PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gia ĐÌnh ĐÁng Iu CỦa Con



diemtran55
09-03-2006, 03:59 AM
chị hai đi du học cả 6 năm trời hôm nay cả nhà mình đi đón chị về mẹ vui quá mà ko nói nổi còn cha thì hạnh phúc ,và con thì vui lắm
cha mẹ có biết ko?
ngày cha mẹ cho chị đi du học con ghét cha mẹ nhiều lắm vì nhà có mỗi hai chị em
cha mẹ thì lo việc ở công ty nhà mình đến tối hơn 8 giờ mới về nhà
có hai chị em với hai cô giúp việc buồn lắm
thế mà cha mẹ cho chị đi du học để mình con ở nhà cô đơn lắm
sáng có người dưa đến trường học về lúc nào cũng bị ông tài xế của cha đến canh cổng chẳng được đi đâu với mấy bạn cả
về đến nhà cha mẹ có biết con làm gì không?
chạy vào phòng lên mạng cáo với chị hai là con bị ở nhà như tù chị hai bảo để chị hai đi du học về chị hai đánh dòn cham với mẹ cho cho con vui nhưng chị chỉ nói để con nguôi giận mà thôi
chứ hai đứa con thương cha với mẹ lắm nha
hihiihih bây giờ chị hai về đây với con rồi cha me cứ ở công ty muộn về cũng được hổng sao vì con có chi hai rồi
hihihiihih nhưng cha me lại nói là con chuẩn bị đi du học nữa chán quá chị hai và con phải xa nhau rồi thui cha mẹ để con suy nghĩ đã nha con muốn ỡ việt nam hơn vì nơi đây con có cha mẹ và chị hai bạn bè của con nữa thui nha con hổng chui đi đâu khóc nhè bây giờ đó cha me oi
hiiiiiiiiiiiiiiiii chúng con thương cha me lắm:banana: :huglove: