PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lần thứ ba anh viết lá thư cuối cho em !



Icrysoul
11-03-2006, 03:53 AM
biên hòa ngày 11/03/2005
....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thật sự lúc này ,anh không biêt phãi nói làm sao nữa khi mà ....đã hơn 5 thánh nay ,anh chưa một lần nhìn thấy em ,anh phãi làm gì bây giờ ,trong anh càng ngày cành cãm thây buồn chán và cô đơn ,vì sao ? vì sao thế hã em ? tại sao em đến chĩ thoãng qua như một giấc mơ vậy ,em ko thễ đến với anh một lần ...dù chĩ đễ nói chia tay sao ? một câu chia tay thôi cũng khó vậy sao .chẵng khó tí nào đúng ko ,bỡi vì em đâu có yêu anh ! nếu yêu anh em đâu có làm như vậy phãi phãi không ,nếu em cãm thấy khó sữ khi găp anh ,thì đến sau mùa phục sinh ,em gặp anh cũng được ...lúc đó em xẽ không phãi kho sữ nữa ...vì lúc ây anh không thễ yêu em nữa ....và ...mình cũng không thễ đến với nhau nữa ....lần này có lẽ là lần cuối anh gỗi cho em ,chúc em vui vẽ .