SoulTaker
09-03-2006, 04:25 PM
Texas, ngày 9 tháng 3 năm 2006
Dear Diary,
Hôm nay nhận được lá thư của T rồi. Vậy là quan hệ giữa mình và cô ấy đã chấm dứt. Thấm thoát đã mười mấy năm, mười mấy năm đấy, mà chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã trở thành vô nghĩa. T đã cho mình câu trả lời rồi, cô ấy nói:
"K àh, T suy nghĩ kỹ rồi, thực ra tình cảm của T cho K chỉ là cái cảm giác gần gũi của tình bạn mà chúng ta đã bồi đắp mười mấy năm qua, chứ không phải là tình yêu như K đã nói.
K cũng cố suy nghĩ lại cảm giác của mình, có thể K cũng như T vậy. K nhé"
Đã nhiều đêm mình nằm suy nghĩ, không biết mình có thực sự thương T không hay cũng chỉ là cái cảm giác gần gũi của 1 tình bạn lâu dài. Mà cũng có thể như vậy, mình và T quen biết từ hồi con trong nhà trẻ, T ở cạnh nhà mình. Mà không biết là Fate hay ngẫu nhiên mà chúng mình được học cùng 1 lớp lúc Tiểu học. Thời gian trôi mau, gia đình mình đi nước ngoài, mình vẫn cố giữ liên lạc với T. Trước là thư rồi Email, rồi YM. Mình đã cố hết sức để cho T không quên mình. Nhiều năm qua mình vẫn cố giữ cái tính như ngày xưa, vẫn cái thói thích đùa, thích quậy để giúp T giữ được cái hình ảnh của 1 cậu bé playful tên K năm nào. Vậy mà trong thư T nói:
"Thực ra, T thấy chúng ta đã thay đổi, T không còn là con bé nhí nhảnh hồi trước. Còn K, K không còn là thằng nhóc nghịch ngợm, phá phách từng chạy rông tắm mưa ngoài đường với T nữa, K thay đổi rồi, K có quá nhiều điểm tốt, cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn. Nhất là cái tính của K, T nói thật, tuy K có vẻ trẻ con, nhưng T thấy K rất trững trạc phía bên trong, rất lo cho bạn bè. Rồi gia thế, rồi hoàn cảnh, tất cả những điều này làm cho T thấy không xứng với K nữa, T biết K cũng cố gắng hết sức để làm lại cậu bé ngày xưa mà T quen. Nhưng K àh, trước mắt T, K bây giờ là 1 anh chàng tên C, chứ không phải người mà T quen nữa. Thật xin lỗi K. Cho nên T nghĩ, K hãy tự đi tìm 1 người khác, xứng với K hơn, chúng mình mãi mãi sẽ là bạn. Thân"
Gosh, sheesh, i'm so confuse. Why... không lẽ mình đã thật sự thay đổi như T nói rồi sao. Ai nói T không xứng với mình, đối với mình T là cô bé dễ thương , vui vẻ và hồn nhiên nhất mà mình từng gặp.
Đọc xong thư của T,mình trở nên very confuse, mình keep wondering if cảm giác cho T có phải tình yêu thật sự, hay chỉ là tình bạn gần gũi. Hôm nay là 1 ngày buồn đáng nhớ trong đời mình.:(
Dear Diary,
Hôm nay nhận được lá thư của T rồi. Vậy là quan hệ giữa mình và cô ấy đã chấm dứt. Thấm thoát đã mười mấy năm, mười mấy năm đấy, mà chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã trở thành vô nghĩa. T đã cho mình câu trả lời rồi, cô ấy nói:
"K àh, T suy nghĩ kỹ rồi, thực ra tình cảm của T cho K chỉ là cái cảm giác gần gũi của tình bạn mà chúng ta đã bồi đắp mười mấy năm qua, chứ không phải là tình yêu như K đã nói.
K cũng cố suy nghĩ lại cảm giác của mình, có thể K cũng như T vậy. K nhé"
Đã nhiều đêm mình nằm suy nghĩ, không biết mình có thực sự thương T không hay cũng chỉ là cái cảm giác gần gũi của 1 tình bạn lâu dài. Mà cũng có thể như vậy, mình và T quen biết từ hồi con trong nhà trẻ, T ở cạnh nhà mình. Mà không biết là Fate hay ngẫu nhiên mà chúng mình được học cùng 1 lớp lúc Tiểu học. Thời gian trôi mau, gia đình mình đi nước ngoài, mình vẫn cố giữ liên lạc với T. Trước là thư rồi Email, rồi YM. Mình đã cố hết sức để cho T không quên mình. Nhiều năm qua mình vẫn cố giữ cái tính như ngày xưa, vẫn cái thói thích đùa, thích quậy để giúp T giữ được cái hình ảnh của 1 cậu bé playful tên K năm nào. Vậy mà trong thư T nói:
"Thực ra, T thấy chúng ta đã thay đổi, T không còn là con bé nhí nhảnh hồi trước. Còn K, K không còn là thằng nhóc nghịch ngợm, phá phách từng chạy rông tắm mưa ngoài đường với T nữa, K thay đổi rồi, K có quá nhiều điểm tốt, cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn. Nhất là cái tính của K, T nói thật, tuy K có vẻ trẻ con, nhưng T thấy K rất trững trạc phía bên trong, rất lo cho bạn bè. Rồi gia thế, rồi hoàn cảnh, tất cả những điều này làm cho T thấy không xứng với K nữa, T biết K cũng cố gắng hết sức để làm lại cậu bé ngày xưa mà T quen. Nhưng K àh, trước mắt T, K bây giờ là 1 anh chàng tên C, chứ không phải người mà T quen nữa. Thật xin lỗi K. Cho nên T nghĩ, K hãy tự đi tìm 1 người khác, xứng với K hơn, chúng mình mãi mãi sẽ là bạn. Thân"
Gosh, sheesh, i'm so confuse. Why... không lẽ mình đã thật sự thay đổi như T nói rồi sao. Ai nói T không xứng với mình, đối với mình T là cô bé dễ thương , vui vẻ và hồn nhiên nhất mà mình từng gặp.
Đọc xong thư của T,mình trở nên very confuse, mình keep wondering if cảm giác cho T có phải tình yêu thật sự, hay chỉ là tình bạn gần gũi. Hôm nay là 1 ngày buồn đáng nhớ trong đời mình.:(