hahoa
10-03-2006, 08:36 AM
Cây non mọc ở rừng già ,
Như con sống với mẹ cha một nhà.
Cây lớn nhưng chẳng lìa xa,
Con khôn , con lớn , con đành tha phương.
Ở nơi xứ lạnh quê người
Nhưng lòng ấm áp nghĩ về mẹ cha.
Cha dạy con phải thật thà...
Rằng dù xa xứ cũng là quê hương...
Mẹ thời khuyên bảo con là...
Làm thân con gái nết na, dịu dàng...
Con giờ đã hiểu được nhiều
Gian nan khó nhọc, đường đời chông gai.
Nhưng lòng con chẳng nề chi ,
Có cha , có mẹ như rừng có cây ,
Như trời chẳng thể thiếu mây ,
Như sông , như suối về xuôi một nguồn .
Như con sống với mẹ cha một nhà.
Cây lớn nhưng chẳng lìa xa,
Con khôn , con lớn , con đành tha phương.
Ở nơi xứ lạnh quê người
Nhưng lòng ấm áp nghĩ về mẹ cha.
Cha dạy con phải thật thà...
Rằng dù xa xứ cũng là quê hương...
Mẹ thời khuyên bảo con là...
Làm thân con gái nết na, dịu dàng...
Con giờ đã hiểu được nhiều
Gian nan khó nhọc, đường đời chông gai.
Nhưng lòng con chẳng nề chi ,
Có cha , có mẹ như rừng có cây ,
Như trời chẳng thể thiếu mây ,
Như sông , như suối về xuôi một nguồn .