Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : trớ trêu chi...tạo chi ra cảnh trai ngang này....



thienthanchapcanh
07-03-2006, 04:07 PM
.....Có phải em dã làm chi co lổi chăng ...? ... chuyện chúng mình em vẫn chưa thể nào vơi di dược...sao trời cao lai tạo chi ra cảnh trớ trêu này...anh dó hay sao? ? tay trong tay với người con gái ấy... em dứng chêt lăng giữa nơi shopping tấp nập người qua lại....anh có thấy em không hả anh? ... Chắc là không rồi ..bởi anh vẩn bươc di miệng cười nói như không hề trông thấy em dứng dó...Em vội bươc nhưng bươc chân em không vững lảo dảo rung rảy dến em không thể bươc di nủa bước ..chấc có lẻ nước mất em dả chảy tự lúc nào bổi vì em nghe mằn mặn ở dầu môi...người ta nhìn em bâng cái nhìn thương hại...em chỉ muốn chạy khỏi nôi nay ngay lạp tưc... cố gáng het sưc mình em cũng gượng bước ra ngoài... nhưng trồi ơi chắc có lẻ ông trời nuốn em phải dối diện với anh ... tim em dau nhói nhu ai dang nhẫn tâm bóp chặt khó thở vô cùng ... the rồi anh cũng nhìn tháy em..không thể làm mặt lạ vối em anh bươc lại và giối thiệu cùng em ... "dây là bạn gái của anh "..... tiếp theo anh nói gì em lùng bung không nghe rõ dược nửa ... Em rang cố gáng nỏ một nụ cười chua sót ma gât dầu chao "người yêu" mới của anh ...Em vọi bước như sợ có người rượt bắt ....Sao nhẩn tâm vối em dến thé anh vô tình hay không hề hay biết sự dau dốn của em...sao không nghỉ dến tình yêu em dã dành cho anh ,thương yêu anh bằng trọn trái tim em ..lại lạnh lùng nhãn tâm dến thế...Em chỉ muốn buông xuôi tất cả mât cho sự dời dưa dẩy em dên dâu..em không còn suc dẻ chịu dưng thêm nửa anh oi...làm sao day em biết phải làm sao dây...em chỉ biét khóc cho sự bất hạnh của mình ...nước mắt nối duôi nhau rơi mãi không ngừng ... chỉ có nước mắt là người bạn chung tình san se với em không rời em nửa bước...Em mong ước sao thà dừng cho em quen biết anh chiều hôm ấy ,dừng cho em xui long chấp nhận lời năn nỉ của anh...rồi nhẹ dạ tin anhchaaps nhận lam bạn gái của anh ,dừng cho em ngay mot ngày yêu anh nhiều thêm nửa...dừng cho anh nguyên trọn trái tim em..Mất hết rồi ..em dã hoàn toàn mất sạch ...cả trái tim em ,em củng trao luôn cho anh rồi ..Giờ chỉ còn lại dây tâm hồn rướm máu...Em phải làm sao day... Tròi cao hởi con phải làm sao dây hổ ông trời ....Anh dả tưng nói với em anh yeu em và sẻ không bao giờ rời xa em...Thế mà bây giờ em ngồi dây với nổi buồn dau anh trao tặng... chua chat dến thế sao ....trời hởi....Em bất tỉnh trong cơn uât nghen dâng trào...

thienthanchapcanh
07-03-2006, 06:51 PM
Neu cac ban thấy sụ dau khổ của mình là khùng ,diên hay là gì di chăng nửa ,cũng dung nhẩn tâm chà dạp lên sự dau khổ của người ta . chia sẻ dược thì thật lòng mình dây rất mang ơn.. còn không thì xin dưng năng lời mỉa mai chi cho lở...

kannan
07-03-2006, 07:25 PM
xem nào, U lơn rồi đúng ko, như người lớn đi nào, sẽ ổn thôi mà, thế giới này đâu phải mình bạn như vậy, dũng cảm lên, sẽ ổn thôi, cô bé, những điều tốt đẹp vẫn ở phía trước, ko có gì là bế tắc, cố lên nào, U làm được mà đúng ko. hãy ko nếu muốn khóc, khóc sao cho 1 giọt nước mắt rơi ra là nhẹ lòng hơn.... và sau đó thanh thản chấp nhận nó với tư thế 1 người trưởng thành, chỉ trách tình cảm của bạn trao di ko đúng chỗ thôi. Hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều nhất là trong lúc này, mở cửa và đón nhận cuộc sống tươi đẹp phía trước

thienthanchapcanh
08-03-2006, 12:13 AM
Cứng rắn ...phải cưng rắn lên mới dược ... cám ơn bạn nhé ... mình sẻ cố gắng coi nhẹ di một chút.Ai dả từng yêu và dau khổ vì nó thì sẽ thong cảm dược nổi lòng của mình bây giờ .Vì viết ra dược và nói lên dược mình cảm thấy nhẹ nhỏm di nhiều...thank you ...verrymuch ..for.. ...understand ......

Icrysoul
09-03-2006, 12:37 AM
làm sao để sóa hết những vế thương đang nhói đau ,làm sao để cố quên ,quên đi người không cần em nữa ... lời bài hay khá hay khá đúng ,trên đời là chẳng phải như thế là khùng đâu,chỉ những ai .chỉ có những ai đã từng yêu thật lòng mới biết cái "mà người ta gọi là khùng" thì chẳng khùng chút nào đâu ,khi yêu tôi dám đánh đổi tất cả ,tất cã những gì mà tôi cố ,vậy đấy ...tôi đanh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một điều " chưa chắc có thực " vậy đấy ,chỉ có những người trong cuộc ,hay những người đã tững trãi qua mới hiểu ,bạn hãy nhớ rằng ,những điều bạn làm ,xẽ có chúa chứng nhận cho tinh cảm của bạn ,và còn có tôi nữa ....hảy nhớ đến tôi ....khi nào bạn buồn ....tôi xẽ là bạn không có thật cũa bạn ,một người bạn ảo ,biết tâm sự xẻ chia những nỗi buồn .thân chào
KT:Hoàng Tư Đông[/B]

:.>Hamyko<.:
09-03-2006, 05:39 AM
Trong tình yêu tưởng chừng như những người con gái luôn mạnh mẽ và cứng rắn , nhưng biết làm sao được khi tình yêu không đem lại nụ cười . Mình cũng từng như bạn , đi cùng anh trên 1 con đường , cùng dừng đèn đỏ kế bên nhau nhưng anh không mảy may nhận ra mình...............cho đến khi ..............mình ngang qua mặt anh ..........Tim mình đau nhói khi sau lưng anh là 1 người khác , mình vượt qua anh mà không biết rằng nước mắt mình đã rơi . Đã 1 thời anh và mình cùng mơ ước đi chung 1 con đường , ngồi chung 1 xe , nhìn về 1 hướng , nhưng dường như tất cả chỉ là mơ ước thui , không thành hiện thực được . Thế nên giờ đây mình khuyên bạn hãy nên cố gắng đối diện với tất cả những gì đang xảy ra...........sẽ tốt thui mà .

thienthanchapcanh
09-03-2006, 01:28 PM
..... Thế là cuối cùng cũng có người hiểu và thông cảm cho mối tình ngang trá:( i của minh... Mình cám on sụ san sẻ và an ủi của các bạn ... Khó lắm ..mình biết là khó lắm ... nhung mình sẻ cố găng vượt qua ... Angel se ghi nhớ.....

tingauyen
09-03-2006, 02:24 PM
...run rẩy...nước mắt rơi....cố lên bạn ơi

conaiy3uem
09-03-2006, 10:43 PM
Thôi đừng buồn nữa, thất bại là mẹ của thành công mà ... Vấp ngã thì phải đứng lên, đứng vững lên nha. Vy cũng từng bị rồi, nhưng mà hok sao hết, khóc thật lớn, rồi hít 1 hơi dài, bắt đầu một cuộc đời mới!


Post bài có dấu nghen bạn :)
April