..::oNlY::..
11-03-2006, 04:05 PM
Nghĩ lại 1 valentine 1 valentine đi tìm tình yêu thật sự trong đời...!!
Cái suy nghĩ đẹp đễ ấy tự dưng bị đập tan bởi những lời nói và hành động của người ấy!!!
Biết làm gì đây? Biết đi đâu về đâu?
Vẫn biết phải hi vọng, phải hiểu và phải thông cảm cho người ta nhưng...đã hiểu rồi, cũng đã cố nuốt nước mắt rồi cười nhưng người ta cũng đâu có hiểu...
Người ta im lặng, người ta vẫn cười nói nhưng cũng vẫn biết là người ta cũng đau khổ lắm chứ!!!
Cũng ko thể trách được...người ta còn quá trẻ con...1 cái tuổi cũng chưa có độ chín chắn trong suy nghĩ và tình yeu...!!
Lời nói của người ta có thể mạnh mẽ lắm, có thể am hiểu lắm, nhưng thực chất nó mềm yêu và ngu ngốc lắm trong mắt ta,người ta vẫn mãi suy nghĩ "theo 1 lối mòn" mà thôi...
Ta đa tình quá phải ko? Uh ta cũng chả hiểu tại sao lại thế, ta chả có gì cả,lời nói của ta làm gì có giá trị vậy mà sao người vẫn cứ tin ta...
Có lẽ cũng tại vì nó mà ta đã mất người...
Nhưng người à...mà thôi ta sẽ chẳng nói nữa....:)....
Ở suy nghĩ của người sẽ luôn có ta nhé!!!
Ta sẽ đi theo đường ta,và ta làm thế chỉ để người tỉnh dạy đấu tranh và đừng núp sau cái vỏ ôc sên ấy nữa...
Rồi 1 ngày người sẽ hiểu ta biết đâu...!!!
Hôm nay vẫn Ol
Cái suy nghĩ đẹp đễ ấy tự dưng bị đập tan bởi những lời nói và hành động của người ấy!!!
Biết làm gì đây? Biết đi đâu về đâu?
Vẫn biết phải hi vọng, phải hiểu và phải thông cảm cho người ta nhưng...đã hiểu rồi, cũng đã cố nuốt nước mắt rồi cười nhưng người ta cũng đâu có hiểu...
Người ta im lặng, người ta vẫn cười nói nhưng cũng vẫn biết là người ta cũng đau khổ lắm chứ!!!
Cũng ko thể trách được...người ta còn quá trẻ con...1 cái tuổi cũng chưa có độ chín chắn trong suy nghĩ và tình yeu...!!
Lời nói của người ta có thể mạnh mẽ lắm, có thể am hiểu lắm, nhưng thực chất nó mềm yêu và ngu ngốc lắm trong mắt ta,người ta vẫn mãi suy nghĩ "theo 1 lối mòn" mà thôi...
Ta đa tình quá phải ko? Uh ta cũng chả hiểu tại sao lại thế, ta chả có gì cả,lời nói của ta làm gì có giá trị vậy mà sao người vẫn cứ tin ta...
Có lẽ cũng tại vì nó mà ta đã mất người...
Nhưng người à...mà thôi ta sẽ chẳng nói nữa....:)....
Ở suy nghĩ của người sẽ luôn có ta nhé!!!
Ta sẽ đi theo đường ta,và ta làm thế chỉ để người tỉnh dạy đấu tranh và đừng núp sau cái vỏ ôc sên ấy nữa...
Rồi 1 ngày người sẽ hiểu ta biết đâu...!!!
Hôm nay vẫn Ol