PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm ơn anh_đại diện cho những người con trai tôt



koconnuakeolac
09-03-2006, 01:55 AM
Anh! Giúp em load nhạc
Anh! Giúp em tìm tư liệu cho bài luận
Anh!Thức đêm tìm web cho em
Anh! CHo em chat chùa
Anh! Khuyên em lúc em bị thất tình
Anh! Nghe em kể chuyện buồn
Anh!Mời em đi ăn lúc em đói
Anh! Rủ em đi chơi lúc em buồn
Anh! giup...
Anh! giup...
........... Và rất nhiều những điều như thế nữa, anh cứ giúp em, mặc dù em và anh chẳng quen thân. Chẳng có gì. Em không biết làm gì để cảm ơn anh cả. Nói cảm ơn có vẻ hơi sáo rỗng hơi khách sáo nhưng thật lòng rất cảm ơn anh nhé:) Những điều anh làm cho em có thể rất đơn giản(măc dù là cực kì đơn giản ấy chứ. Ai cũng làm được mà,nhưng sao chẳng có ai làm cả. ) Hôm nay điên điên tự dưng em giở chứng nói những điều này. Từ thật lòng mong anh luôn sống tốt nè, hạnh phúc nè, tốt thật nhiều nè(hình như em đang "man man" kệ cứ nói tiếp), và đặc biệt luôn tốt với em nha, nhớ đưa em đi chơi nhiều nhiều nha. hạnh phúc sẽ đến với anh trong một ngày gần thôi. Tin đi anh vì anh la người rất tốt(ít nhất là em thấy thế), người tốt luôn được hạnh phúc mà.heeeeeeeeeeeee:cooll: :icon_cung

♥ PlanetVN ♥
13-03-2006, 07:50 AM
Ồh,... Giá mà mình cũng được nghe ai đó nói như vậy nhỉ!!! :think:

Có những điều tưởng chừng như đơn giản, đơn giản đến mức ta không ngờ nhưng luôn mang lại cho người khác những niềm vui bất tận... Có lẽ, mình cũng phải học cái cách mà anh bạn của Kẹo Lạc đang làm!!!
Được không nhỉ??? :think:

Loser
13-03-2006, 08:07 AM
ôi.....con trai là tốt thế đó ( tui cũng dzậy ) :hihi: !! mí girl đừng có chê boy nữa nghen :bay: