brian ngo
10-03-2006, 08:46 PM
Anh yêu em từ lần đầu gặp gỡ. Nhiều khi anh không biết phải làm sao để cho em hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Cho dù chúng ta đi chung với nhau không nhiều vì anh chỉ có thể ở lại trong 30 ngày thôi nhưng lúc nào anh cũng chỉ muốn thấy được em thôi. Anh không hiểu vì sao mà anh lại thích em đến như thế. Em thật sự không có gì nổi bật hơn những người khác. Giờ đây khi anh phải trở về cái nơi mà anh thật sự không muốn về. Anh có thể bỏ hết tất cả mọi thứ để có thể trở về bên em thôi. Anh biết rằng những gì anh nói với em, em cho đó chỉ là những lời nói giỡn thôi nhưng thật chất nó đã xuất phát từ tận trong đáy lòng này. Anh chỉ mong những điều tốt nhất trên thế gian này sẽ đến với em. Anh mong lúc nào khuôn mặt em cũng có nụ cười thật tươi. Và nhất định anh sẽ quay lại tìm em. Chúc em đươc vui vẻ.:byebye: