Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt của trời...!!!
rain_and_tear
11-03-2006, 09:40 AM
Yêu em và anh sẽ yêu em mãi mãi .....Dẫu em nay đã xa khuất cuối chân trời, tim anh vẫn thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi...Thời gian ơi ! Hãy trôi qua nhanh, để sớm mai anh lại thấy em quay về...
Em àh, bây giờ em đang ở đâu ?...Có nhớ về anh như anh đang nhớ về em không ? Anh vẫn biết kẻ dại khờ mãi mãi là anh ... Kẻ mơ mộng hảo huyền mãi mãi cũng là anh...
Em nhớ không, hôm ấy trời cũng mưa...Tình cờ mình gặp nhau...cùng trú dưới mái hiên nhà ... Nhìn em đùa nghịch với từng hạt mưa, chợt anh thấy lòng mình thật lạ ... cô bé ngây thơ của anh ơi ... dường như kể từ đó, anh không còn là anh nữa....Dường như anh yêu em rồi, yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ... Em àh ! Vì em mà anh đã thay đổi, cố gắng thay đổi để mà yêu em. Nhưng chua xót thay, những gì anh làm cũng chỉ là vô ích...Vì mãi mãi, mãi mãi anh không thể, không thể là một nữa của em...
Anh đã từng cố gắng quên em. Nhưng hình như ... càng cố gắng, anh lại càng không thể quên em...
Em àh, anh đã thức bao nhiêu đêm rồi nhỉ, nhớ em biết bao đêm rồi nhỉ, anh ngồi đó, lặng nghe tiếng mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều từng đêm dường như cũng hoà chung nỗi nhớ. Nhiều lúc ngỡ như ta đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó chợt hiện về trong tiếng mưa từng đêm...
Đêm nay, trời lại mưa. Bỗng nhiên anh nghe mặn đắng bờ môi. Anh không khóc, anh đã cố gắng không khóc, nhưng những giọt nước mắt lì lợm cứ đua nhau mà rơi xuống. Anh nhớ em đã từng nói với anh rằng : Anh àh ! Anh biết tại sao em thích mưa không ? Vì đó là nước mắt của trời !!! Anh đã cười em, anh nghĩ em thật ngốc nghếch...
Nhưng bây giờ, khi em đã xa anh thì anh chợt hiểu ra rằng : Em ơi, nước mắt của trời có mặn như nước mắt của anh không ???
Con trai cũng biết khóc mà.... !!!
(Cảm xúc từ Internet...!!!)
Akite_for_you
11-03-2006, 11:11 AM
..Cha nụi à, còn nhớ những gì tôi đã nói với ông hok ... Quá khứ mãi là Quá Khư, đừng để nó quay về làm ảnh hưởng đến những gì ông đang có .. Lão hiểu tôi mưốn nói gì mà đúng hok, cũng như tôi đang hiểu rằng lúc này lão đang nghĩ gì, ... lão bạn của tui à .. cố lên, tôi tin lão làm được, há .. :)
rain_and_tear
11-03-2006, 07:26 PM
Tui cũng muốn cố lắm mà...hixhix....đôi khi cuộc đời nó không như mình muốn Akite àh....
nấm rơm
11-03-2006, 07:49 PM
thông cảm và hiểu những gì akita 1610 đang cảm nhận...đêm ta vẫn thường hay nghe tiếng hát của Hồ Ngọc Hà ...đêm nghe tiếng mưa và những cảm xúc sâu lắng, ngoài trời chẳng hề mưa ....đêm tĩnh mịch...ôm gối ôm mà nhớ mà ngỡ như...cố nhắm đôi mắt mà ko sao ngăn được...ôi những cảm xúc ta muốn giấu 1 nơi nào đó chẳng ai biết chẳng ai hay...kể cả em
kẻ dại khờ mãi mãi là anh...và anh vẫn yêu dù trái tim em chẳng muốn có hình bóng anh
*nh0c h0c y3u*
11-03-2006, 07:56 PM
h Linh mới hiểu sao Akita lấy nick nước mắt của trời rùi :)
bức thư thật cảm động :) đôi khi ta càng muốn cố quên đi nhưng lại càng hoh thể được :)
::SKELETON_BLOOD::
11-03-2006, 08:13 PM
Bi giờ tui bít vì seo nick ông lạI là(nuoc_mat_cua_troi)…………nhưng đó vẫn cứ là quá khứ coàn cái quan trọng thì lạI là hiện tại………..
Akite_for_you
11-03-2006, 08:22 PM
lão già, koàn tìn hem mời tui đi uống cafe đi, tui cho ông mưọn một buổi tối của tôi cho ông than thở, ukie? :wink: :hehe:
Fairy_Elf
12-03-2006, 12:03 AM
Đúng là QK sẽ mãi là QK , nhưng TY thì chỉ có 1 còn cái tương tự tình yêu thì có hàng ngàn.
Có lẽ Akita đã nhận ra rằng đó chính là TY đích thực của mình. Nhưng hỡi ôi nó đã chắp cánh bay đi mất rùi :D :((
rain_and_tear
12-03-2006, 09:12 AM
lão già, koàn tìn hem mời tui đi uống cafe đi, tui cho ông mưọn một buổi tối của tôi cho ông than thở, ukie? :wink: :hehe:
Tui hết xiền roài bà ui .... thoai kệ....lâu lâu bị khìn khìn ... mai mốt hết àh ....:haha:
Akite_for_you
12-03-2006, 09:18 AM
... xì em... hok chơi trò đó, ông ghi sổ tôi nhiều quá...
...đi ngủ đi, take a.. chưa.. làm một giấc đến ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tươi sáng thôi, lúc nào tôi cũng nói thế, còn ngày mai ra sao.. mai hãy tính, ukie? lão bín i!
diemtran55
12-03-2006, 11:51 PM
nươc..................... oi
bạn có những người ban tốt quá ha
hạnh phúc rồi còn gì
cái gì của mình nó mãi là của mình
còn cái gì ko fai3 của mình thì thui bạn à
Lúm Đồng Tiền
13-03-2006, 03:51 AM
Yêu em và anh sẽ yêu em mãi mãi .....Dẫu em nay đã xa khuất cuối chân trời, tim anh vẫn thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi...Thời gian ơi ! Hãy trôi qua nhanh, để sớm mai anh lại thấy em quay về...
Em àh, bây giờ em đang ở đâu ?...Có nhớ về anh như anh đang nhớ về em không ? Anh vẫn biết kẻ dại khờ mãi mãi là anh ... Kẻ mơ mộng hảo huyền mãi mãi cũng là anh...
Em nhớ không, hôm ấy trời cũng mưa...Tình cờ mình gặp nhau...cùng trú dưới mái hiên nhà ... Nhìn em đùa nghịch với từng hạt mưa, chợt anh thấy lòng mình thật lạ ... cô bé ngây thơ của anh ơi ... dường như kể từ đó, anh không còn là anh nữa....Dường như anh yêu em rồi, yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ... Em àh ! Vì em mà anh đã thay đổi, cố gắng thay đổi để mà yêu em. Nhưng chua xót thay, những gì anh làm cũng chỉ là vô ích...Vì mãi mãi, mãi mãi anh không thể, không thể là một nữa của em...
Anh đã từng cố gắng quên em. Nhưng hình như ... càng cố gắng, anh lại càng không thể quên em...
Em àh, anh đã thức bao nhiêu đêm rồi nhỉ, nhớ em biết bao đêm rồi nhỉ, anh ngồi đó, lặng nghe tiếng mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều từng đêm dường như cũng hoà chung nỗi nhớ. Nhiều lúc ngỡ như ta đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó chợt hiện về trong tiếng mưa từng đêm...
Đêm nay, trời lại mưa. Bỗng nhiên anh nghe mặn đắng bờ môi. Anh không khóc, anh đã cố gắng không khóc, nhưng những giọt nước mắt lì lợm cứ đua nhau mà rơi xuống. Anh nhớ em đã từng nói với anh rằng : Anh àh ! Anh biết tại sao em thích mưa không ? Vì đó là nước mắt của trời !!! Anh đã cười em, anh nghĩ em thật ngốc nghếch...
Nhưng bây giờ, khi em đã xa anh thì anh chợt hiểu ra rằng : Em ơi, nước mắt của trời có mặn như nước mắt của anh không ???
Con trai cũng biết khóc mà.... !!!
(Cảm xúc từ Internet...!!!)
Nước mắt của trời ??? Ừ..Mưa của ta đây mà..lâu rồi ta không gặp Mưa...Không biết Mưa sao rồi...Dạo này ta chán nản quá....lên mạng chỉ có cày game...hix...Mưa có gửi offfline chúc mừng 8/3 cho ta....cám ơn Mưa nhiều...:rain:
hot_boy_348m
13-03-2006, 04:03 AM
lâm ly bi đát thât. eo ôi sao mà con trai khổ thế chứ
rain_and_tear
13-03-2006, 07:13 AM
Nước mắt của trời ??? Ừ..Mưa của ta đây mà..lâu rồi ta không gặp Mưa...Không biết Mưa sao rồi...Dạo này ta chán nản quá....lên mạng chỉ có cày game...hix...Mưa có gửi offfline chúc mừng 8/3 cho ta....cám ơn Mưa nhiều...:rain:
Nhóc nà ! Lâu rồi ko gặp nhóc, tưởng nhóc hạnh phúc rồi .... nếu mà nhóc như vậy nà ... mưa không vui đâu ....
Black & White
13-03-2006, 04:05 PM
bây h thì T đã hỉu tại sao A có nick là nuoc_mat_cua_troi....câu chuyện củm động ghê :khocnhe:
_ Girl Buồn _
14-03-2006, 12:36 AM
Tai. sao???? trong nhu*ng~ la' thu* tinh` cua? akita luo^n khie^n' vai` ngu*o*i` tu*o*ng? bo*? the^' nhi????????
rain_and_tear
14-03-2006, 06:18 AM
Tai. sao???? trong nhu*ng~ la' thu* tinh` cua? akita luo^n khie^n' vai` ngu*o*i` tu*o*ng? bo*? the^' nhi????????
*_*girl buồn*_* nói thế là sao nà :think:
hung_khung
11-04-2006, 08:17 AM
dung vay con trai biet khoc nhưng ko thể khóc mà có khóc thì cũng không cho ai biết mình dang khoc
tea_young
12-04-2006, 02:49 AM
Nhiều khi càng muốn quên ... Nó lại càng bám chặt vào tim ... Quá Khứ vẫn là Quá Khứ...Em biết là kô thể quên...Em sẽ để nó Tồn Tại ... Như những giọt mưa...Thấm đẫm vào đất .. ><
soo_in173
15-04-2006, 08:37 AM
thực sự anh akita rất có tài viết thư tình đó
Lúm Đồng Tiền
15-04-2006, 08:50 AM
Nhưng bây giờ, khi em đã xa anh thì anh chợt hiểu ra rằng : Em ơi, nước mắt của trời có mặn như nước mắt của anh không ???
Con trai cũng biết khóc mà.... !!!
Đọc câu này...thấy rung động nhất....Cô bé thích mưa..vì Mưa là nước mắt của trời.....Mưa ah...em cũng thấy cô bé ngốc..ngốc một cách đáng yêu...
Hì....Em đặt cho Mưa cái nick này cũng vì suy ra từ ý nghĩ của câu" nước mắt của trời" đó....Vậy mà...đúng ý của Mưa.....
Đang đợi Mưa đi tắm :bath: hì....Chúc Mưa mau lành bệnh:huglove:
Nhóc!
phonglantim
15-04-2006, 09:38 AM
Nhưng bây giờ, khi em đã xa anh thì anh chợt hiểu ra rằng : Em ơi, nước mắt của trời có mặn như nước mắt của anh không ???
Con trai cũng biết khóc mà.... !!![/COLOR][/B]
đã là nước mắt thì luôn mặn anh ạ...Nhưng thử hỏi vì sao lại mặn như thế? có ai biết được ko? Ai giải thích được nhỉ?
Vâng...con trai cũng biết khóc .....con gái cũng vậy chứ...đừng nghĩ rằng con gái mít ướt..khóc vì những điều không đâu....con gái cũng có lúc phải khóc oà....vì một chút nhung nhớ....không đâu đấy....
rain_and_tear
22-04-2006, 07:38 AM
đã là nước mắt thì luôn mặn anh ạ...Nhưng thử hỏi vì sao lại mặn như thế? có ai biết được ko? Ai giải thích được nhỉ?
Vâng...con trai cũng biết khóc .....con gái cũng vậy chứ...đừng nghĩ rằng con gái mít ướt..khóc vì những điều không đâu....con gái cũng có lúc phải khóc oà....vì một chút nhung nhớ....không đâu đấy....
Uhm....anh hiểu mà....con trai hay con gái đều khóc cả....nhưng mọi người nghĩ rằng con trai phải cứng rắn, phải vững vàng....mình quan niệm khác....đau thì khóc...hơn nữa khóc là một cảm xúc của con người....khi còn yêu....nghĩa là còn khóc...
phonglantim
22-04-2006, 07:49 AM
Em cũng nghĩ vậy ...có thật lòng ....có thực sự chân thành với nhau mới thấy đau ...đã đau thì qua đi ...giữ trong lòng mà làm gì ...chỉ thêm buồn bã ...cứ ám ảnh mãi mà thôi.
Nước mắt chẳng làm thay đổi sự việc song nó cũng giúp ta vượt qua quãng thời gian buồn bã ....giúp ta sức sống mới để đối mặt với cuộc sống thực tại ...nước mắt ....
rain_and_tear
22-04-2006, 08:03 AM
Nhiều lúc anh khóc chỉ vì nhớ...chỉ vì anh đã nhìn thấy em được hạnh phúc....giọt nước mắt đó là của nỗi buồn hay hạnh phúc....chính bản thân anh cũng không biết....anh chỉ biết rằng....anh đã khóc...khi nghĩ về em....
P/s : lâu lắm ko thấy phong lan kể từ sau bài thơ Akita viết...mà sao phong lan online rồi lại offline vậy....phong lan ngụ ở HN chung với pé LĐT phải không ??!!!
phonglantim
22-04-2006, 08:22 AM
...Em đã khóc ...phải ...khóc nhiều từ lúc đó ....Có thể đối với mọi người ...khóc là chấm dứt mọi chuyện ...xóa tan đi bao nỗi buồn .Song với em ...dù có khóc nhiều thế nào ...những hình ảnh cũ vẫn luôn luôn ẩn hiện .Một lần khóc là một lần đau ....một lần khóc là lại nhớ lại những kí ức xưa ...khóc ...em vẫn chọn những giọt nước mắt để giải quyết mọi chuyện ....em là thế .....
===========================================
Hóa ra Akita có biết về Pl hả :D Biết gì nữa ko ?Sao ko thấy Akita qua vườn thơ .Hôm nào rảnh qua đó chơi nhé :D
rain_and_tear
22-04-2006, 08:44 AM
...Em đã khóc ...phải ...khóc nhiều từ lúc đó ....Có thể đối với mọi người ...khóc là chấm dứt mọi chuyện ...xóa tan đi bao nỗi buồn .Song với em ...dù có khóc nhiều thế nào ...những hình ảnh cũ vẫn luôn luôn ẩn hiện .Một lần khóc là một lần đau ....một lần khóc là lại nhớ lại những kí ức xưa ...khóc ...em vẫn chọn những giọt nước mắt để giải quyết mọi chuyện ....em là thế .....
===========================================
Hóa ra Akita có biết về Pl hả :D Biết gì nữa ko ?Sao ko thấy Akita qua vườn thơ .Hôm nào rảnh qua đó chơi nhé :D
Ùah....Akita có bik PL mà....Akita ấn tượng PL bởi chữ viết màu tím rất lãng mạn....Akita thì thích màu xanh hơn.....PL cho Akita nick YM nha....:)
phonglantim
22-04-2006, 09:08 AM
PL cũng có ấn tượng về Akita bởi bài viết này đấy ...Akita có viết thơ phải ko ..nhưng mà ko có ấn tượng lắm .Khi đọc bài của Akita ...làm Pl nhớ ....ngày xưa ....Pl có cảm giác có một điều gì đó quen lắm ...Cảm ơn Akita vì bài viết ...về lá thư này ...mặc dù nó ko dành cho PL :D
rain_and_tear
22-04-2006, 09:20 AM
PL cũng có ấn tượng về Akita bởi bài viết này đấy ...Akita có viết thơ phải ko ..nhưng mà ko có ấn tượng lắm .Khi đọc bài của Akita ...làm Pl nhớ ....ngày xưa ....Pl có cảm giác có một điều gì đó quen lắm ...Cảm ơn Akita vì bài viết ...về lá thư này ...mặc dù nó ko dành cho PL :D
Bài này buồn lắm.....akita viết chỉ để dành cho mình.....:lelele:
Mong rằng sẽ không ai phải buồn, phải khóc như akita nữa......:)
phonglantim
22-04-2006, 09:36 AM
Vậy chắc hẳn Akita đã từng ......Có như vậy mới thực sự viết lên những dòng cảm xúc như vậy .Nhưng là gió ko hẳn sẽ mang lại cho ta niềm vui đâu ..nó cũng sẽ mang lại cho ta nhiều nỗi buồn đấy ...Có những nỗi buồn mãi mãi chẳng bao giờ quên được ....
rain_and_tear
22-04-2006, 09:40 AM
Uhm....Pl đoán đúng rồi đó...Akita đã từng....nhưng mà nếu được chọn lựa...Akita vẫn sẽ chọn mình là gió....Có thể gió sẽ không phải lúc nào cũng hạnh phúc khi được ở bên em...nhưng gió có thể mang lại hạnh phúc cho em....dù đôi lúc khi quay mặt đi...gió phải khóc thầm...
phonglantim
22-04-2006, 09:57 AM
Như vậy là Akita muốn là gió .....Pl là bụi nhá :D:D:D
Quả thật ...nếu cho Pl làm lại từ đầu ...Pl vẫn chọn Pl là của bây giờ ...Có những nỗi buồn làm cho ta lớn thêm phải ko . Có chờ đợi ...ta mới thấy quý những giây phút trôi đi ...
Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy ,một lần đau là một lầnta khôn lớn ...phải ko:D
Lúm Đồng Tiền
22-04-2006, 08:38 PM
Diễn đàn trước của ta..cũng có người tự xưng là gió..khi ta hỏi " Ss đang ở đâu vậy? " Người đó cười :" Đang ở ngay cạnh em đó^^" Nhắc đến gió...lại nhớ đến người chị lãng mạn của ta < Ta đoán là người này rất hợp với trưởng phòng ^^..Cần giới thiệu ko trưởng phòng? :d>
Nhắc đến diễn đàn của của ta...ta lại nhớ đến một người anh lớn...Hix..hình như Phong Lan Tìm cũng có quen thì phải...trong box thơ mà...
Oạch..nãy giờ nói nhảm gì trong topic của trưởng phòng thế này...:chayle:
phonglantim
22-04-2006, 10:46 PM
Gió là gì nhỉ ? Không những ở vườn thơ ,cả những nơi khác nữa ...cũng có nhiều người nhận mình là gió .....Tại sao lại muốn là cánh gió ? mà ko phải là cái gì khác ?
Người mà Lúm nói có phải là người viết những bài thơ ...ko biết nói thế nào nữa ....đại khái là nó rất nghiêm túc ,theo niêm luật hẳn hỏi ,viết bài làm quen cũng rất chi là đứng đắn ...là một người đáng tin cậy ....ko biết có đúng ko nhỉ :D
..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
23-04-2006, 03:40 AM
đúng lờ anh trốn trong nì thịt òy :hehe:
Lúm Đồng Tiền
23-04-2006, 07:12 AM
Người mà Lúm nói có phải là người viết những bài thơ ...ko biết nói thế nào nữa ....đại khái là nó rất nghiêm túc ,theo niêm luật hẳn hỏi ,viết bài làm quen cũng rất chi là đứng đắn ...là một người đáng tin cậy ....ko biết có đúng ko nhỉ :D
Có tuổi rồi..tên là Việt Hùng..^^..Hum nọ đi uống nước với ổng..ổng nhắc tới Phong Lan Tím mà...Uhm..làm thơ giỏi..nhiều kinh nghiệm..Một người bạn tốt..!!!
phonglantim
23-04-2006, 07:23 AM
Dzậy hả ....hẳn nào hum đó ắt xì liên tục á :D:D ....cơ mà khen nhìu thía ....đêm về mất ngủ :D:D
CŨng nói chuyện với Hùng mấy lần rồi ....và còn nói là anh của Lúm nữa :D:D
Pl cũng đoán là lớn rồi ...qua những lần nói chuyện ....thấy vậy đó :D
Hàn Cát Nhi
05-06-2006, 06:17 AM
Nước mắt của trời ...uhm ..nhiều lắm nhưng ...Vừa ghét lại vừa yêu ...cái thứ nước mắt đó ..
Những chiều mưa..mìnhta lại lang thang trên con đường nhỏ ..Ngóng trong một bóng hình
Mưa đem nó đến cho Ta .và cũng chính mưa đã đưa nó ra đi ..tại sao vậy :rain:
rain_and_tear
05-06-2006, 06:33 AM
Choài ơi....một topic lâu năm nữa lại được lôi ga....:D
phonglantim
05-06-2006, 09:05 AM
..Thấy vui vui ..^^ hình như lần đầu quen Akita là ở chỗ này ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.