Evy
08-03-2006, 04:30 AM
Đã bao giờ, sau khi xem xong một bộ phim, tim bạn tràn đầy niềm xúc động, bạn chỉ muốn thốt lên thật lớn: "Ôi! Anh ấy (Cô ấy) thật dũng cảm, thật tuyệt vời". Chắc là có rồi phải không. Và chắc hẳn bạn cũng ước có lúc nào đó, mình sẽ rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt, để có thể, thể hiện lòng dũng cảm của mình, để được mọi người ngưỡng mộ như bạn đã ngưỡng mộ nhân vật chính trong bộ phim kia.
Thế nhưng bạn có biết rằng, thực ra sự dũng cảm không chỉ là điều chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh "như phim" không.
-Bố mẹ bạn muốn bạn vào đại học, nhưng bạn biết thực sự, bạn đã cố gắng hết sức mình. Bạn đã không vượt qua được hai năm rồi, và giờ đây bạn nhận ra bạn thật sự rất giỏi sử dụng máy may, bạn rất có thể trở thành một công nhân may xuất sắc. Bạn đã nói chuyện thẳng thắn và chân thành với cha mẹ, để cho bạn đi theo con đường bạn lựa chọn, và sẽ luôn luôn tự nhủ thầm: "Mình sẽ phải cố gắng hết sức mình vì mình đã không dễ dàng đến được với con đường này". Bạn đã dũng cảm
-Bạn rất thích một ai đó, bạn nghĩ rằng người ấy cũng rất thích bạn. Thế rồi một ngày kia bạn phát hiện ra, những sự quan tâm, những điều dịu dàng và ngọt ngào mà người ấy dành cho bạn không phải chỉ của riêng bạn. Biết bao cô gái khác cũng đang như bạn, đang sống trong sự mộng mơ của một mối tình giả dối. Bạn thất vọng, bạn sụp đổ, nước mắt trên mặt và trong tim bạn không ngừng chảy. Nhưng đã có những bàn tay nhẹ nhàng lau khô cho bạn. Đó chính là nhỏ em gái ngày ngày thường chành choẹ với bạn vậy mà giờ tâm lý phải biết. Nó rửa bát hộ bạn này, nó nhường cho bạn nguyên phong chocolate mà ngày thường hẳn nó đã không cho bạn cơ hội được nhìn thấy chứ đừng nói là nếm thử. Đó là con bạn thân, ngày thường hay kì kèo là thế, vậy mà nay dốc cạn cả túi mong an ủi bạn bằng dạ dày. Đó là một XY nào đó, dúi vào tay bạn một bức thư, rồi chạy biến. Ra là từ lâu, hắn đã thích bạn mà không dám nói, vì nghĩ bạn đã có người đó rồi.
Bạn chợt hiểu ra, bạn cần phải sống mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, biết đặt trái tim mình vào những người xứng đáng. Bạn cần phải thoát khỏi cái bóng của quá khứ vì trên đời còn rất nhiều người yêu mến bạn. Bạn đã đứng lên vui tươi, đường hoàng, cứng cỏi.
Bạn đã dũng cảm.
-Bạn là một học sinh ngoại tỉnh mới về thành phố. Cha mẹ bạn còn phải bươn chải vất vả ngày ngày để tồn tại nơi mảnh đất phồn hoa nhưng đầy khắc nghiệt này. Xung quanh bạn biết bao nhiêu điều hấp dẫn, náo nhiệt mà trước đây chưa bao giờ bạn được thấy. Bạn cố gắng để có thể hòa nhập với bạn bè bằng những cách có thể. Cố gắng để những người bạn mới hiểu mình và dùng chính tình yêu thương và sự chân thành để làm bạn với mọi người chứ không nhất thiết bằng những thứ phù phiếm kia. Bạn là người dũng cảm.
Dũng cảm không phải điều quá xa vời. Dũng cảm không nhất thiết là phải trở thành người hùng để được ngưỡng mộ. Dũng cảm đôi khi chỉ là sự vượt qua những điều tưởng chừng rất bình dị. Đừng tìm kiếm sự dũng cảm trên phim ảnh hay trong thế giới ảo của trò chơi trực tuyến. Hãy tìm kiếm nó trong chính bản thân mình, trong những hành động, suy nghĩ của cuộc sống thường ngày. Hãy dùng lý trí để đừng nhầm lẫn nó với liều lĩnh. Và cuối ngày, khi tâm trí đang chìm dần vào những giấc mơ, biết đâu ở đâu đó trong trí não, trong trái tim bạn lại chẳng nhen lên một ý nghĩ ngọt ngào "Tôi đã sống thật dũng cảm".
Thế nhưng bạn có biết rằng, thực ra sự dũng cảm không chỉ là điều chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh "như phim" không.
-Bố mẹ bạn muốn bạn vào đại học, nhưng bạn biết thực sự, bạn đã cố gắng hết sức mình. Bạn đã không vượt qua được hai năm rồi, và giờ đây bạn nhận ra bạn thật sự rất giỏi sử dụng máy may, bạn rất có thể trở thành một công nhân may xuất sắc. Bạn đã nói chuyện thẳng thắn và chân thành với cha mẹ, để cho bạn đi theo con đường bạn lựa chọn, và sẽ luôn luôn tự nhủ thầm: "Mình sẽ phải cố gắng hết sức mình vì mình đã không dễ dàng đến được với con đường này". Bạn đã dũng cảm
-Bạn rất thích một ai đó, bạn nghĩ rằng người ấy cũng rất thích bạn. Thế rồi một ngày kia bạn phát hiện ra, những sự quan tâm, những điều dịu dàng và ngọt ngào mà người ấy dành cho bạn không phải chỉ của riêng bạn. Biết bao cô gái khác cũng đang như bạn, đang sống trong sự mộng mơ của một mối tình giả dối. Bạn thất vọng, bạn sụp đổ, nước mắt trên mặt và trong tim bạn không ngừng chảy. Nhưng đã có những bàn tay nhẹ nhàng lau khô cho bạn. Đó chính là nhỏ em gái ngày ngày thường chành choẹ với bạn vậy mà giờ tâm lý phải biết. Nó rửa bát hộ bạn này, nó nhường cho bạn nguyên phong chocolate mà ngày thường hẳn nó đã không cho bạn cơ hội được nhìn thấy chứ đừng nói là nếm thử. Đó là con bạn thân, ngày thường hay kì kèo là thế, vậy mà nay dốc cạn cả túi mong an ủi bạn bằng dạ dày. Đó là một XY nào đó, dúi vào tay bạn một bức thư, rồi chạy biến. Ra là từ lâu, hắn đã thích bạn mà không dám nói, vì nghĩ bạn đã có người đó rồi.
Bạn chợt hiểu ra, bạn cần phải sống mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, biết đặt trái tim mình vào những người xứng đáng. Bạn cần phải thoát khỏi cái bóng của quá khứ vì trên đời còn rất nhiều người yêu mến bạn. Bạn đã đứng lên vui tươi, đường hoàng, cứng cỏi.
Bạn đã dũng cảm.
-Bạn là một học sinh ngoại tỉnh mới về thành phố. Cha mẹ bạn còn phải bươn chải vất vả ngày ngày để tồn tại nơi mảnh đất phồn hoa nhưng đầy khắc nghiệt này. Xung quanh bạn biết bao nhiêu điều hấp dẫn, náo nhiệt mà trước đây chưa bao giờ bạn được thấy. Bạn cố gắng để có thể hòa nhập với bạn bè bằng những cách có thể. Cố gắng để những người bạn mới hiểu mình và dùng chính tình yêu thương và sự chân thành để làm bạn với mọi người chứ không nhất thiết bằng những thứ phù phiếm kia. Bạn là người dũng cảm.
Dũng cảm không phải điều quá xa vời. Dũng cảm không nhất thiết là phải trở thành người hùng để được ngưỡng mộ. Dũng cảm đôi khi chỉ là sự vượt qua những điều tưởng chừng rất bình dị. Đừng tìm kiếm sự dũng cảm trên phim ảnh hay trong thế giới ảo của trò chơi trực tuyến. Hãy tìm kiếm nó trong chính bản thân mình, trong những hành động, suy nghĩ của cuộc sống thường ngày. Hãy dùng lý trí để đừng nhầm lẫn nó với liều lĩnh. Và cuối ngày, khi tâm trí đang chìm dần vào những giấc mơ, biết đâu ở đâu đó trong trí não, trong trái tim bạn lại chẳng nhen lên một ý nghĩ ngọt ngào "Tôi đã sống thật dũng cảm".