PDA

Xem đầy đủ chức năng : poem collection



kidrockalone
11-03-2006, 12:32 AM
hello
mình xin khai trương Poem club
mời các bàn cùng nhau sưu tầm nhưng tuyệt phẩm của thi ca và cùng nhau thưởng thức
đây là bài mình thix nhất
THU ĐIẾU

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo

Tầng mây lơ lửng trồi xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo

satnhanvu
11-03-2006, 02:13 AM
Ai Đang Ghi Những Câu Này
Xin Hãy Nói Hết Ý Người Đưa Ra
Ngâm Thơ Chỉ Có 1 Đầu
Nào Ai Hiểu Nỗi Hỡi Người Thế Gian

hoa cỏ may
12-03-2006, 11:48 PM
Thơ Lưu Trọng Lư


TIẾNG THU
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?