Xem đầy đủ chức năng : -Đau niềm riêng-
Lost.
07-03-2006, 09:02 PM
Không thực chẳng hư cái sự đời
Cầm lên - ngắm nghía - lại buông lơi
Chưa lần gặp trái tim thành thật
Khung kính trong veo - trốn kiếp người !!
Lạ gì cái vị chát của đêm
Đau mãi rồi tim cũng phải mềm
Con đường rộng quá - bàn chân bé
Liệu vấp ngã rồi đứng được lên ??
Thực chẳng - hư không - chỉ buồn buồn
Lạc đường tô điểm nụ cười suông
Phụ ai - ai phụ - nào lầm lỗi !
Con rối buồn theo một vở tuồng....
Nghe xót với xa cái niềm duyên
Nghe đắng với cay kiếp bạc tiền
Giật mình tiềm thức bừng tỉnh giấc
Chắc lại một lần bị bỏ quên ......
-8/3-
tokyo
07-03-2006, 11:37 PM
Thực thực hư hư cái sự đời
Đau chi đau mãi hỡi người ơi
Bỏ quên quên hết đừng nhớ nữa
Để thấy lòng yên dạ cũng vơi
hoa sao
07-03-2006, 11:58 PM
Thở than gì hỡi đắng cay thêm
Niềm đau nhức nhối bắt tim mềm;
Cuộc đời không dung hồn yếu đuối
Tỉnh tỉnh-mơ mơ đêm lại đêm.
Sao cứ ôm hoài những dở dang?
Đi về đâu hỡi-mộng trái ngang?
"Cố quên đi nhé-câm mà nín"!
Đừng tô vẽ nữa - những trái ngang!
Kara Okawari
08-03-2006, 04:49 AM
@ miranda :Nước mắt, nước mắt, nước mắt rơi
Hãy khóc đi!, hỡi linh hồn yếu đuối
Hãy gào đi!, hỡi cuộc đời khốn khổ
Bình minh sẽ đến, bóng đêm tàn
Nhắm mắt?, Nhắm mắt?, dừng Nhắm mắt!
Đừng buôn xuôi trong khoảnh khắc buồn đau
Đừng trách sao đời quá đổi vô tình
Đừng đắm mình trong biển đời cay nghiệt
Hãy đứng!, Hãy đứng và hãy đứng!
Hãy đứng lên dù là chẳng còn gì
Hãy đứng vì đời vẫn có ngày mai
Hãy bước tới dù bước đi khập khiển
Hãy bước!, Hãy bước và hãy bước!
Hãy bước đi trong cay đắng đời thường
Hãy ngước nhìn!, phía trước vẫn còn xanh
Và cuộc sống vẫn còn nhiều thú vị
hahoa
08-03-2006, 09:27 AM
Cuộc đời này cửa tương lai rộng mở
Hãy vững tin và hãy cứ ước mơ
Hãy lắm lấy cơ hội mà ta có
Để tương lai không vụt khỏi tầm tay...
Sắc Thu Phong
08-03-2006, 11:01 AM
Không thực chẳng hư cái sự đời
Cầm lên - ngắm nghía - lại buông lơi
Chưa lần gặp trái tim thành thật
Khung kính trong veo - trốn kiếp người !!
Lạ gì cái vị chát của đêm
Đau mãi rồi tim cũng phải mềm
Con đường rộng quá - bàn chân bé
Liệu vấp ngã rồi đứng được lên ??
Thực chẳng - hư không - buồn buồn
Lạc đường tô điểm nụ cười suông
Phụ ai - ai phụ - nào lầm lỗi !
Con rối buồn theo một vở tuồng....
Nghe xót với xa cái niềm duyên
Nghe đắng với cay kiếp bạc tiền
Giật mình tiềm thức bừng tỉnh giấc
Chắc lại một lần bị bỏ quên ......
-8/3-
Sự đời! sắc sắc với không không!
Hư vô - có thực, chẳng buồn trông.
Một đời tim chẳng yêu thành thật
Còn ngóng trông chi giấc mơ hồng!
Màn đêm lả lướt đặng buông lơi
Chẳng nếm mà nghe đắng lặng người
Dối gian còn díu hồn trân thực
Chẳng trách ai chi, chỉ trách đời!
Vở tuồng khép lại khách mua vui
Con rối nằm yên nghĩ ngậm ngùi
Cái kiếp hồng hoa nào mấy chốc
Một thoáng rôi tan, kiếp chôn vùi!
Một lần như tỉnh giấc mộng quên
Còn thương còn nhớ lại buồn thêm
Dẫu xa, dẫu biết đâu còn nữa
Vẫn gọi âm thầm một cái tên!
thủy tinh xanh
08-03-2006, 11:57 AM
Đời có thật, có hư và có mộng
Sống trên đời cần chi quá đắn đo
Bởi sống thực, người thấy đời nghiệt ngã
Sống trong hư, lại chỉ thấy dối lừa
Còn trong mộng chỉ toàn là mơ ước
Nên cớ sao cứ phải hỏi thật hư
Hãy cứ sống với cõi lòng chân thật
Đau sẽ qua, rồi hạnh phúc sẽ về
Lost.
09-03-2006, 11:12 PM
Rơi vãi - vỡ tan một nụ cười
Muộn mằn ghép lại ,sót chút hơi
Cứ tìm cứ kiếm rồi cay đắng
Nhắm mắt đưa chân "lại nhầm rồi"
Đêm dài lắm mộng ,gió lả lơi
Tắm gội trăm năm chẳng sạch đời
Phủ đày bụi bặm tình nhân thế
Phủi sạch buồn phiền ....có tinh khôi ?
Mệt lả rối kia vở tuồng dài
Mơ về một thoáng cõi thiên thai
Cho lòng vơi cái niềm tủi hận
Bán mãi ai mua cái u hoài ???
Chỉ là xót lại một cái tên
Biết cái con tim vẫn yếu mền
Đắng rồi -cay đã- từng thổn thức
Tỉnh giấc hông khô lại nỗi niềm
Lost.
23-04-2006, 09:43 PM
Than tiếp đời nghe kiếp bạc tiền
Mọt đời cơm áo vẫn chuân chuyên
Biết rằng tâm ảnh còn ca hát
Giữ đc bao lâu cái hồn nhiên
Hát đi - để nguội cái bôn ba
Cười đi - tập lại cái thật thà
Lời mây lời gió thôi ngọng nghịu
Tâm vẫn tâm mình - chẳng thứ tha
Biết đời là thế trách chi hơn
Vô lý vạn năm cái giận hờn
Oằn mình đứng dậy còn chưa lớn
Thêm đoạn nợ nần - oán với ơn
Chẳng kẻ ruổi rong với thời gian
Chẳng phải gặp duyên chốn muộn màng
Mà sao nghịch cảnh chưa tha thứ
Phá vỡ nhạc lòng - vỡ tan hoang
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.