PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô Đề



nhatle20vn
15-05-2005, 07:07 AM
Một năm gieo hạt đất phù sa
Ngàn năm thương nhớ chín trĩu bông.
Phù sa nở búp tơ hồng
Là lúc em cũng theo chồng xứ xa.

Các bạn ơi!Tui gửi thơ vào hoa học trò khá nhiều rồi ,nhưng tui buồn vì không có một ai góp ý về thơ tui cả.Mong các bạn góp ý nhiều để hoa học trò ngày càng sát cánh hơn.[xin cảm ơn].

Nguyen Nghi
15-05-2005, 07:11 AM
xin anh đừng trách đa đa
bởi tình ta đã bay xa mất rồi
em đi về chốn xa vời
nhưng lòng vẫn nhớ tới người em yêu

anh ơi! em nhớ anh nhiều
em vẫn nhớ mãi những chiều hoàng hôn
em vẫn nhớ lúc giận hờn
để anh tội nghiệp còn hơn đau tình

em vẫn nhớ mãi bóng hình
trao em những giọt lung linh tình đầu
anh ơi! giờ anh ở đâu?
đừng giận em nhé! em sầu con tim

nhatle20vn
27-05-2005, 08:17 AM
Hôm nay anh đã gặp em
Trái tim rạo rực anh thèm được yêu
Mong em em đừng có kiêu
Anh xin chỉ nói một điều yêu em.