Xem đầy đủ chức năng : trăng
batuocsocola
10-03-2006, 04:17 PM
Đang ngồi học bỗng mất điện, ngó ra ngoài sân một ánh sáng dịu nhẹ đã soi sáng tự bao giờ.
Ta chạy ra nhìn trời, một ông trăng tròn vành vạnh đang lơ lửng giữa trời.
Đẹp quá ta ngồi ngắm mất cả tiếng đồng hồ, chẳng buồn thắp đèn học tiếp.
Xung quanh cảnh vật mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng của trăng.
Mấy ngôi sao bên cạnh cũng cố gắng góp mình vào ánh sáng đó.
Một bà mẹ cùng cả bầy con đang bay lướt qua trên vài đám mây ti.
Lũ trẻ trong xóm nô đùa nghịch giỡn.............
Giờ ngồi trong phòng mất điện, ánh trăng kia cũng đang chiếu vào phòng nhưng....
Ước gì ta trở lại ngày xưa...........
VODKA
10-03-2006, 07:04 PM
với trăng opla có 1 kỷ niệm phải nói là mãi mãi ko thể quên
nhưng đêm trăng rằm dù bận hay là sao đi nữa opla vẫn phải dành 1 chút thời gian để ngắm trăng. Trăng rằm quả là tròn thật, làm cho lòng người lúc đó thanh thản vô cùng. Riêng với opla thì có thêm 1 cảm giác là có ai đó cũng đang nhìn mình vậy............
oài................ hix hix................... thoai ko nói nữa................. càng nói càng bùn................
Veronica Nguyên
10-03-2006, 10:18 PM
..Ước gì có đêm nào đó, trời có trăng ... và tự dưng mất điện ... ^_* .. còn hok thì chỉ có tưởng tượng thôi, đèn sáng quá làm sao thấy trăng chứ .. :khocnhe: :khocnhe:
Autumn
10-03-2006, 10:41 PM
Àh ... với Trăng ... Autumn có nhiều kỷ niệm lắm ... Cũng hao hao dzống như opla vậy đó :D ( Hồi trước có kẻ nào đó post bên Thư Tình một lá thư cho kỷ niệm viết về Trăng ... và Ước dzì ... :D Chỉ có điều ngừi đó viết dzở quá :D { Sodzy dzì lỡ lời , nhưng mờ sự thực là nó dzị :hihi: Hoàn toàn hoh có ý móc méo ^_^ } )
... Và chắc là ... Kỷ niệm về Trăng với Autumn cũng rất khó quên ... Bằng chứng là đến bây giờ cũng hoh quên nổi ... Đồi Cát , Đêm Trăng ... ám ảnh mãi ... trăng 16 ...
Lúc trước Autumn hay trèo lên trụ cổng nằm dzài ra đó ... đợi đến khuya thiệt khuya ... trăng lặn mới thôi ... Giờ thì thói wen đó hoh còn nữa rồi ... Thỉnh thoảng về nhà , gặp đúng rằm , nửa đêm mở toang cửa sổ phòng , ngó ra sân ... cũng chỉ thấy lờ mờ ... Cảm giác thanh thản hơn rất nhiều ... đúng như opla nói vậy ... ánh sáng dzìu dzịu ...
Nhớ có lần ... chạy ra tuốt ngoại ô Sài Gòn chỉ để kiếm một xíu xiu ánh sáng mờ nhoè của Trăng cũng được ... Nhưng vẫn hoh ưng ý ... Nhớ có người hứa sẽ chỉ mình một nơi ngắm trăng thật đẹp ngay lòng thành fố ... Vậy màh ... hứa cũng chỉ là hứa màh thui >.< ...
... Viễn vông ...
Lạ ... Mình lại bắt đầu ... vớ vỉn :D Cứ thế này ==> :D mãi đi ... Tự nhiên mấy người nhắc Trăng chi , làm ngừi ta ... Hix hix ...
VODKA
10-03-2006, 10:51 PM
hix hix tủi thân đi ga, bít văn mình dở mà còn móc nghéo nữa chứ, hix hix
Autumn
10-03-2006, 11:05 PM
Em đã đính chính là hoh có móc méo ( chứ hoh fải móc nghéo nha ông dzà :gian: ... đã dzốt văn muh còn dzở tiếng việt nữa chứ :D ) ... Cái đó là ... em chê thiệt lòng chứ bộ :so_funny:
Cũng may nó die theo HHT fiên bản cũ roài , hoh thui Cop lên cho mọi người nhận xét :D
Veronica Nguyên
10-03-2006, 11:10 PM
Nhớ hùi xưa còn ở quê, đêm nào trăng sáng 2 anh em kéo nhau ngoài cổng, mỗi đứa một bên, trèo lên cái tụ cao chót dzót ngồi tán dóc ... mơ tưởng hão .. rầu a dzua theo ông enh trai ghẹo gái :so_funny: ...
Đêm nào trăng sáng, dzụ dzỗ bọn koan nít đi dzặt chộm bưởi dzìa ăn, ngon khủng khiếp ... đi en chộm mà dzác dép chạy lạch bạch ...:D:D
Autumn
10-03-2006, 11:18 PM
í í ... Dzị khi mô pà ra tui , tui cho pà mượn một bên trụ cổng ... Mê li lun :so_funny:
Tui khoái nhất cái trò trèo lên đó , vác đồ ăn lên , đợi ai đi ngang qua , hú :D Có lão hàng xóm tưởng ma , hết hồn , tẹo sau vác ghế ra ngồi ngay lan can , tán :so_funny:
Hết đêm thì chơi liều , co dzò nhảy cái thụi xuống :so_funny: Pò dzô ... ngủ ... :D
Có lần , nhảy trúng thằng bạn đang lò dzò đi dzô ... "Cho tao ngủ ké , tao quăng mất chìa khoá nhà" :so_funny: làm thằng bé suýt gãy tay ... ( vì theo quán tính , đưa tay ra đỡ :D )
Cơ màh ... đang nói đến những suy tưởng và cảm nhận khi nhìn Trăng ... chứ hoh nói đến những chiện cà chớn , tại pà đầu têu màh tui lót tót theo sau ... khoe chiến tích áh :so_funny:
Veronica Nguyên
10-03-2006, 11:31 PM
...chiến tích của pà cũng hãi hùng nhờ :so_funny:
Cơ mà hồi đó, mỗi lần mưốn ngắm trăng chỉ cần leo lên sân thượng, nằm dzãy cẳngm ngửa cổ lên trời là được ngắm trăng à, ... chỉ tội, chăng đẹp quá, lung linh huyền ảo quá, ánh sáng dzịu nhẹ quá, làm koan bé fê tít thò lò .... nằm ngủ chèo weo cùng trăng, nửa đêm lạnh wá dzựt mình tỉnh dzậy pò dzô nhà ngủ tiếp :so_funny:
Ngắm trăng, càng trèo cao càng khoái, .. khoái nhất là mặc áo trắng, dzụ dzụ .. ẩn ẩn, hiện hiện sau lùm cây, mí pé đi học tôi dzìa i qua mém nào cũng xém rớt tim khi thấy ... Dạo rằm tháng TÁm là khoái nhất, ... đi theo bọn trẻ con xem chúng nó múa Lân, đi chán dzìa nhà ngồi, bọn chúng kéo dzô múa xin tìn .. 2 anh em hè nhau lên gác .. thò cổ ra ngoài sân cầm sỏi chọi mí đểu chứ .. ôi, .. thời huy hoàng của ta ... :so_funny:
tiểu quỉ
11-03-2006, 01:03 AM
Ho` ho` hơi bị tự tin dzìa khoản lãng xờ mạn cơ mà hoh có tí xíu nào kỉ niệm trăng sao hết á :D Trăng thành phố... trăng của khói, bụi và tiếng xe cộ... tâm trạng nào mà ngắm trăng hả giời T_T hoh lẽ 1, 2h sáng đợi tương đối yên tĩnh ráng thức leo lên sân thượng ngắm trăng ---> lãng xờ xẹt chứ lãng xờ mạn gì nổi :so_funny:
luật_sư_tóc_vàng
11-03-2006, 01:22 AM
tui cũng thích ngắm trăng với sao lắm , hơi ngớ ngẩn so với cái tính cách của mình , nhưng hình như trăng nước ngoài ko đẹp bằng trăng vn mọi người ạ !
tiểu quỉ
11-03-2006, 01:25 AM
Trăng thì chỉ có một ông trăng duy nhất cho cả thế giới :D chỉ là nhìn ở góc độ khác nhau thôi :D Hơn nữa... yêu quê hương... yêu tất cả những gì thuộc về quê hương... tự khắc ta ngắm trăng trên chính quê hương mình cũng thấy đẹp và thanh bình hơn nhiều... :)
Autumn
11-03-2006, 02:31 AM
Và những ai từng có nhìu kỉ niệm gắn bó với ánh trăng mới thấy thêm yêu trăng mah thôi :D
phai dấu cuộc tình
11-03-2006, 02:36 AM
còn tui thì ...híc mỗi lần thấy trăng ngắm trăng là lại cảm thấy buồn .bởi vì người mà một thời tui yêu nhất cũng mang tên trăng mà tên rất đẹp nữa "thanh nguyệt" phải chăng vì vậy mà mỗi lần ngắm trăng là lại cảm thấy sầu .
TỰ THỦA NÀO AI MANG TRĂNG KIA ĐẶT TÊN LÀ NGUYỆT
KHIẾN CÕI NHÂN GIAN CÓ KẺ DẠI KHỜ
CŨNG BỞI YÊU TRĂNG ĐEM CÕI LÒNG THƯƠNG NGUYỆT
VỘI BƯỚC CẢ ĐỒI ĐI KIẾM MÃI ."TÌNH PHAI"
tui yêu trăng lắm nhưng tui cũng thù trăng lắm ai ôi .dấu biết trăng đẹp nhưng trăng ôi mi có biết mỗi lần thấi mi ta lại bùn ." giọt sương rơi bên thềm cửa tình trăng " có ai thấu hiểu nổi lòng này của tui ko
VODKA
11-03-2006, 06:56 AM
tui cũng thích ngắm trăng với sao lắm , hơi ngớ ngẩn so với cái tính cách của mình , nhưng hình như trăng nước ngoài ko đẹp bằng trăng vn mọi người ạ !
hì hì bạn thấy thế chứ opla thì khác, ở đất nước mà opla đang ở trăng to lắm, như cái mâm ấy, công nhận to hơn trăng ở VN thiệt :D:D
tiểu quỉ
11-03-2006, 07:14 AM
Ặc ặc trăng mà ổng tả to như cái mâm, mất hết cả lãng mạn :D
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
... Dù có thế nào thì trăng quê hương vẫn đẹp và thanh bình nhất :)
nấm rơm
11-03-2006, 06:26 PM
Hồn trăng quê...
Nấm đã nhiều lần về quê nhiều lần ngắm trăng lúc đó nhỏ tuổi lắm mà thích ngắm trăng như 1 ông cụ non vậy?? trăng ở dưới quê sáng lắm, nhất là những khi cúp điện, ko sáng chói loá mà dìu dịu mờ ảo, trăng sáng đủ để thấy đường mà đi, đủ để qua cầu ko bị té, đứng trên cây cầu khỉ nhìn lên thấy 1 ông trăng, nhìn xuống bờ kênh thấy 1 bà trăng, ông trăng trên cao nhìn bà trăng dưới này, có khác chăng hình ảnh bà trăng dưới này lung linh lung linh theo từng sóng nước...cái thú nữa là nằm võng nhìn lên bầu trời bao la, ngắm trăng, ngắm mê say tưởng chừng như bị cuốn hút vào đấy...mơ ước đc bay bổng...đc đưa tay khẽ chạm vầng trăng...
tiểu quỉ
11-03-2006, 08:18 PM
hi`hi` bạn nấm rơm lãng mạn quá ta :hihi: ---> :chayle:
nhà sư thất tình
11-03-2006, 09:07 PM
hi
Hay quá cơ. Đọc mà muốn ngắm trăng ghê.
10 giờ 03 phút sáng, trăng ơi trăng ở nơi nao???
Veronica Nguyên
11-03-2006, 09:11 PM
... Trăng ở trên cao á bạn :hihi: nhưng mà giờ này mà mưốn ngắm trăng thì chỉ có nước đi ngủ lại và hi vọng gặp trong mơ thôi à ^^
Bây giờ có mưốn ngắm trăng cũng hok được, điện sáng quá, ngồi dzòm dzòm cũng chỉ thấy cái bóng điện.. >....<
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
11-03-2006, 09:40 PM
trăng a` ! đó là 1 thứ ánh sáng hiền dịu và sáng giữa bầu trời đêm cùng những vì sao đêm, mỗi khi nhìn lên đó bất kì khi đó đang vui hay buồn thì mình cũng luôn nở 1 nụ cười để nỗi buồn sẽ vơi đi và niềm vui sẽ tăng lên gấp bội...
mỗi khi nhìn lên ánh trăng trong trái tim ta lại thổn thức nghĩ đến những người thân quen của mình,nhớ bạn bè và nhớ những kỉ niệm khi còn thơ bé đùa vui dưới ánh trăng..........
Ánh trăng đêm như 1 người dẫn đường trong đêm tối,đưa ta đi hết những năm tháng của tuổi thơ cùng lũ bạn và những con đường thân quen.........
Rồi khi lớn lên ta bí cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống cơm , áo,gạo tiền...........rồi bận túi bụi ko còn có thời gian để mà ngẩng mặt lên bầu trời nhìn ánh trăng xa xăm với những ước mơ của hồi bé thơ nữa,cuộc sống là thế có những lúc tăm tối nhưng chỉ cần 1 thứ ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng cũng có thể soi đường cho ta vượt qua được mọi trông gai của cuộc sống,có những thi sĩ khi chán cái cuộc sống nơi tràn gian cũng gửi hồn mình vào trăng và các xa xôi hư ảo để quên đi cái thực tại phũ phàng và đầy rẫy đau khổ và bất công.............gửi hồn cho trăng,cho mây ,cho gió và cho cả em nữa ^^...........
Đêm nay buồn quá người yêu ơi (chị Hằng )
Tiền hết tình tan chán quá rồi
cung quế có ai ngồi đó ****
cành đa xin chị nhấc lên chơi ^^
Veronica Nguyên
12-03-2006, 09:21 AM
Còn bản copy thì cũng rục đi chứ để làm gì, há!
Trăng đang mờ huyền mờ hỏi rằng sao mọi người nỡ làm trăng bưồn, trả lời trăng sao đây ? :)
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
13-03-2006, 09:11 AM
trăng làm sao mà làm người buồn được ,chỉ có con người mới làm con người buồn rồi nhìn chăng càng nhớ người và thấy buồn hơn ^^
batuocsocola
14-03-2006, 12:49 AM
uhm uhm, hay quá ha
kỷ niệm của mọi người về trăng nhiều ghê á
nhưng cũng ít hơn của batuoc à vì batuoc ngắm trăng nhiều ghê lắm (vì hồi xưa nhà batuoc ở nông thôn mà) nên ngắm trăng thích ghê cơ , ngày nào có trăng là ngày đó ngắm ah, không biết có ai ngắm trăng nhiều hơn batuoc ko nhỉ?:lelele: giờ mắc ánh đèn đường nên hông ngắm được gì cả chỉ thấy mờ mờ, lâu lâu về quê mới được ngắm lại hic hic:khocnhe: Vì thế giờ kỉ niệm về trăng của batuoc nhiều lắm hehe
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
14-03-2006, 09:47 AM
mình thích trăng bởi chính cái ngày trăng đẹp nhất tròn nhất , rằm trung thu có 1 cô pe' đã chào đời cách đây 18 năm và cô pe' đó chính là first love của mình hihi^^,giờ trở thành cựu ngừi iu của KVDT
Meodzo
15-03-2006, 07:58 AM
21 h ... 16 / 3 / 06 ...
...... Muốn mượn chỗ này viết vài dzòng ... mah lại sợ làm hỏng cảm xúc của người khác ... nên lại thôi ... Quay về nơi bắt đầu vậy :)
Nhìn trăng lại nhớ ... uhm huh ... Nhớ ...
batuocsocola
18-03-2006, 08:59 PM
2h sáng...19/03/2006
đang ngồi học, trời đất bỗng tối sầm, sao dạo này hay mất điện thế nhỉ ?
tối nay trời ko mưa..........ngoài trời...........
.......phía đằng tây.......ta ngước nhìn.....tới sáng......(có tới ko nhỉ?:think: )..
hình như ta tưởng chừng là như thế
vì sáng hôm sau ta thấy mình........ đang nằm ngửa giữa trời ......trên đất
hic, cái gì đêm qua đã khiến ta như vậy nhỉ? :1_question:
không bít nữa :winks:
♥ PlanetVN ♥
19-03-2006, 01:20 AM
Ôi.. Zui thiệt... Không ngờ nhiều người yêu trăng như mình quá!!! :) Anh em ta phải lập một hội yêu trăng mới được... Ngày rằm hẹn nhau đi ngắm trăng cho zui!!! :D
PS: Những người yêu trăng theo mình nghĩ đều là những người có tâm hồn đa sầu đa cảm lắm đó!!! :lol:
dontcry_kitty
19-03-2006, 11:23 PM
Trăng là gì? tôi cũng không rõ trăng có ý nghĩa thế nào đối với mình,và ngược lại,nhiều người luôn coi trăng là bạn tâm giao nhưng thật ra có thật trăng như vậy không khi à trăng ở xa và lạnh như vây?
nhoc_kyo
20-03-2006, 01:11 AM
Đang ngồi học bỗng mất điện, ngó ra ngoài sân một ánh sáng dịu nhẹ đã soi sáng tự bao giờ.
Ta chạy ra nhìn trời, một ông trăng tròn vành vạnh đang lơ lửng giữa trời.
Đẹp quá ta ngồi ngắm mất cả tiếng đồng hồ, chẳng buồn thắp đèn học tiếp.
Xung quanh cảnh vật mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng của trăng.
Mấy ngôi sao bên cạnh cũng cố gắng góp mình vào ánh sáng đó.
Một bà mẹ cùng cả bầy con đang bay lướt qua trên vài đám mây ti.
Lũ trẻ trong xóm nô đùa nghịch giỡn.............
Giờ ngồi trong phòng mất điện, ánh trăng kia cũng đang chiếu vào phòng nhưng....
Ước gì ta trở lại ngày xưa...........
hình như bạn lấy ý tưởng của bài này qua bài thơ "ánh trăng "của Nguyễn Duy ?!
tôi thích được ngồi trên cát ngắm trăng ,và bên cạnh sẽ là người đó , thật hạnh phúc biết bao !
Va hanh phuc do cung nhu trang vay ,co the de dang nhin thay nhung ko the nao voi toi !
batuocsocola
20-03-2006, 04:11 AM
:think: :think:
hình như bạn lấy ý tưởng của bài này qua bài thơ "ánh trăng "của Nguyễn Duy ?!
tôi thích được ngồi trên cát ngắm trăng ,và bên cạnh sẽ là người đó , thật hạnh phúc biết bao !
Va hanh phuc do cung nhu trang vay ,co the de dang nhin thay nhung ko the nao voi toi !
"Một bà mẹ cùng cả bầy con đang bay lướt qua trên vài đám mây ti."
hình như là batuoc lấy ý này phải ko?
có lẽ vậy đó, batuoc đọc khá nhiều thơ nên hình như lấy nhầm ý tưởng của người khác :lelele:
PS: Những người yêu trăng theo mình nghĩ đều là những người có tâm hồn đa sầu đa cảm lắm đó!!! !
uhm có lẽ đúng đó :think: đôi khi batuoc thấy mình đa sầu đa cảm " kinh khủng" luôn
thấy cái gì cũng suy nghĩ cũng có cảm xúc cả :hihi:
mà PVN lập hội yêu trăng đó đi
batuoc làm hội viên đầu tiên cho:fi:
batuocsocola
11-04-2006, 02:32 PM
Trăng, ngắm vào thời điểm khác nhau lại có vẻ đẹp khác nhau, không lần ngắm nào giống lần ngắm nào cả, tuy vẫn là trăng đó mà thôi
Trăng sớm mới đầu chiều mà trăng đã lên, trên nên trời xanh thẳm trăng vẫn nổi bật, một vầng trăng khuyết lơ lửng, lúc gần tối trăng mới nghiêng người chếch theo hướng mặt trời, như một cách diều ai đó thả đang bay, nên trời lúc đó hơi hơi tối làm trăng càng nổi bật, thanh thoát......
(2h sáng) Trăng khuya trăng đã không còn tròn như hôm trước, nhưng vẫn sáng, qua lớp mây nhẹ, ánh sáng đã dìu dịu lại càng thêm dìu dịu......
Trăng ........biết nói gì đây nhỉ?:think: :hhh: :1_question: :fi:
dontcry_kitty
12-04-2006, 03:18 AM
Trăng gợi cho tôi nhớ lại mùa hè tình nguyện năm trước.Cùng mấy thanh niên trong xã mang chiếu ra đồng ngủ cảm hết cái hương vị đồng quê,mùi thơm nồng của lúa chín,tiếng rúc rích của côn trùng,vị mặn của sương,và đặc biệt là được nằm dưới cả một màn trời sao lấp lánh,nhìn thấy trăng trôi.
Ở thành phố,trên đầu con người bao giờ cũng chằng chịt những dây điện,đèn cao áp,những khối nhà tối thẫm ngang tàng.Bầu trời thành phố thật nhạt,thật nhỏ.Trăng cũng chỉ là gã ẩn sĩ "an phận chờ thời" bởi thấy mình bất lực trước những thứ ánh sáng nhân tạo kia.Tiếc cho trăng,tiếc cho trời,tiếc cho người thành phố
Trăng trong đêm đồng nội như được trả về đúng với bản chất của mình.Phóng khoáng,và hào sảng,lúc giỡn với mây,lúc đùa với gió,lúc ghẹo đàn sao,lúc bơi bì bõm trên sông ngân vắt ngang trời như một dải sữa.Ở thành phố,trăng bẽn lẽn lắm,như một diễn viên mới vào nghề phải đóng vai phụ vai quần chúng,ngập ngừng và hờ hững bởi chẳng có ai để ý .Về đồng nội trăng như một vũ công ba lê điệu nghệ diễn trong nhà hát quen thuộc của mình,Những vũ điệu trăng làm đắm say lòng thi sĩ.Nhìn trăng chơi đùa không ít người bật khóc vì nhớ tuổi thơ,nhớ những đêm trăng đồng nội.
Trăng cười.Có người nói trăng lúc cười lúc không,tùy vào hình dáng của trăng trong tháng.mỗi người một cảm nhận.Có thể đối với họ nụ cười của trăng chỉ đến khi trăng đang khuyết.Thật ra trăng lúc nào cũng cười,cười thành tiếng hẳn hoi chứ không phải là cười mỉm cười mỉa như nhiều kẻ thất tình thường nghĩ.Chỉ có điều chúng ta không nghe được tiếng cười của trăng,mà là nhìn thấy tiếng cười đó.Vâng!-NHÌN THẤY- không sai một chữ nào.Tiếng cười của trăng chính là ÁNH TRĂNG.
Thành thị ồn ã,hỗn loạn bởi vô vàn thứ âm thanh và ánh sáng.Chẳng mấy ai chịu nghe trăng cười.Đêm hôm đó khi ngủ trên đồng tôi chợt thấy trăng cười,một nụ cười hồn hậu và sảng khoái như cả triệu năm nay vẫn vậy,Nhưng đó không phải là nụ cười già-trăng non mà- ngây thơ lắm.
Cứ như vậy tôi tưởng như mình đang được nắm tay trăng phiêu du khắp cánh đồng sao,lội bì bõm trên sông ngân bắt cá,ngắm cánh đồng lúa của con người từ trên xuống mà thương hại.Một đêm tuyệt đẹp
♥ PlanetVN ♥
12-04-2006, 08:35 PM
Ôi... Đêm qua rằm đó... :) Bà con có đi ngắm trăng không vậy???
Hihihih... Đêm qua trăng sáng ghê luôn... :banana: Zui zui... :)
PS: Bà con xem có nên lập hội yêu trăng không nhỉ??? :think:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.