PDA

Xem đầy đủ chức năng : một chút tình thơ



Nguyen Nghi
15-05-2005, 05:40 AM
em ơi! còn nhớ ngày xưa
trưa hè bỗng đổ cơn mưa đầu mùa
hai ta cùng tắm vui đùa
bởi còn thơ dại nên chưa biết gì
em hôn lên má...cười khì
anh làm lưng ngựa em phi quanh vòng
giờ đây hai má em hồng
con sao xưa ấy sang sông mất rồi
anh thì chưa nói được lời
để rồi mãi gọi em ơi....mưa buồn

phonglantim
15-05-2005, 06:11 AM
Mưa buồn sao mãi tuôn rơi
Để anh thơ thẩn rồi chờ rồi mong
Mong người ấy chẳng sang sông
Để cho anh chẳng khóc buồn vì mưa

Hic!Ko còn là thơ nữa huynh à!Em kém quá phải ko?

Nguyen Nghi
15-05-2005, 06:16 AM
tất cả cũng tại ngày xưa
tình yêu chân thật không lừa lòng nhau
để rồi chẳng nói nên câu
giờ đây mang nặng sầu đau thế nay

hiiii thơ anh thì có hơn gì đâu, thôi ta làm không hay nhưng hay làm cũng được em à

phonglantim
15-05-2005, 06:19 AM
TÌnh yêu chân thật
Sao phải chia hai
Lỗi là tại ai?
Ai người gây khổ?

Nguyen Nghi
15-05-2005, 06:21 AM
anh không biết nữa
chắc tại nhân duyên
chia cách hai miền
để tình tan vỡ

anh luôn ghi nhớ
người anh đã yêu
mùa đông tiêu điều
tình như lá rụng

phonglantim
15-05-2005, 06:24 AM
Anh vẫn còn nhớ
Nhớ người tình xưa?
Duyên phận đẩy đưa
Anh đành chấp nhận?

Tình như lá rụng
Nào phải tại ai
Là do cả hai
Chẳng biết gìn giữ

Nguyen Nghi
15-05-2005, 06:32 AM
tại em đấy chứ
đâu phải tại anh
ham muốn lợi danh
quay lưng phụ bạc

lòng anh tan nát
em chẳng biết đâu
không chút muộn sầu
em vui bến mới

ngu ngơ anh gọi
giữa những đêm đen
sao chẳng thể quên
con người phụ bạc?

phonglantim
15-05-2005, 06:35 AM
Sao anh nói vậy
Đâu phải tại em
Anh hãy nhìn xem
Ai người phụ bạc?
Ai ham tiền bạc
Ai hám giàu sang
Riêng em chẳng màng
Chút gì lợi lộc

Hic!Sao anh làm thơ mà cứ như trách em thế,ngại quá cơ

Nguyen Nghi
15-05-2005, 06:38 AM
anh là thằng ngốc
nên mới thế thôi
giờ anh biết rồi
nhưng tình đã hết

con tim đã chết
khi lỡ tình đầu
tình là khổ đau
thôi không yêu nữa

hiiiiiii em thì... làm thơ theo chủ đề mà, nhưng nếu có như vậy thì đã sao nào?

phonglantim
15-05-2005, 10:48 PM
Anh nghĩ kĩ chưa?
Không yêu thật á?
Phải chăng anh đã
Quá sợ tình yêu?

Thế thì không được chớ sao anh!Em đâu có biết chuyện của anh đâu.Hôm nào rảnh kể em nghe nha!