v2t.o
15-05-2005, 04:35 PM
bàn cô bé ngồi ngay bên cửa sổ
vào học rồi hồn né vẫn đâu đâu
mắt bơng quơ trên những đám mây trời
và hồn lơ đãng nơi nào ai có biết
có một gã cứ mải nhì cô bé
nên lời thầy cũng chẳng lọt vào tai
rồi hí hoáy làm bài thơ con cá
định tặng nàng thay tiếng làm quen
hồn vẩn vơ bay xa ngoài bài giảng
bỗng lời thầy như văng vẳng bên tai
bé và gã cùng đứng lên ngơ ngác
lớp cười ồ...và từ đó ghép đôi :clap: :3nhay:
vào học rồi hồn né vẫn đâu đâu
mắt bơng quơ trên những đám mây trời
và hồn lơ đãng nơi nào ai có biết
có một gã cứ mải nhì cô bé
nên lời thầy cũng chẳng lọt vào tai
rồi hí hoáy làm bài thơ con cá
định tặng nàng thay tiếng làm quen
hồn vẩn vơ bay xa ngoài bài giảng
bỗng lời thầy như văng vẳng bên tai
bé và gã cùng đứng lên ngơ ngác
lớp cười ồ...và từ đó ghép đôi :clap: :3nhay: