Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình tan



okanobee
11-03-2006, 08:43 AM
Có một tình yêu em từng mơ từng mộng .
Để lại một lần theo gió vọng bờ xa
Có hay không đau xót ấy tình ta
Khi hai ngã chia ly , và vụn vỡ

Anh ơi anh con thuyền không nhịp thở
Mãi trôi dòng theo sóng biển miên mang
Cuộc tình buồn đau xót ấy ly tan
Tim yêu em khóc đôi hàng ........ lệ nhỏ

Má Lúm
11-03-2006, 09:03 PM
Tình tan đâu phải tại tình ta
Mà tại ai kia phụ lòng nàng
Đau quá đành lòng quay dứt áo
Bỏ lại mình chàng vẫn bơ vơ...

[L]ight
11-03-2006, 09:46 PM
Cuộc sống có những con đường gấp khúc
Những dòng sông phải rẽ bởi cù lao
Có khi nào khúc quanh con phố nhỏ
Lại trở thành đoạn cuối của tình yêu

Qua phố nhỏ nhìn mùa thu đưa tiễn
Em chợt thấy sao mình thật yếu đuối
Có thể nào bỏ lại sau lưng tất cả
Để trở về thanh thản với chính em ...

Tình tan ..vạn vật như vụn vỡ
Em nép mình ...lẵng lặng nhặt lại thôi

Azudo_Hakaider
13-03-2006, 05:29 AM
Tình tan, thôi nhé tình tan
Em ơi , tình đã sang ngang thật rồi
Trách ai lệ ước , môi cười
Để ai đó mãi một đời ngóng trông...