PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề....



daikho_1tinhyeu
15-05-2005, 01:19 PM
ANH là người em hằng đêm mong đợi
LÀ người mà em mãi mãi thương yêu
NGƯỜI đầu tiên mang đến bao khổ sầu
EM sẽ mãi chôn sâu trong tiềm thức

YÊU anh nhiều mả nhận là như thế
EM nhủ lòng chẳng nhớ đến anh đâu
GHÉT anh ghê !chẳng thèm nhắn một câu
DÙ một lời làm em đau mãi mãi...

GIỜ em biết tình dại khờ là thế
EM khổ sầu khóc hận lấy ai thương
BIẾT vậy sao dạ cứ mãi vấn vương
MÌNH ngu dại ,biết trách ai người hỡi?

XA nhau mãi ,để tình này còn đẹp
MÃI trong tim hình bóng của người xưa
ĐẾN ngày mai nếu mà có tình cờ
KHI đối mặt ,gật đầu cười anh nhé !

NÀO ai biết lòng người nhiều thay đổi
GẶP mặt mà chẳng thèm nói một câu
LẠI quay đi đứa gục mặt cúi đầu
XEM NHƯ THỂ TA LÀ NGƯỜI XA LẠ... :madsung:

hoang hon mau tim
13-06-2005, 12:41 PM
ĐỜI là thế và tình là thế
BẠC như vôi ,chỉ khổ lòng này
BÈO trôi dạt phương trời xa đó
ANH nơi nào có còn nhớ em không
CÀNG nhớ anh lòng em càng hận
BẠC tình người vì tiên tài công danh
ĐẾN ngày nào đó anh hối hận
LÚC ấy có quá muộn không anh
NHÌN lại càng thấy lòng trống vắng
LẠI thêm phần đau khổ xót xa
TAY bẩn ,nhuốn bụi phong trần
TRẮNG đời mệnh bạc ,miệng đời cười chê
TAY trắng làm lại từ đầu
NHƯNG ĐÃ QUÁ TRỄ ĐÁNG ĐỜI ANH LUÔN