PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỌi NgƯỜi ThẤy CuỘc SỐng NÀy ThẾ NÀo



bupbechuayeuai88
09-03-2006, 02:59 AM
Cho Tui BiẾt TÍ Ý KiẾn NhÉ

bupbechuayeuai88
14-03-2006, 01:47 AM
không coái trả lời à

cocghe
14-03-2006, 02:30 AM
Cuộc sống này quá rộng cho những kẻ yêu đời và quá hẹp cho những kẻ thích đi bụi,

Những người hỏi cuộc sống có thú vị hay không la những người đang không vui vì cuộc sống/is it you?

x2uz21.o2O5
14-03-2006, 03:02 AM
Trước mắt có tý sáng sủa...còn đâu chưa biết...
Nhàm chán và vô vị...!!!

Lúm Đồng Tiền
14-03-2006, 03:33 AM
Hãy hài lòng với những gì mình đang có...

ice_li89
14-03-2006, 05:06 AM
Tùy từng người , tùy từng hoàn cảnh thoai . Có những người chán ghét cuộc sống mà họ đang có ( hầu hết mọi người ai cũng đã đang và sẽ từng phải một lần nghĩ đến )
Nhưng có mấy ai biết chấp nhận ? Vượt wa nó ? Đứng dậy ? Buồn làm chi ?
Cuộc sống là thế , phải có sự chán nản chứ , nhưng ai biết chán nản mà đứng lên được là giỏi :cungly:
Có phải bồ tèo đang buồn , đang chán cuộc sống hok ?

thao_uyen80
14-03-2006, 08:23 AM
Cuộc sống là vô định....với mọi sự biết đổi có thể sảy đến....và có thể là do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan...nhưng thường là chủ quan...có nghĩa giống như triết học ấy: biết đổi về lượng -> chất ->lượng->chất...mãi miết..
nhưng cuộc sống thì thú vị rất thú vị vì nó có con người và ý nghĩ cùng hành động..vì vậy nó luôn luôn mới mẻ với con người kể cả đau thương hay hạnh phúc

tiểu bối
15-03-2006, 04:59 AM
cuộc sống?????? biết phải nói gì đây bạn cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ mỗi người lại có 1 nhận định khác nhau về cuộc sống.Cuộc sống là tất cả những gì diễn ra xung quanh ta hằng ngày đấy thôi.Có thể hôm nay ta thấy cuộc sống thật đẹp, thật hạnh phúc nhưng cũng có lúc ta thấy cuộc sống sao bất công với ta thế ................nói chung cuộc sống thì ko thể nào nói hết được

cocghe
16-03-2006, 11:28 PM
:sleepwell: nếu mà chán cuốc sống này quá thì hãy trả nó cho người đã cho mình đi
những ai nói lắm chán đời
thì nên nhìn lại thân mình hỏi han////////

bigbangs
17-03-2006, 06:11 AM
hãy trân trọng những gì mình đang có cuộc sống có thể cho bạn hạnh phúc và cũng có thể cướp nó đi từ bạn vì vậy hãy trân trọng nó bạn ạ

bupbechuayeuai88
02-08-2006, 09:13 PM
ddung thees !,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,

hướngdương90
02-08-2006, 10:44 PM
hãy trân trọng những gì mình đang có cuộc sống có thể cho bạn hạnh phúc và cũng có thể cướp nó đi từ bạn vì vậy hãy trân trọng nó bạn ạ
gớm gớm , anh bigbangs có vẻ triết lí gớm, hihi:sleepwell:

dalatvanganh
02-08-2006, 10:46 PM
.....cuộc sống càng ngày càn đen vì HVA vừa bị hack mất tên miền........ :sleepwell:.......

okie_xinmailabanthan
02-08-2006, 11:42 PM
HI. Cuộc sống hiện tại thật là buồn chán . Vô vị . Không sống không được nhưng giá như có thể bỏ cách một khoảng thời gian trong cuộc đời thì chắc chắn okie sẽ bỏ cách khoảng thời gian này đây . Chẳng biết phải sống ra sao, chẳng biết phải làm những gì. Nhưng buồn nhất là không biết mình sẽ ra sao:sleepwell: :sleepwell:

TIAN_LONGYTH
03-08-2006, 12:37 AM
buồn bã và chán nản.... đôi khi muốn chết cho rồi... nhưng vì hơi hơi sợ cho nên hổng dám... ^.^

bupbechuayeuai88
03-08-2006, 01:03 AM
buồn bã ư ! đâu cóa.............................................. .........