PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin một lần...



Phố Mưa
10-03-2006, 08:47 AM
Thêm một lần ngã đau
Liệu có là Bớt Dại
Thêm một lần Thất Bại
Liệu có Trưởng Thành hơn

Hay mãi chỉ phôi phân
Là ngăn trời chia nửa
Là dỗi hờn – thương nhớ
Là vỗ về - lặng thinh.

Anh cứ là mưa mau
Để giận hờn em ướt
Em cứ là bão tố
Để lòng anh ngược xuôi

Em cứ mải tươi cười
Cho lệ sầu thêm tủi
Anh sống như hối hả
Cho ngày vội sang ngang

Lòng em hứa với anh
Đứng giận hờn trách cứ
Đừng vu cơ thương nhớ
Đừng hoài lòng ngóng mong.

Nhưng em sợ mưa mau
Cứ tràn trong bão tố
Em sợ nụ cười vỡ
Nếu ngày qua quá mau!

Em sợ ta mất nhau
Em sợ mình xa cách
Nỗi nhớ là bức vách
Che mành trước ngày mai.

Cứ cười trong mắt nhau
TA sẽ thành tri kỉ
Cứ dỗi hờn quá thể
Sẽ thành ra xa nhau

Xin một giọt mưa mau
Rơi vào trong mắt nhóc
Để khóc vì cảm động
MÃI LÀ BẠN CHÂN THÀNH


Gượng ép mãi rồi cũng kết thúc được bài thơ... Hoá ra, chẳng việc gì là hok làm được, quan trọng là mình có mưốn hok thôi phải hok :)

Tựa đề bài thơ... chẳng biết nên để là gì nữa...

Akite_for_you
16-03-2006, 06:45 AM
Chia tay
Là kết thúc
Hay mở đầu cưộc sống
Chia tay
Lạc bước
Chia nửa con đường
Anh dừng bờ bến lạ
Chia tay
Nửa con đường côi cút
Em
Nước mắt ròng
Ngậm ngùi
Bước lặng thinh!

huy2804
16-03-2006, 08:19 AM
xin một lần trở lại
để gặp em lần nữa
chia tay la kết thúc
chỉ với mỗi em thôi
còn lòng anh vẫn nhớ
những tháng ngày xa xưa
em cô bé ngây thơ
anh chàng trai ngốc nghếch
thời gian trôi nhẹ nhàng
cuốn em đi thật xa
nhưng nơi đây có anh
vẫn chờ em từng ngày

Lost.
17-03-2006, 06:33 AM
Xin thêm nữa..... rồi cũng là thất bại
Lại một lần nuốt khờ dại vào trg
Trái tim ai chẳng còn thủa sáng trong
Tan tác mãi rồi cũng đành....trai đá

Nghĩ vu vơ rồi cũng cười - thấy lạ
Chuyện vạn đời vẫn cứ dối trá nhau
Ngã mấy lần rồi cũng chẳng thấy đau
Chỉ thêm thắt cái mỉm cười ngốc nghếch .....

Thêm một lần ....chiều nay mưa nhạt thếch
Thấy hao gầy....thấy khoé mắt.....ôi cay
Chẳng lỗi lầm chi nhưng sao nặng vơi đầy
Chẳng than trách mà sao người cứ trách......

shrek010sky
17-03-2006, 10:54 AM
Em nhẹ nhàng bước tới đời tôi
Rồi vội vã ra đi như vừa đến
Hành trang cuộc đời,
Chẳng có gì trao em kỷ niệm
Chỉ vần thơ vốn đã rất nghèo
Chẳng có vầng trăng xen giữa tình yêu
Tay trong tay chưa một lần nắm chặt
Em để lại tôi lửa từ ánh mắt
Một đôi lần trao vội chỗ đông ngời.
Cả vầng trăng tôi vẫn mang theo
Chờ đợi để trao em một nửa
Mùa thu hoa Lộc vừng thắp lửa
Chỉ một người ngồi đếm cánh hoa bay
Nghe chuông chiều rơi xuống Hồ Tây
Những hoàng hôn, chân trời tím biếc
Con đường cũ dẫn vào chùa Trấn Quốc
Cứ tìm hoài không thấy vết chân quen
Em nhẹ nhàng bước tới đời tôi
Rồi để lại một tình yêu không hẹn
Để lại cả những gì chưa mang đến
Một vầng trăng em nhớ hãy mang về

Tình Nhat Phai
17-03-2006, 08:43 PM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Akite_for_you
17-03-2006, 09:24 PM
Xin một lần
Giọt nước mắt đừng rơi
Để côi cút
Để lặng thầm thương nhớ
Xin một lần
Niềm đau là quá khứ
Để mưa mau
Để tháng ướt nụ cười
Xin một lần
Trả lại nụ cười xưa
Để tháng vỡ
Để năm dài bớt tủi
Xin một lần
Anh đừng đem thương nhớ
Thả bờ em
Thả năm tháng
Với nụ cười
Cho Hồn Em lần chết!

Niệm Khúc Buồn
17-03-2006, 09:40 PM
Xin một lần
Được khóc trên bờ vai
Để thôi xót
Cuộc tình đầy nước mắt
Xin một lần
Được thôi sầu hưu hắt
Để muôn đời
Nước mắt khỏi tuôn rơi
Xin một lần
Được thoát kiếp mồ côi
Để ngàn sau
Tình này không hối hận
Xin một lần
Kiếp đời thôi lận đận
Để em đừng
Khổ hận bởi tình anh
Xin một lần
Kỷ niệm mãi màu xanh
Để tình anh
Đưa em vào biển mộng
Xin một lần
Được làm cơn gió lộng
Rước em về
Bến mộng thắm tràn đầy ..

Akite_for_you
17-03-2006, 09:57 PM
Xin một lần
Đừng nói nữa, thôi Anh
Để vẹn nguyên
Trái tim toàn mảnh võ
Xin một lần
Đừng mang về thương nhớ
Để mái đầu
Lặng lẽ gục đơn côi
Xin một lần
Đừng cứ mãi trớt môi
Với lời hứa
Chẳng khi nào là thực
Xin một lần
Đừng vội vàng
Đừng quên lãng
Đừng ngóng trông
Để
Khuất bóng một nửa hồn thương nhớ!

Niệm Khúc Buồn
17-03-2006, 10:13 PM
Xin một lần
Được trọn lòng thương nhớ
Để em đừng
Bở ngỡ những vần thơ
Xin một lần
Em thôi cái ngó lơ
Lời anh nói
Ghép thành thơ chân thật
Xin một lần
Đừng xem lời đường mật
Là lời anh
Chân thật muốn gửi trao
Xin một lần
Em vui vẻ
Em hạnh phúc
Đừng lưng lơ
Cho
tình anh là cơn mơ thương nhớ. !

trangmuaha
18-03-2006, 03:04 AM
Xin một lần được yêu
để ngay mai không tiếc
xin một lần được biết
để ta không mất nhau

Akite_for_you
18-03-2006, 05:07 AM
Xin một lần
Đừng hẹn hò lần lữa
Để em về
Khỏi vấn những niềm yêu
Xin một lần
Thôi hết những ước ao
Để quá khứ
Mãi làm mành kí ức
Xin một lần
Anh đừng đem thương nhớ
Để đêm về
Ngấn nước ướt bờ môi
Xin một lần
Chỉ là Thương là Nhớ
Là mưa mau, là ứot nghẹn nụ cười
Xin một lần
Đừng lần lữa
Đừng hẹn hò
Đừng đúng đợi
Để mai gầy
Ào ạt những khóc than!







[/CENTER]

Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 01:23 AM
Xin một lần
Được cùng em chung bước
Để đêm dài
Thôi lệ thắm trần ai !
Xin một lần
Được ước mộng ngày mai
Để quá khứ
Đau buồn thôi miệt mãi
Xin một lần
Được nói lời mãi mãi
Để muôn đời
Tình ái khỏi chông chanh
Xin một lần
Em mãi là của anh
Là tất cả những gì hoàn mỹ nhất
Xin một lần
Là sự thật
Đừng dối trá
Đừng khổ đau
Để mai này
Giọt sầu thôi vương vấn !

Akite_for_you
21-03-2006, 03:02 AM
Xin một lần
Anh đừng gieo mong nhớ
Để ngóng mong
Đừng ứot những đêm dài
Xin một lần
Đừng nói lời gian dối
Trớt đầu môi
Lời hạnh phúc xa gần
Xin một lần
Đừng là giọt mưa mau
Để nước mắt
Đừng đánh đồng thương nhớ
Xin một lần
Được hoàn nguyên mảnh vỡ
Để thương đau
Cứ mặc sức bào mòn
Xin một lần
Xin chỉ một lần thôi
Để thương nhớ
Đừng cồn cào thêm nữa
Đừng khổ đau
Đừng nước mắt
Đừng giận hờn
Bờ quá khư chẳng còn nguyên yêu dấu!

huy2804
21-05-2006, 03:23 AM
cái tên nhóc gợi lên cho tôi 1 kỉ niệm buồn của mối tình dầu

Còn một thời để nhớ

--------------------------------------------------------------------------------

Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .

Quán cà phê chiều Tím thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa .

tôi đưa em về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi .

Nụ hoa vàng em ngậm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
Một tình đầu xa lắc của tôi ơi........N_A

tongnguyenhuy
21-05-2006, 05:39 AM
xin một lần trót dại
yêu em như ngày đầu
xin một cơn mưa ngâu
tắm ướt lòng tê tái

xin em đừng ngần ngại
xoá bước sải thời gian
quay trở lại nhân gian
anh yêu em mãi mãi

điệp_viên_0_0_thấy
21-05-2006, 06:39 AM
xin một lần , dù chỉ một lần
dẫu em là làn gió vội vàng
anh sẽ cố thành mây lẻ bóng
đi bên em hết cõi trần gian

Mua Sao Bang
21-05-2006, 08:29 PM
Xin một lần, anh được nói " yêu em"
Dẫu có muộn như đêm giờ đã tắt,
Chiếc nhẫn nhỏ xanh ngắt đã phai màu.
Anh chỉ muốn xin một lần như thế

lucbinhtimvn
22-05-2006, 11:33 AM
Xin một lần...dù chỉ một lần thôi...
Nói Thật nhiều,với những Lời rất Thật...
Xin một lần,chỉ một lần gặp mặt
Để suốt đời nhớ mãi bóng hình nhau...

Xin một lần ...dù thật sự đớn đau
Để biết được...Tình Yêu là cạm bẫy
Một lần yêu...là một lần thất bại
Tự nhủ lòng..''.chỉ có một lần thôi''...

Akite_for_you
22-05-2006, 12:43 PM
cái tên nhóc gợi lên cho tôi 1 kỉ niệm buồn của mối tình dầu

Nhóc, giờ đã là quá khứ rồi!
----------


Mơ một giấc chiêm bao
Thực - Ảo chẳng có mình
HOàn nguyên mãi, với tình yêu không thực
Em chau chưốt
Anh mơ màng
Trao cho nhau toàn mảnh vỡ
Tình yêu
Như vết cứa
Ngọt
Sắc
Lạnh
Chưốt tim em, những miếng ngọt lịm dòng
Đau
Khóc
Hờn
Em lặng lẽ, bỏ mình em đa mang một cõi
Cõi riêng em
Nặng hồng trần
Nặng tình anh
Buông thuyền tình lạc bến nẻo không bờ!

Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 01:30 PM
XIN MỘT LẦN YÊU NHAU

Tôi xin em dẫu một lần
Cho tôi được nói là thầm yêu em
Từ ngày mình mới vừa quen
Tôi nghe nhung nhớ đan xen bồi hồi
Có điều gì đó trong tôi
Ngập ngừng như thể là lời yêu thương
Đâu ai trong những đêm trường
Gọi tên người khác không thương bao giờ
Đâu ai chỉ dám trong mơ
Tìm một người để gửi nhờ lời yêu
Đâu ai hết sáng lại chiều
Luôn nhìn người ấy thật nhiều vậy đâu
Lần cuối cũng như lần đầu
Giữa đời đối diện nói câu yêu người
Một lần chỉ một lần thôi
Tôi xin em hãy nghe tôi một lần
Tôi đây muốn kết tình thâm
Để ta có được một lần yêu nhau.

Mua Sao Bang
06-06-2006, 11:01 AM
Xin một lần ta được hóa thành mây
Bay thơ thẩn theo làng gió thoảng
Chỉ có gió làm mây kia bay mãi
Va mãi bay cho đến tận chân trời!

Chanh Chua
06-06-2006, 11:05 AM
Xin một lần ta ngoái lại nhìn ta
những ký ức dẫu nhạt nhòa bụi bậm
kỷ niệm cũ dẫu không con xanh thắm
vần ước rằng nhìn lại cuộc đời ta ....

Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:58 AM
Xin một lần cho em là ngọn nến
Để anh đươc thành một con đóm thiêu thân
Rồi sẽ một lần
Anh hôn em trong đam mê rực cháy

huy2804
08-06-2006, 10:57 PM
Nhóc, giờ đã là quá khứ rồi!
----------


Mơ một giấc chiêm bao
Thực - Ảo chẳng có mình
HOàn nguyên mãi, với tình yêu không thực
Em chau chưốt
Anh mơ màng
Trao cho nhau toàn mảnh vỡ
Tình yêu
Như vết cứa
Ngọt
Sắc
Lạnh
Chưốt tim em, những miếng ngọt lịm dòng
Đau
Khóc
Hờn
Em lặng lẽ, bỏ mình em đa mang một cõi
Cõi riêng em
Nặng hồng trần
Nặng tình anh
Buông thuyền tình lạc bến nẻo không bờ!


không biết có phải là nhóc của tôi hay không?quá khứ với tôi luôn đẹp và đáng trân trọng, tôi sẽ vẫn luôn dõi theo bước chân nhoc và luôn nhớ đến nhóc ,mãi mãi không quên


Có là mây,chở nghìn trùng nỗi nhớ
Ngự lưng trời giăng mù thuở trông nhau
Như vùng sương khẽ buông màu chất ngất
Hắt ngang lòng hơi gió bấc tái tê

Người đi qua có ngoảnh về cố quận
Một lần thôi để thấy kẻ dõi theo
Tình mây nước như phận bèo trôi giạt
Lòng dối lòng có thật kẻ nhớ ta ?!

Ngày tháng về trên xứ lạnh cô liêu
Lặng lẻ đời thu trong khoảnh biệt ly
Chiều lỡ chuyến ... bến thùy dương hiu hắt
Giòng lạc giòng ... con nước rẽ ngăn đôi

Lost.
09-06-2006, 09:34 PM
Xin một lần là của nhau mãi mãi
Để mai này sẽ vình viễn xa nhau
Dẫu biết rằng con tim sẽ rất đau
Và lệ cũng cay bội phần hơn thế

Nhưng vẫn yêu dẫu mai này vẫn thế
Chẳng sợ đêm dài hay ngày sẽ chậm trôi
Sẽ vắng tên cho gọi lệ mềm môi
Nhưng lần cuối xin một lời vĩnh viễn

koconnuakeolac
09-06-2006, 10:09 PM
Xin một lần được bên nhau mãi mãi
Dù mai này hai đứa hai đôi nơi
Xin một giây được bên nhau trọn đời
Cho môi thắm kịp trao nhau giọt nước
Xin người đi đừng bao giờ quay bước
Lòng người ở đỡ nhạt màu hi vọng
Người ra đi nhưng hình vẫn trong lòng
Vì ta đã một lần ở bên nhau

thikhacvu
10-06-2006, 05:38 AM
Xin một lần một lần thôi em nhé
Một lần thương một lần nhớ một chờ
Một lần chung lối một lần là nhau
Một lần cho mãi kiếp sau
Một lần ta mãi bên nhau "một lần"...

điệp_viên_0_0_thấy
09-07-2006, 02:45 AM
xin một lần là cơn mưa nóng vội
ướt thân em dưới ánh nắng pha lê
xin một lần hòa vào em mãi mãi
hỡi người yêu lòng đất đê mê

xin một lần anh sẽ được ngàn lần
hôn môi em trong tình thắm thiết
để hôm nay trong nghìn trùng cách biệt
trên đầu môi còn vị ngọt mơn man

snow_angel_lovely
09-07-2006, 03:49 AM
mình mới gia nhập trang wed này, mấy bạn co thể chi cách cho minh làm sao poss hinh lớn minh họa, cám, ơn nhìu
:yike2: