_ Girl Buồn _
11-03-2006, 09:57 AM
Hôm nay MAi mới nhận ra rằng , ấy chẳng bao giờ hợp với MAi cả , vậy mà đã gần 2 năm nay MAi vẫn hi vọng và chờ đợi một cái gì đó xa xôi, viển vông!!!!!!!!!!!!, để rồi chỉ trong 5 phút , 5 phút thẳng thắn cùng ấy nói chuyện MAi mới nhận ra được điều đó, có quá muộn ko???????.:cungly:
Cách đây 2 năm với bao hi vọng trong tương lai thì bây giờ là bao nhiêu thất vọng ngay cả trong thực tại, Mai buồn ấy biết ko?????:huglove:
Thật tiếc là ấy lại chẳng bao giờ biết , chẳng bao giờ và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ấy biết.
Hôm nay Mai mới biết ấy đã có người thương, ấy vô trách nhiệm với tập thể như thế nào , và ấy chẳng bao giờ để ý đến MAi cả . Mai ko buồn , chỉ thấy thất vọng về ây thôi!!!!!!!!!
2 năm có lẽ đã giúp con người ta nhận ra nhiều điều , cảm ơn ấy đã giúp MAi điều đó , năm nay năm cuối cấp , hi vọng sẽ được mang những hình ảnh đẹp nhất của ấy trong tim:huglove:
Cách đây 2 năm với bao hi vọng trong tương lai thì bây giờ là bao nhiêu thất vọng ngay cả trong thực tại, Mai buồn ấy biết ko?????:huglove:
Thật tiếc là ấy lại chẳng bao giờ biết , chẳng bao giờ và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ấy biết.
Hôm nay Mai mới biết ấy đã có người thương, ấy vô trách nhiệm với tập thể như thế nào , và ấy chẳng bao giờ để ý đến MAi cả . Mai ko buồn , chỉ thấy thất vọng về ây thôi!!!!!!!!!
2 năm có lẽ đã giúp con người ta nhận ra nhiều điều , cảm ơn ấy đã giúp MAi điều đó , năm nay năm cuối cấp , hi vọng sẽ được mang những hình ảnh đẹp nhất của ấy trong tim:huglove: