PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giả Vờ.............



Vịnh còi
09-03-2006, 02:40 AM
Giả Vờ

Tôi chưa thốt được câu nào
Giữa tôi em có bức rào lửng lơ.
Đột nhiên em nói ngây thơ.
Coi như hai đứa giả vờ yêu nhau.
................
Trăng in bóng đợi bên cầu.
Vờ thôi mà nhớ mà sầu nỗi chi.
Năm qua đi, tháng qua đi.
Em yêu tôi thật có gì vờ đâu.
......................
Bây giờ ta ở bên nhau.
Cảm ơn em, Cảm ơn câu giả vờ.
LR(st)

cô bé mắc nai
09-03-2006, 05:50 PM
Tình cờ hai đứa quen nhau
Vô duyên ai bảo giả vờ yêu đương
Để giờ ôm nổi thương đau
Tình yêu một thuở bay theo lối nào

Cây đa bến cũ năm nào
Đò xưa một nổi nghẹn ngào ly tan

...