PDA

Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt anh............



pig pig
10-03-2006, 10:10 PM
:rain: gởi nguoi em yêu thương nhất!
cuối cùng thì anh cũng ra đi, trở về với tình yêu của minh. chúng mình thật sự chẳng còn gì cho nhau cả, tất cạmo5i thứ đã vì anh mà tan biến mất.
Em ngồi đây , gặm nhấm từng nổi dau, sự đau khổ của kẻ chiến thắng.
nghe ra thì thật buồn cươi, nhưng..............EM THẬT NGỐC ANH NHI? chính em là kẻ xa rời anh, chính em bảo anh phải ra đị, để rồi em lại nuối tiêc.....
Em o cao thượng , chỉ vì em o thể cầm lòng trước sự ngây thơ, và tình yêu mãng liệt mà chị ấy dành cho anh. lần đấu khi tiếp xúc , em đã biết mình phạm sai lầm, em o thể íck kỉ nhưng vây. tình cảm em dành cho anh dù rất nhiều nhưng thật sự o thể so sánh với chi ây. chị yêu anh bằng cả con tim trong sáng, mất anh, chi sẽ mất tất ca...........
Em o như chị ấy, moi người luôn nói em là 1 cô gái cá tính, và anh cũng vì thế mà thích em..ước gì mình có thể trở nên yếu đuối như chi ấy, vây..anh sẻ về bên eM
MỖi ngày lể wan trong em đều bắt buộc anh đi chơi với chị, rằng em o sao, rằng em có thể chơi 1 mình rằng em sẻ giân nếu anh o nghe em. nhưng anh co biết o?nếu anh đi , em sẽ buồn lăm. Và.anh luôn cải lời em , anh nói rằng muốn ở lai với em......:champ:

NẾU O CÓ CHUYÊN ĐÓ XẢY RA, EM BẰNG LÒNG LÀM NGƯỜI ICH KI. THẾ NHƯNG ĐỊNH MÊNH O CHO PHÉP EM LÀM NHƯ VÂY? EM CĂM GHÉT QUÁ KHỨ, THỜI ANH YÊU CHỊ ẤY SAY ĐẮM,..2 NGƯỜI ĐÃ.....................
EM THẬT SỰ SỐC KHI CHÍNH NGƯƠI BAN THÂN CỦA ANH CHO EM BIÊT..TỪ GIÂY PHÚT ĐÓ , EM BIẾT CHÚNG MÌNH O THỂ Ở BÊN NHAU...........:missu:


và em nhận ra rằng , trong trò chơi này phai có 1 người bỏ cuộc, người đó o thễ là em được, em o muốn phai xa anh , sẽ đau khổ lắm thế nhưng anh ơi ,,,có 1 người còn cần tình yêu của anh hơn cả em! Vì em , vì chị và vì trách nhiệm của 1 kẻ nông nổi, em phải we6n anh đi...


HÔM ĐÓ, EM CỐ TÌNH LỚN TIẾNG, CỐ TÌNH LÀM ANH BUỒN LÀ ĐỂ ANH ghét anh giân EM...1 TUẦN RỒI 2 TUẦN, EM TRÁNH MẶT ANH , O GẶP NHAU.......dù em là người có lôi. đọc tin nhắn của mà thấy tim mình đau nhói em muốn chay vào lòng anh, ôm anh thât chặt, và xin lỗi nhưng chính những lúc đó, nụ cười của chi ấy lai hiên về em o thể làm vậy đươc.......:argue: :mecry:


hôm qua, là sinh nhât anh, là ngày thứ hai em đc sinh ra, ở nơi ấy cầc chúc anh găp nhiều may mắn, hãy yêu thương chị ấy o phai vi anh yêu mà vì tình yêu chi dành cho anh, và vì hanh phuc của em nưa..........thấy anh hnah phúc em mới có thể tiếp tục bước đi. tìm niềm vui mới cho bản thân.Con đường o có anh giờ trở nên xa tít, rất tối rất lanh lẽo, dù vây em vẫn phai vượt wa nó,_ thử thánh đầu tiên trong cuôc dời,,,,,,,,,,,,,:rain:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-03-2006, 03:04 AM
Nếu anh ấy thật sự yêu chị ấy , tình yêu của bạn là sự cao cả
Nhưng nếu anh ấy yêu bạn , dù cho có nhường cho người khác , cũng chỉ làm khổ cả ba mà thôi. Vì tình yêu , ko hề mang thương hại và nhường nhịn. bạn càng làm , càng sai