phúc

anh đến với em là tình yêu trung thực
là tình cảm đằm thắm chẳng hề phai
trong tim anh không hề có bóng ai
ngoại trừ em người anh yêu say đắm

em có biết không mỗi chiều anh tha thẩn
viết tên ai trên ánh nắng hoang hôn
để đêm về anh thao hức chập chờn
hình bóng ấy hiện lên theo nỗi nhớ

em co biết không dù tình yêu cách trở
nhưng lòng anh vẫn theo tháng năm dài
yêu trung thủy bằng tình yêu thơ dại
để đơn phương anh giữ mối tình đầu

để mai này nếu có gặp lại nhau
anh bối rối chẳng nên câu muốn nói
dù biết rằng trái tim anh chẳng khỏi
phút yêu thương sâu lắng tận đáy lòng

và đêm ngày anh mong ước thầm mong
nói với em lời tình yêu chung thủy

rong xanh 676
01-04-2006, 01:04 AM
dạo chân trang web lòng đau
nhớ về em gái mà sầu lẽ loi

hoa cỏ may
01-04-2006, 04:23 AM
Anh chẳng ngờ có buổi chiều nay
Mình gặp lại nhau trên lối xưa hò hẹn
Anh cúi đầu
nghe con tim buốt giá
Chân ngập ngừng bước dọc niềm đau

rong xanh 676
04-04-2006, 08:06 PM
ngờ đâu dưọc buổi hôm nay
ra dưòng chỉ thấy mọt ngày qúa đen
tưỏng rằng em sẻ làm quen
nào ngờ em hỏi thằng hèn nào đây