Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký ơi !



cô bé mắc nai
08-03-2006, 09:51 PM
...
Nhật ký buồn !
Ngày.. tháng...năm.

Ngày ấy chính tay tôi run run... xâm lên vai anh 2 dòng chữ. "Dù cho biển cạn đá mòn , xin đừng quên bỏ tình này nghen anh ".. Có ngờ đâu , anh đã không một lời từ giã mà đã xa tôi. Treo lên ngõ nhà anh bản thông cáo "Thành hôn ". Chán ngán thật. Anh vô cùng nhẫn tâm anh biết không? Tôi rất hận. Bây chừ về lại quê anh (mà cũng la quê tôi ) thấy lòng mình đau như cắt. Nhìn anh cùng người vợ mới cưới hạnh phúc quấn quít bên nhau. Những giọt nước mắt chảy dài. Đau khổ. Thôi , lân cuối tôi chúc anh vui vẻ , mong rằng anh sẽ có cách xóa tan đi 2 giòng chữ ấy. Bằng mỡ con Trăng hay gì đó ( mà đã có lần anh đã khoe cùng tôi ). 3 tháng qua rồi , kể từ khi anh đi lấy vợ thế mà tôi cố gắng quên anh , xóa tên anh trong lòng của tôi. Ôi sao khó quá.

Nhật ký ơi ! huhuhuhu

emkothenoi_viemqua_yeuanh
08-03-2006, 10:17 PM
ban, ấy à , con trai là thế đấy. Những dòng chữ ấy với hắn ta cũng giống như vô nghĩa
Đừng buồn nữa , mặc dù vết đau ấy có thể theo bạn suốt cả cuộc đời này

cô bé mắc nai
08-03-2006, 11:28 PM
Có lẻ vậy. Nhưng mình sẽ cố gắng.... quên anh ta.. Tin rằng sẽ được. Cám ơn bạn nhiều lắm. nhé.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-03-2006, 02:35 AM
Nếu bạn vui , có lẽ tôi cũng vui , vì có thể giúp bạn cười
Nhưng con trai như vậy , quên ko dễ , nhưng cũng đừng để hắn có được nước mắt của bạn

cô bé mắc nai
13-03-2006, 04:18 PM
Mình đồng ý với bạn đấy. Tại sao con trai lại có thể sống thảnh thơi hơn bọn mình nhỉ. Khi người ta nhẫn tâm thì họ sẽ nhẫn tâm hơn ai cả. Có đúng không bạn?