PDA

Xem đầy đủ chức năng : tâm sự con trai



v2t.o
15-05-2005, 04:54 PM
đồ con gái thấy ghét
liếc người ta hoài hoài
người ta bị cận thị
không thương hại thì thôi !

đồ con gái thấy ghét
nhéo gì mà thiệt đau
người ta nói lỡ lời
mà nhéo đau muốn chết !

đồ con gái thấy ghét
cười gì mà thiệt xinh
loàm người ta trăn trở
bắt đền ranhy khểnh nghe ! :flower:

hoang hon mau tim
13-06-2005, 01:31 PM
đồ con trai đáng chết
sao cười hoài bộ muốn cướp tim tôi
thôi đi nha đừng cười nữa
kẻo sa vào bẫy của tình yêu

hứ cái đồ con trai đáng chết
học hành không lo ,lo chi đâu
bao thơ tình bắt người ta phải đọc
thôi đi chưa đừng làm tui suy nghĩ
không thôi ah tui mắc cô

xí lũ con trai đáng đánh
cứ chảnh đi có ngày cũng ăn cháo :madsung: :guoc:
(mà ăn cháo gì đố ai biết-tui ko biết ah nha) :3nhay: :mad: