Xem đầy đủ chức năng : Nơi xứ lạ
Mua Sao Bang
07-03-2006, 02:37 PM
Xứ lạ mùa này mưa vẫn rơi
Cành hoa than thở ai hay nữa
Chỉ có mây chiều với gió xa
Ai đã biết một lần xa xa xứ
Nổi nhớ dân trang chẳng vì sao
Nhớ dáng ai kia...lòng thắt chặt
Nhớ nắng quê nhà ấm cúm hơn!
Toivanmainho
08-03-2006, 09:47 AM
Xứ lạ quê người có gì vui ,
Ly hương xa tổ , bao ngậm ngùi .
Tất cả ... giờ đây là kỷ niệm
Mãi đem bên mình ... dư âm thôi !
Mua Sao Bang
08-03-2006, 02:44 PM
Ai bảo bên kia là hạnh phúc
Nắng ấm hơn nhiều có khúc thu phai
Đâu.. không thấy ...mà ai kia đó
Đã cách xa rồi.. sao lại đành quến!
hahoa
09-03-2006, 03:39 AM
Mưa xứ lạ, người ơi sao buồn quá !
Mưa cứ rơi , rơi mãi ngập hồn ta .
Mưa reo rắc, niềm thương và nỗi nhớ ,
Mưa đưa người, ra khỏi cả giấc mơ.
Ta níu kéo, giấc mơ ơi quay lại ....
Đừng cướp đi, hình bóng của ai kia...
Xin mưa hãy, chớ xóa nhòa ký ức ...
Một thủa yêu người, nay đành chia xa....
manhha_hvcs
10-03-2006, 12:52 AM
Chẳng hiểu mô ji cả?????? acac
MuaPhuongVi_2005
10-03-2006, 11:05 AM
Nơi xứ lạ em vọng về phương ấy
Của những ngày thơ ấu đã đi qua
Ngày hai buổi tan trường anh đưa đón
Tà áo bay ngây ngất tuổi học trò
Chùm phượng đỏ không hương mà lưu luyến
Thoáng bâng khuâng văng vẳng tiếng ve sầu
Bỗng im bặt hai mái đầu bối rối
Lặng mà nghe thổn thức của đôi tim
Nơi xứ lạ em tìm về vĩ vãng
Có còn chăng nắng ấm của hôm nào...
Mua Sao Bang
10-03-2006, 11:28 AM
Đặt bước chân mình trên đất mới
Thế giới huy hoàng xa lạ ngàn khơi
Mùa thu lá đổ không ngơi nghĩ
Ngở bước chân vào thế giới chỉ còn ta!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.