Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ai Đối Được Nhi ?



satnhanvu
09-03-2006, 12:37 PM
Sống Trên Trái Đất Phải Lo Âu
Sống Trên Đời Nhiều Nỗi Ưu Sầu
Sống Trên Nhân Gian Cản Tình Yêu
Sống Trên Trần Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thiện Hạ Quá Nhục Nhã
Sống Trên Thế Gian Đầy Bất Hạnh
Sống Trên Cõi Đời Đại Rất Rối
Sống Trên Nhân Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thế Giới .... :haha: :haha: Cứ Đá Banh:tongue4:
Thanh Vũ ..... Chúc Các Bạn Đối Lại Vui Ve :banana:

satnhanvu
09-03-2006, 11:18 PM
Hỏi Ai Đối Được Câu Này
Mong Rằng Sẻ Có 1 Ai Đối Lại ....
Để Mình Còn Có 1 Lần Làm Thơ
Để Cho Người Biết Thơ Hay Cở Nào :):)


Thanh Vũ ...... Thành Viên Mới

kidrockalone
10-03-2006, 02:57 AM
ngồi bùn nhìn mưa rơi
mây trôi thầm mong nhớ
nước mưa lăn mái vácch
như giọt lệ anh trào
ơi ánh trăng sáng tỏ
bên bầu trời đêm thâu
có bít gió phương nào...
làm lòng ta xôn xao???!!!

sao hả??? xin trở chút tài mọn, thách thức cùng thi sĩ

satnhanvu
10-03-2006, 08:27 AM
Lúc Gặp Em Anh Đã Thầm Yêu
Tình Yêu Đã Trao Em Rồi Đó
Hạnh Phúc Đôi Ta Thật Tuyệt Vời
Ân Cần Dìu Em Từng Nước Bước
Tại Sao Em Nỡ Nói Chia Tay
Để Lòng Anh Đây Phải Nhung Nhớ
Mong Nhớ Từng Ngày Hình Bóng Em
Ân Tình Là Hỡi Sao Em !!!
Gởi Các Bạn Mong Rằng Sẻ Trả Lời Lại Nhé ! :):) http://i2.tinypic.com/r2j6t1.jpghttp://i2.tinypic.com/r2j6t1.jpg

satnhanvu
10-03-2006, 12:22 PM
Vì Sao Chẳng Thấy Ai Vào Đây Nhỉ ? Chắc Bí Hít Rùi :):)http://i2.tinypic.com/r2j6t1.jpghttp://i2.tinypic.com/r2j6t1.jpg

hạ vàng (*-")
13-03-2006, 02:40 AM
chia li tình dó tình tan vỡ
dể giờ xa cách ngả phân li
sao trách ông trời khéo xếp dặt
vỡ tan tình dầu người có hay

Băng Tước
13-03-2006, 03:27 AM
Sống trong nhà phải kính vợ
Sống trong tổ ấm phải biết nuôi con
Sống trong gia đình phải lo tiết kiệm
Sống trong căn hộ phải biết chi tiêu
....

echbenzo
13-03-2006, 03:41 AM
yeu lam chi cho tim hoa da.sau lam chi le uot doi hang

co kho gi dau mot tinh yeu
cung vao mot som chieu
anh dung tren cau khi
thay giong khi the la yeu

ngan_kiep_mai_yeu_em
14-03-2006, 12:12 AM
em đừng nói vì sao tôi kiêu ngạo
phận mình nghèo tôi chẳng dám yêu ai
bản thân tôi tuy không bằng người khác
em vẫn là hạt cát dưới chân tôi

thikhacvu
14-03-2006, 09:11 AM
Ngày em đi tình ta chia hai lối
Chuyện tình mình biết sẽ về đâu
Em ra đi khi tình ta còn nồng ấm
Mình anh về ôm lấy nỗi cô đơn
Em đã đi quên tình ta ngày đó
Anh biết mình rồi sẽ về đâu
Em hỡi em đi về nơi xa đó
Em có còn nhớ đến chuyện ngày xưa
Khi em đi anh buồn không đếm bước
Trên lối về đã vắng bóng hình em
Anh vội đi nhưng biết mình về đâu nhỉ
Khi cuộc đời nay chỉ có mình anh!?

hải yến
11-04-2006, 03:29 AM
khó quá nhỉ chịu thoai

yangshinpark
11-04-2006, 05:55 AM
nếu anh yêu xin anh đừng hỏi
tại vì sao anh lại yêu em
nếu đã yêu thì nên yêu tất cả
và xin anh đừng hỏi tại vì sao?
:haha: :type: :think:

satnhanvu
01-07-2006, 05:13 PM
1 Người Xa Cách Gần 3 Tháng
Nay Đã Vào Đây Cùng Các Bạn
Xin Chỉ Vài Điều Để Hiểu Biết
Hãy Nói Bên Nhau Dù Xa Cách

a→Kang
01-07-2006, 06:10 PM
Sống Trên Trái Đất Phải Lo Âu
Sống Trên Đời Nhiều Nỗi Ưu Sầu
Sống Trên Nhân Gian Cản Tình Yêu
Sống Trên Trần Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thiện Hạ Quá Nhục Nhã
Sống Trên Thế Gian Đầy Bất Hạnh
Sống Trên Cõi Đời Đại Rất Rối
Sống Trên Nhân Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thế Giới .... :haha: :haha: Cứ Đá Banh:tongue4:
Thanh Vũ ..... Chúc Các Bạn Đối Lại Vui Ve :banana:
e hèm Kang đối lai nè
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ KHÔNG SUY NGHĨ
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ YÊU TẸT GA
cHẾT XUỐNG ÂM PHỦ THẬT THOẢI MÁI
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ THẬT VINH HẠNH
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ ĐƯỢC VUI CHƠI
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ NÀ ĐẠI PHƯỚC
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ CỨ NHƯ KHÔNG
SỐNG DƯỚI ÂM PHỦ :cry::cry: BUỒN CHIK THOAI :lol:
thân Kang

S!lver [halo]
01-07-2006, 06:51 PM
Sống Trên Trái Đất Phải Lo Âu
Sống Trên Đời Nhiều Nỗi Ưu Sầu
Sống Trên Nhân Gian Cản Tình Yêu
Sống Trên Trần Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thiện Hạ Quá Nhục Nhã
Sống Trên Thế Gian Đầy Bất Hạnh
Sống Trên Cõi Đời Đại Rất Rối
Sống Trên Nhân Thế Cứ Khổ Đau
Sống Trên Thế Giới .... :haha: :haha: Cứ Đá Banh:tongue4:
Thanh Vũ ..... Chúc Các Bạn Đối Lại Vui Ve :banana:
Sống trên đời nhảm nhí nó vừa thôi
Sống trên nhân gian điên thế đủ rồi

romeo si tình
01-07-2006, 07:24 PM
yêu một người không mang nhiều cay đắng
ghét một người đâu đã hẳn không yêu
lúc gần nhau sao người nói ghét
để xa nhau vương vấn nỗi yêu thầm