Xem đầy đủ chức năng : Vướng vào tình
mắtto
15-05-2005, 02:51 PM
Lúc em biết yêu anh lần đầu
Là em hết vô tư rồi sầu
Và khi biết yêu anh chỉ âm thầm
Ngậm đắng cay vướng mi nhạt nhòa
Nhưng làm sao trói được trái tim mình
khi biết cố quên là càng nhớ
Nhớ cả vào trong những giấc mơ
Gọi tên anh nghẹn ngào xót xa
okanobee
15-05-2005, 03:04 PM
Tôi yêu anh - mối tình khờ dại
Quen nhau bằng dòng chat online
Để một ngày vô tình chợt nhận
Bóng hình nào chiếm trọn tim ai
Traitimcodon
15-05-2005, 04:26 PM
Oka đang nói mối tình heo sao
Dẫu online nhưng cay đắng ngọt ngào
Oka hỡi! chừng nào heo sang gặp
Đến lúc đó khỏi ngồi ước ao
Vô tư em đùa giỡn bên anh
Ước mơ ngày ấy giờ đã thành
Anh thương, em cũng đã e lệ
Tim em đã có bóng hình anh
bà già nhớ ông già
15-05-2005, 04:34 PM
Hồng nở đêm trăng gió lộng hoa
Ngồi cạnh bên anh lệ nhạt nhòa
Anh ơi rơi lệ lòng tê tái
Hai tiếng chia tay một gánh sầu
okanobee
15-05-2005, 07:41 PM
Oka đang nói mối tình heo sao
Dẫu online nhưng cay đắng ngọt ngào
Oka hỡi! chừng nào heo sang gặp
Đến lúc đó khỏi ngồi ước ao
Vô tư em đùa giỡn bên anh
Ước mơ ngày ấy giờ đã thành
Anh thương, em cũng đã e lệ
Tim em đã có bóng hình anh
Em vẫn biết rằng ngày kia đang tới
Gặp nhau vui cho nhung nhớ dẫn vơi
Nhưng chị hỡi em sợ rằng đã gặp
Phút chia ly quyến luyến lắm người ơi
betimban
15-05-2005, 07:48 PM
yêu ai để biết đa sầu
yêu trăng để biet bắt đầu mộng mơ
yêu hoa để biết đợi chờ
yêu anh để biết dại khờ thế thôi
Chanh Chua
15-05-2005, 10:23 PM
tình đời đen bạc như vôi
cho nên tình mới chia đôi thế này
men tình ta đã trót say
mặc cho đời cứ đắng cay mặc đời......
tieuvinh007
15-05-2005, 10:33 PM
nếu tình yêu cho lòng em đau khổ
thì đời này em hãy cứ cô đơn
để mười năm hay hai mươi năm nữa
ôm niềm đau xuống tận dáy mồ
Chanh Chua
15-05-2005, 11:22 PM
biết rằng khi yêu là đau khổ
nhưng tội gì ôm mãi cô đơn
ngày mai đây đi tìm người khác
mắc mớ gì mà phải dỗi hờn.........
fantasy_girl
16-05-2005, 12:31 AM
Buổi đầu em tập làm thơ
Viết lên bốn chữ : YÊU ANH TRỌN ĐỜI
Buổi sau em khóc làm thơ
Khắc lên bốn chữ : HẬN ĐỜI VÌ ANH
okanobee
16-05-2005, 06:24 AM
Sẽ chẳng bao giờ nói tiếng yêu
Dù tin thầm kín biết bao điêu
Bởi gió cuốn đi , và trôi mãi
Theo đến phương nào , chốn cô liêu
Traitimcodon
16-05-2005, 05:13 PM
Oka, chị biết khi yêu là thế
Lưới tình đã bủa hồn ta mê
Chỉ mong ai kia đừng bội ước
Cô đơn một bóng mối tình quê ( quê mặt đó )
Nếu yêu thì hãy nên bày tỏ
Bằng không ai biết lối mà mò
Ấp ủ trong tim rồi lạc mất
Thử hỏi ai người sẽ tìm cho????
kitty2611
16-05-2005, 05:26 PM
Lời yêu khó nói lắm Chị ơi !
Yêu người biết người có yêu ta?
Nói ra sợ người không nhận
Đau khổ một đời " Tình Đơn Phương"
okanobee
16-05-2005, 06:13 PM
Mãi giấu trong lòng chẳng nói ra
" Tình đơn phương " đó , khác đâu mà
Sao không mở lối , lời bày tỏ
Thành sự hay chăng ? phận duyên ta ?
tieubao
16-05-2005, 07:29 PM
Ai cũng biết khi yêu là khổ
Sao đời nhiều người đổ lắm thay
Tiêu dao tự tại sao không muốn
Mà lại đi yêu, bận suốt ngày
hkhanhyeucuabe
09-06-2005, 02:20 AM
mối tình dầu
tình dau thât là khó quên
khi yêu mới biết tình là dau khổ
hỏi vì sao ta lai vấn vương trong lòng
có thể là vì trái tim ta dã khắc ghi người dã yêu
SHINICHI_lehung
09-06-2005, 05:47 AM
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất
Đẹp tuyệt vời em có biết hay không
Theo tôi nghĩ
chỉ đẹp với những người hạnh phúc
Còn tôi ủ rũ giữ " Mối Tình Đầu "....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.