huy2804
10-03-2006, 10:25 PM
tôi về đây,Đà Lạt với bao nhiêu kỉ niệm
Thành phố buồn nằm nghiêng nghiêng chờ đợi
Ôi thành phố đã bao lần trở lại
Sao ngỡ như chưa từng đặt bước qua
Tiếng Than Thở trăm năm bỗng vỡ òa
Như nỗi nhớ em bỗng hóa thành tiếng khóc
Giờ... dã quỳ ven lối yêu chẳng mọc
Xuân Hương buồn, nuớc chẳng thắm màu xanh.
Trong giấc mơ,tôi vẫn thường thấy em
Tay trong tay, cùng nhau ta sóng bước
Hướng đến chân trời mênh mông phía trước
Hoa dã quỳ vàng rực rỡ một mùa yêu...
Thành phố buồn nằm nghiêng nghiêng chờ đợi
Ôi thành phố đã bao lần trở lại
Sao ngỡ như chưa từng đặt bước qua
Tiếng Than Thở trăm năm bỗng vỡ òa
Như nỗi nhớ em bỗng hóa thành tiếng khóc
Giờ... dã quỳ ven lối yêu chẳng mọc
Xuân Hương buồn, nuớc chẳng thắm màu xanh.
Trong giấc mơ,tôi vẫn thường thấy em
Tay trong tay, cùng nhau ta sóng bước
Hướng đến chân trời mênh mông phía trước
Hoa dã quỳ vàng rực rỡ một mùa yêu...