huy2804
10-03-2006, 10:27 PM
Ngược đường lên Đà Lạt
Đi tìm lại chốn xưa
Sớm mai trời se lạnh
Bước về trên lối mưa
Đâu còn ngôi trường cũ
Chợt nghe lòng vấn vương
Ngậm ngùi hồ Than Thở
Nghẹn ngào trong tiếc thương!
Lạc vào con phố vắng
Trên đường hoa đào bay
Tìm người trong dĩ vãng
Nhưng nào em có hay?
Đón tách cà phê sánh
Tìm hương Mimosa
Bao nhiêu năm cách biệt
Đâu còn thanh sắc hoa
Đổ dốc ven triền thác
Lối mòn lên Gou-gah
Một thoáng buồn man mác
Dòng đời thôi đã qua...
Hết rồi năm tháng ấy
Đà Lạt dưới sương mờ
Lối cũ giờ hoang vắng
Nhịp buồn giữa hồn thơ ...
Đi tìm lại chốn xưa
Sớm mai trời se lạnh
Bước về trên lối mưa
Đâu còn ngôi trường cũ
Chợt nghe lòng vấn vương
Ngậm ngùi hồ Than Thở
Nghẹn ngào trong tiếc thương!
Lạc vào con phố vắng
Trên đường hoa đào bay
Tìm người trong dĩ vãng
Nhưng nào em có hay?
Đón tách cà phê sánh
Tìm hương Mimosa
Bao nhiêu năm cách biệt
Đâu còn thanh sắc hoa
Đổ dốc ven triền thác
Lối mòn lên Gou-gah
Một thoáng buồn man mác
Dòng đời thôi đã qua...
Hết rồi năm tháng ấy
Đà Lạt dưới sương mờ
Lối cũ giờ hoang vắng
Nhịp buồn giữa hồn thơ ...