PDA

Xem đầy đủ chức năng : Meaningless words .......



okanobee
10-03-2006, 12:13 AM
Mar 9,
Nằm lên giường rồi , chuẩn bị đi ngủ ........... vậy mà ............. cũng lại bò dzậy , chui dzô HHT , type linh tinh lung tung, vớ va vớ vẩn :D Đúng là khùng thật rồi :haha:
Có phải chăng đó là dấu hiệu của sự vô tâm và hờ hững ? Người ta chẳng có thời gian cho mày đâu . Ừm , cũng phải thôi , chẳng có gì là nguyên vẹn như thuở ban đầu cả . Cùng thời gian , mọi thứ sẽ phai nhạt dần .Tình cảm cũng vậy thôi . Mày ngốc lắm . Mày đòi hỏi nhiều và tính toán quá :D . Mày làm được cái gì cho người ta , ngoài việc trách móc và hờn giận chứ .
Mà mày còn trách móc gì nữa . Tình cảm của mày không phải cũng đang dần thay đổi đó sao ? Mày thậm chí còn muốn start dating around nữa còn gì :haha: . Mày mệt mỏi với that kind of relationship . Mà dù gì người ta cũng đã vì mày làm biết bao nhiêu việc , mày cũng chẳng muốn hurt his feeling đâu nhỉ ? Việc mày cần làm là let him know what kind of person you are and that you want to break up with him . It will help him make a decision easily and find out that you are not the one he is looking for , and that he is wasting his time on you .
Mệt quá , chuyện mình chưa xong , còn nghĩ cho người ta , đúng là lo chuyện bao đồng . Thôi , đến đâu hay đến đó . Mà biết đâu người ta cũng đã suy nghĩ như mày thì sao ? :haha: Như vậy thì mày lại được ăn dưa bở rồi :haha:
Đi ngủ ............ :D Nhảm hoài thành bệnh á :D

tiểu quỉ
10-03-2006, 12:17 AM
Từ trên xuống dưới toàn happy smile :D hy vọng happy smile xuất phát từ happy face :)

okanobee
10-03-2006, 12:23 AM
Có phải người ta thường nói hai chữ " hy vọng " khi điều đó không thể thành hiện thực không , mắm quỷ ? :D

tiểu quỉ
10-03-2006, 12:25 AM
... cũng có khi người ta dùng nó cho một điều gì đang hồ nghi, hoh chắc chắn :D là thực hay giả... tùy ở chủ nhân của happy smile chứ hoh fải tùy ở tui :hihi:

okanobee
10-03-2006, 12:27 AM
Hì hì cảm ơn bà nha . Tui đi ngủ trước đây . Tui sợ thức khuya , già , rồi xấu , hết kua trai mà trai nó hổng thèm kua tui luôn á :D Bye bà . :)

tiểu quỉ
10-03-2006, 12:29 AM
Good night and nice dreams :)

Veronica Nguyên
10-03-2006, 03:18 AM
...xí xọn miếng há Oka' :hihi: Đọc từ trên xưống dưói, vớ tiếng Việt ta đọc tiếng Việt, vớ tiếng anh ta nói tiếng anh, .. mà chả hiểu sao mình chả hiểu quái gì ... đọc rồi ...think .. rồi translate ...:D:D mắm ...Nghĩ nhiều quá, than trách nhiều quá ... mọi chuyện rồi sẽ rơi vào lãng quên, rồi lại có lúc trách mình sao cũng có lúc nghĩ thẩn thơ đến vậy ... mackeno đi ... April cũng đang cố để làm như thế đây :)

tiểu quỉ
10-03-2006, 03:20 AM
Ừ... nghĩ nhiều làm gì ... chỉ tổ mệt óc :so_funny: chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa ko đi... phớt hết :haha: :haha:

Veronica Nguyên
10-03-2006, 03:23 AM
Phớt .. phớt kí ầu pà há .. phớt nổi hok.... miệng lúc nào cũng lảm nhảm .. bỏ đi, .. quên đi ... ùh, có bỏ, .. có quên ... mà chỉ là giả vờ, ... giả vờ với chính mình với đau chứ ... đến chính lòng mình còn hok dám thú nhận rằng đang nhớ, đang thương, đang giận, đang bưồn .. đến chính mình còn hok dám thú nhận với mình nữa là ...

tiểu quỉ
10-03-2006, 03:29 AM
Có một coan nhỏ rõ ràng đang nói về mình, về một từ phớt của mình nhưng thực chất là đang tự sự :so_funny: Thật thì sao mà giả thì sao ? Phớt hết :so_funny:

Hơ hơ tự hỏi mình đang lảm nhảm cái gì dzậy chời :D đến mình đọc lại còn hoh hiểu nữa là... :D

Veronica Nguyên
10-03-2006, 03:30 AM
ê pà :gian: ..:gian: ...mắm nhìu chuyện, đọc rầu để đó đi thừa hôi lôi ra làm chi dzạ :ham:

héhé ...uh, đang nói chính mình ... giận chính mình .... biết rõ là như thế, biết rõ đó là sai, là khìn, là dở hơi .. là linh xờ tinh mà cứ kố .. kố ... kố cho lắm vào rốt cục chẳng đi đến đâu, rốt cục chỉ tự mình làm khổ mình. ĐÚng là linh xờ tinh thật :so_funny:

tiểu quỉ
10-03-2006, 03:33 AM
Hãy nhớ đến lời chúc tui reply cho bà sau lời chúc của bà cho tui trong topic chúc sinh nhật tui :D :so_funny: (lỗi lặp từ có cố ý :so_funny:)

Veronica Nguyên
10-03-2006, 03:35 AM
....Ừa ừa ...stick làm kỉ niệm rầu .. mai mốt dzìa kể cho koan cháu nghe ...
Thâu biến khỏi topic kủa nhỏ Oka hem koá mai mốt nhỏ onl chắc khóc thét quá ...
Oka: akite hok có tội, tôi là dzo mụ quỉ dzụ dzỗ, cứ nhè đầu nhỏ mà gõ há :hihi:

okanobee
10-03-2006, 07:24 AM
Tự nhiên hôm nay lại biếng thế không biết . Chỉ muốn nằm mãi trên giường thôi , chẳng muốn ngồi dậy xíu nào cả :( Thế mà cuối cùng cũng phải bò dậy . Không đi học , thì ở nhà biết làm gì trời . Rãnh quá , lại ngồi nghĩ lung tung ra .
Aaaaaaaaaa Tắm rửa , thay áo quần , chải đầu đi học :D

okanobee
11-03-2006, 12:31 AM
Ngày mai là SN của người đó rồi . Dù không còn là gì của nhau , nhưng ít ra cũng đã từng là như thế , nhỉ ? Happy birthday ! Wish you all happinesses and successes.

12:22 AM , Mar 11 , 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 :D Đi ngủ :D

tiểu quỉ
11-03-2006, 01:31 AM
Ớ... thì ra oka nhà ta có thói quen tụng một hàng số trước khi đi ngủ, giờ mới biết :hihi:

okanobee
11-03-2006, 08:17 AM
:so_funny: Biết gòi thì lèm chi hử bà ? Tụng giúp tui , ru tui ngủ hả ? :D

tiểu quỉ
11-03-2006, 08:22 AM
hát ru bà ngủ thì được :D Nhớ câu hôm qua (fải hôm qua hoh ta :D) của tui nhé: Happy smile <--- Happy face :lelele:

okanobee
12-03-2006, 10:21 AM
Lại bắt đầu một ngày với nỗi buồn và sự thất vọng . Anh ơi , chuyện tụi mình sẽ kéo dài bao lâu nữa đây anh ?

okanobee
14-03-2006, 06:02 AM
Anh đã khóc ............ và mình cũng vậy . Nước mắt của anh luôn làm cho mình cảm thấy yếu đuối . Nhưng một lần đau còn hơn ngàn lần phải chờ đợi , ngóng trông , thất vọng và rời chán chường . Một kỷ niệm đẹp về tình yêu hai đứa , dẫu buồn và chua xót , đúng không anh ?

tiểu quỉ
14-03-2006, 06:46 AM
Phải chăng con người muôn đời là thế ? :) ... đánh mất rồi mới cảm thấy ăn năn... ăn năn trong muộn màng...

okanobee
17-03-2006, 07:22 AM
Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thức khuya cũng giỏi quá nhỉ ? Hơn 4h sáng mơí ngủ mà 6h30 lò mò dậy chuẩn bị đi học rồi . :D Học xong, đi làm. Mà tối nay hông biết có đi chợ Việt Nam hay hông ? Lười quá :(