Xem đầy đủ chức năng : Cuốn nhật ký ko bao giờ kết thúc...
ForeverLoveMax
07-03-2006, 07:47 AM
Thế là lại một ngày nữa trôi qua mà tui đã ko được nghe nhạc và download tất cả những tin tức về TVXQ! tức lắm nhưng biết làm sao?? Máy hỏng, tiền hết... việc làm ko có...có mới là lạ, con bé mới 15 tuổi mà sống tại anh quốc thì đi kiếm đâu ra việc. Đi làm nail còn bị chê là nhỏ... tức tối... ở trên 2 cái nhà bank mà ko cướp được cái nào...
Nhưng một bà tiên đã xuốt hiện... chính là omoni...cũng là mẹ tui... đã cho £10 mua quà cho 2 con bạn... tiết kiệm một tý...đến cuối tuần được con bạn đút lót cho £10 nữa...nhịn ăn 2, 3 tuần là đủ tiền mua một cái DVD mới ra, quà cho 2 con bạn và máy nghe tai mới...:banana:
cái máy PC của tui dạo này buồn quá...ko dơwn gì xuống ko có gì xem... :dapcom: :dapcom: :dapcom:
Tui ko thể tha thứ cho bản thân khi tôi biết tui đã thay lòng đổi dạ...ko yêu anh Yunho nữa mà đã xiêu lòng về anh Micky...trái tim đã bị anh ta chiếm lãnh... có chết tôi ko??? Hôm qua tui đã nói thẳng với mẹ là au này khi con lớn lên, con sẽ lấy người tên Micky...ko ai khác....huhuhuuh chết tui rùi...:(
nhưng ko sao...yeu anh micky còn hơn yêu anh H...một tên kiêu đến nỗi nhìn chỉ thấy lỗ mũi anh ta... nhưng tui vẫn quý anh ấy lắm....thôi làm anh em cho nhanh...
Cần kiếm tiền gấp...MONEY MONEY MONEY.... thèm tiền quasssssssssssssssssss
ForeverLoveMax
08-03-2006, 05:26 AM
Ngồi trong lớp học kinh tế mà đầu óc cứ để đí đâu đó... vừa thi Hóa xong...khó khủng khiếp...đêm qua tui thức đến 3 giờ sáng để ôn bài..khiến cho mẹ phải lôi cổ vào giường để đi ngủ...nhưng nằm cứ trằn trọc đau cả đầu...
đêm qua nằm mơ thấy anh H, dã man, sao lại mơ đến hắn chứ? đang cố gắng quên anh ta mà... học đã chứ...anh ta kiêu quá, yêu làm gì ko biết nữa.... nhưng mà những hình ảnh đẹp của anh ấy khiến mình ko quên được....
7 giờ sáng... chuông đồng hồ kêu to làm tôi bật zay ra khỏi giường...ko biết kiếm tiền bằng cách nào để mua đĩa mới....Hôm qua tui lại cãi nhau với cái Trang... nó ngu ko chịu được, hôm sau là thi GCSE rồi, mà nó ko thèm ôn bài, dục nó mà nó còn chõng vào mồm kêu là nó đi học chỉ để giải buồn...nó vốn ko để ý, mình hỏi nó nếu nó ko học thì sau này kiếm đâu ra việc, lấy đâu ra tiền mà ăn....nó gân cổ cãi... : "Ko tiền cũng ko chết"..
Thấy nó cãi ngu quá, đã thế cho nó dơ mặt luôn: " Mày thử 1 tuần ko ăn xem mày có chết ko???"
"Ko ăn tao cũng ko có chết!!!"
Thấy nó có ngu hay ko??? tức con này gần chết luôn
player
08-03-2006, 07:38 AM
wá hay,sao bạn giống tui vậy money money và money là tuyệt nhất đấy .Tui cũng đang cần tiền gấp nè để mua sách và một số đồ mà mình muốn ,còn phải đóng tiền net nữa thậm chí tui cũng bị cắt cả điện thoại vì dồn tiền qua xài net rùi.Xin mẹ ư quá nhục con trai ai mà lại xin tiền như vậy chứ.Đã vậy muốn đi làm kiếm tiền kẹt một nỗi học kì này nặng quá không dám đi làm.Học kì này lại mất cả tiền trường cho buồn ghê vậy:( :( . Bạn này giỏi thật đấy mới có 15 tuổi mà đã tự lập rùi.Đúng là ở nước ngoài có khác bái phục
ForeverLoveMax
10-03-2006, 03:35 AM
cảm tạ cảm tạ lời khen của player nhé!!!
tui cũng thế, tui là con gái nhưng mà cũng giống con trai ko kém, xin tiền mẹ khổ lắm...chán đời khủng khiếp luôn...thôi, để tôi tiếp tục...
đã thứ 6 rồi... mai là thứ 7, tuy đi xinh nhật 2 con bạn nhưng sao trong lòng cứ buồn làm sao ý...thứ 7 tuần trước tui đã cãi nhau với 2 thằng bạn, nếu mai đi chơi, thế nào cũng gặp thằng TH... ko muốn thấy nó vì sẽ chán lắm...nhưng lắm lúc lại thấy nhơ nhớ...thằng khốn nạn, dám làm cho con bạn mình buồn... tiền ko có tình cũng ko, chán đời quá...
giờ trong túi chỉ còn £ 5.80, hôm nay tui phải đi mua nhẫn cho anh Yunho và vòng cổ cho anh mIcky...hết xiền rồi...ko nhẽ phải cướp nhà bank uh???? có ai giúp tôi với được ko???
ForeverLoveMax
14-03-2006, 04:35 AM
chán thế ko biết nữa, hôm qua đi học về bị chấn...tổ sư cái bọn tây đen, nhưng tức nhất là con bạn thân của mình lại "BỎ bạn chạy lấy người" còn ko thèm về báo cho mẹ mình biết mình bị sao nữa...chán bỏ bà đi được...con khốn nạn khủng khiếp, nếu nói như nó dát thì chạy, nhưng mà nó ko nỡ lòng chạy về báo với mẹ mình là mình bị đánh ở đó... hôm nay đi học chưa gặp con khốn kiếp đó. nhưng 100,1% tất cả mọi người sẽ ghét nó đến tận cổ, tuy mình ko được tất cả mọi người yêu quý, nhưng ít ra bọn họ cũng quý mình với lại hành động của con khốn kiếp này sẽ ko ai thích...
cũng may là mình chỉ bị đánh nhẹ, nỡ nó đâm mình, mà con chó chết này lại ko báo cho mẹ mình biết thì mình chết ở đâu cũng ko ai biết...thế mà mình còn là người luôn luôn bảo vệ nó, bạn thân từ hồi lớp 9... nó nói nó là đầu đảng của một bọn hay đánh nhau ở việt nam, thế mà hôm qua chỉ co 4 đứa mà ko nỡ giúp mình, chạy như đúng rồi... mình thề từ nay giở đi, nó có chết giữa đường mình cũng ko giúp no mang xác về...
Tức hộc máu lên nè!!! Ko biết có ai làm mình bớt giận hay ko?
player
14-03-2006, 07:39 AM
Đúng là một ngày xui xẻo cho bạn thật .Vậy có sao không?.Bộ bên England dễ bị chấn lột lắm hả .Quả thật là quá bất ngờ.
player
25-04-2006, 03:45 AM
"Cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc".Cuối cùng cuốn nhật kí này cũng đã kết thúc ,không biết chủ nhân của cuốn nhật kí này đâu rồi nhĩ .Cuốn nhật kí chỉ viết vỏn vẹn trong 1 tuần thế mà có lẽ nó là cuốn nhật kí khá ấn tượng đối với Player.Bởi những dòng nhật kí viết ra rất thật rất trong sáng,và hồn nhiên.Và có lẽ Player sẽ tiếp tục cuốn nhật kí này để nó vẫn là cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc
player
26-04-2006, 12:16 PM
27/4/2006 1:20 AM ->đêm tĩnh lặng chỉ một mình ta ,mệt mõi chán chường.Vì chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn rùi.Cố lên
"Sẽ giữ cuốn nhật kí này dùm chủ nhân của nó" -> không hiểu tại sao làm như vậy chắc là do có ấn tượng với người viết
player
27-04-2006, 11:58 AM
28/4/2006 1:05AM Đêm hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi hôm,có mưa nhưng vẫn không xoa dịu được cái nóng .Chỉ còn 1 ngày nữa ,một ngày nữa dành cho ta....
"Cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc"
player
28-04-2006, 12:38 PM
29/4/2006 1:50AM Hic hic cuối cùng thì cái cuộc tra tấn cũng kết thúc rồi.Ta lại sẽ trở về với những ngày ngủ ngon.Chúc một ngày tốt lành
"Cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc"
player
01-05-2006, 10:31 AM
1/5 11:30 PM một ngày vẫn như mọi ngày,ngày bình thường cũng có những chuyện không bình thường .Hai chữ tình bạn có ý nghĩa sao nhĩ.Hay "friend" là gì đây.Ta đã nghe rất nhiều người nói về nó nhưng giờ đây ta mới nhận ra rằng bạn là gì .Khi mới bắt đầu gắn net ta cứ ngỡ đâu wen nhiều bạn sẽ là điều tốt .Ta đã làm wen rất nhiều người .Nhưng lúc này đây ta mới nhận ra rằng ta đã sai.Wen nhiều bạn không có gì tốt cả thà wen ít mà những người ta wen xem trọng ta ,yêu quí ta.Đó mới là người bạn .Ta đã cố gắng mỗi lần gặp họ thì chào hỏi họ nhưng họ chỉ gõ vọn vẹn cho ta vài chữ rồi lại cho ta ngồi trông ,ngồi ngóng hình như họ không xem trọng ta ,có lẽ là thế.Cũng đến lúc ta phải suy nghĩ về vấn đề này.Và cách giải quyết tốt nhất có lẽ là ta sẽ không bao giờ chat với họ nữa không bao giờ.Bởi cho dù chat với họ thì ta vẫn không bao giờ được người xem trọng
"Nhật kí không bao giờ kết thúc"->sẽ giữ mãi cho đến khi chủ nhân nó xuất hiện
player
14-05-2006, 10:25 AM
14/5/2006 Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc .Nhưng không ngờ nó lại lẹ đến như vậy .Chỉ một tuần Chúng ta đã trở thành bạn và cũng chỉ một tuần chúng ta chia tay.Thời gian rất ngắn ,rất ngắn nhưng trong cái khỏang thời gian ấy bạn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện hay thật cảm động biết chừng nào.Nó dường như là một câu chuyện cổ tích,nhưng thật sự nó lại là một câu chuyện có thật.Bạn thật kiên cường ,có lẽ giờ đây tôi đã trở thành một fan hâm mộ bạn từ lúc nào không biết.Có nói gì đi nữa bạn cũng chọn con đường đó,đó là sự lựa chọn của bạn .Tôi tôn trọng quyền lựa chọn của bạn mà.Tạm biệt người bạn của tôi.Bảo trọng
kimlien86
14-05-2006, 01:43 PM
chán thật hôm qua lên online gặp bạn trai vui vẻ được 1 lúc tự nhiên bạn trai kêu mệt tui không biết phải làm sao để giúp bạn mình vì 2 đứa cách xa 2 nơi, anh ý kêu mệt rùi về còn mình lại lẻ loi 1 mình mình rất buồn và ngày hôm sau anh lại lên và xin lỗi và 2 người lai vui vẻ bên nhau hiiii nhật kí dài nhưng mình chỉ viết đến đây hẹn với các bạn lần sau okie
bye các bạn nhé :blow:
Akite_for_you
18-05-2006, 12:05 PM
1h00am
Tự nhiên mưốn type cái gì đấy! Lạ thiệt, không biết có man man gì không nữa! Không biết ngày mai làm thế nào đây, từ sau cái ngày "tháng tư" ấy, đã tính không đi làm thêm nữa mà không thể. Mẹ vẫn cứ gọi điện vào hỏi, còn đi làm thêm nữa không? Dạ, con nghỉ rồi mà. Ùh, chịu khó ưổng thưốc, cẩn thận đừng để quá sức quá! Dạ, dạ để rồi sáng mai lại vẫn cứ đi làm. Đôi lúc, sợ mình sẽ gục ngã vì căn bệnh tim quái quỉ này mất, mưốn ngừng lại, mưốn nghỉ ngơi, nhưng .. cái gì cũng tiền tiền, không đi làm thì lấy gì tiêu. Pa mất rồi, gánh nặng đè lên vai mẹ, trước đây mẹ và mình đâu phải lo những chuyện này, thế mà mới chỉ 2 tháng thôi đã hoàn toàn đảo ngựoc. Trước đi làm chỉ là mục đích cho vui, còn bây giờ là cái lo, gánh nặng cơm áo thực mất rồi. Cứ sợ sẽ gục ngã bất chợt như ba thì mẹ sẽ khổ lắm, nhưng đành phải cố thôi, cố ..! Tim ơi, đừng quất ngã ta lúc này!
player
13-06-2006, 07:17 AM
8:14 PM 13/6/2006
Đêm nay trời mưa ,mát ghê .Tối nay lại là trận của Brazil thích ghê hehehe.Còn 7 ngày là bước vào thi cử rùi .Lấn này thi phải cố gắng mới được không dể như lần trước mất một số tiền kết sù hixhixhix lại còn nợ một môn nữa chán ghê.Trời mưa ngồi nghe nhạc là cho lòng ta thêm ấm áp.
"Nhật kí không bao giờ kết thúc"->sẽ giữ mãi cho đến khi chủ nhân nó xuất hiện
player
20-06-2006, 12:56 PM
20/6 hixhix làm món quà sinh nhật mất cả một ngày lẫn đêm thế mà cuối cùng món quà đó cũng trở thành công dã tràn.Vì người ta không tải xuống được hixhix bó tay .Mai đã là ngày thi cử rồi đêm nay lại thức trắng hichic ,qua ngày hôm nay thôi mấy môn còn lại hông sợ nữa.
"Cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc"
anny N
20-06-2006, 01:41 PM
Hâm đơ thế nào lạc vào đây ...lạc rồi lại không muốn ra nữa ...như bị cái gì đó cuốn mình vào đây vậy !!!
Chậc ! Viết Nk tùm lum tùm la .....chạy khắp nơi ....mọi toipic...mỗi chỗ thả ra vài dòng ...Sợ ...Sợ viết gộp chung cùng một topic lắm....tội nghiệp nó....chịu bao nhiêu sự than vãn của mình ....bao nhiêu chuyện buồn cứ thế gánh vào nó ....cho nên phải sẻ chia mỗi nơi một tí...uhm....uhm....... Giữa tháng 6 rồi đấy .....Còn hơn tháng nữa thôi ....có về không đây ? về không hả ???Mọi người ở nhà ai cũng mong mỏi suốt mấy năm ....Nhưng mà không ....chẳng dám về ...chẳng dám về đâu ......Sợ ....nỗi sợ nào đó ....không đủ can đảm đâu .....!!!!!
Sáng nay ngồi xe búyt kiếm đc mảnh báo con con ngồi đọc . Vô tình tìm đc một cái job cho học sinh /sinh viên đi làm Hè mấy tháng ....Có thử không nhỉ ? Liều một quả ....chết ai ?
Bố sẽ nói sao ? Có đồng ý ko ? Chẳng biết ....mai đi hỏi cái đã ! Kể ra tự kiếm đc đỡ phải hỏi han nữa....ngại muốn chết !!!! Hic....Tiền ah....tiền là cái quái gì thế ? Vật con người ta tung cả ....lên ...hic hic....Bữa rồi lại thấy hóa đơn tiền điện gửi về . Xót xa .......lại tiền ...lại đóng lại trả nữa rồi ....Tối qua thì lại mới phát hiện ông bô gửi về Vn mấy trăm nữa .....dạo này gửi lắm thế ? Hic...chán chả buồn nói ....!!!!
player
03-07-2006, 08:03 AM
03/7 hôm nay đã là đêm cuối cùng rùi em nhĩ.Ngày mai đã thi rùi phải hông người bạn nhỏ của anh.Ngày mai em đã bắt đầu thi.Cái cảm giác hồi hộp của em hình như đã truyền qua cho anh khi nào mà anh cũng không biết.Em đi thi mà cứ ngỡ là anh đang thi vậy.Những ngày em thi ,anh không biết mình có thể làm gì cho em được nữa chỉ ngoài cầu nguyện cho em thi được thành công và suôn sẻ .Vì anh biết rằng đây là cái hi vọng cuối cùng của cuộc đời em.Vận mệnh của em sẽ bắt đầu sang trang mới chính là sự thành công của kì thi này em ạ.Giữ gìn sức khoẻ và hãy thi thật tốt em nhé.Và anh biết rằng cuốn nhật kí này em sẽ không bao giờ đọc nó đâu nhĩ vì nó rất ít được viết và em cũng sẽ không bao giờ nhận được lời cầu nguyện của một người bạn này giành cho em.Nếu trên đời này có thượng đế xin ngài hãy ban những điều may mắn nhất đến cho người bạn của con.Hãy biến hi vọng cuối cùng và nhỏ nhoi của một cô bé trở thành sự thật ,hãy xoá đi hết những nỗi buồn mà cô bé ấy gánh chịu.Hãy đem trở về cho cô bé một sự ngây thơ vui tươi của ngày nào.Điều mà người bạn này có thể làm cho em chỉ là những điều thế này thôi em ạ.Nó nhỏ bé lắm phải không em.Nó không thực tế bằng một hành động cụ thể nào.Và anh biết là thế ,nhưng anh vẫn không thể làm được gì ngoài việc ngồi nhà cầu nguyện cho em mà thôi.
"Ẩn trong những tờ giấy trắng ,chỉ có những người muốn đọc nó thì nó mới xuất hiện"
"Cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc"
thứ hai 3/7
_ Hôm này gió nhiều quá .... kế hoạch mặc váy đi chơi cùng các bạn tiêu tan mất rồi . Ko sao đi chơi chủ yếu là vui mà ...... Tối có vẻ lạnh hơn , thấy buồn và cô đơn quá
player
06-07-2006, 10:35 PM
7/7/2006 Tháng 7 tháng của những nỗi buồn.Trời hôm nay mưa rất lớn .Bạn bè xung quanh ta ai cũng đầy những nỗi buồn và tâm sự.Tháng 7 tháng của quá nhiều việc để làm đến choáng ngợp.Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng đến một người bạn,nếu tôi có một điều ước thì hãy mang điều ước của tôi đến cho bạn .Cầu mong những điều tốt đẹp và may mắn nhất đến em của bạn .Có niềm vui nào khi những người thân quanh ta khoẻ mạnh đâu nhĩ ^_^ .Tháng 7 cũng là tháng làm cho ta cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng.Từ khi nghe một câu chuyện về một người bạn ta cảm thấy mình quá hỗ thẹn với cô ấy.Ta cảm thấy mình chưa làm được gì .Lá gan ta vẫn nhỏ như ngày nào .Vẫn là một kẻ thụ động thế thì làm sao mà có thể thực hiện ước mơ của mình đây .Đêm tối ta lại trằn trọc và suy nghĩ ,suy nghĩ nát cả óc để chọn ra cho mình một lối thoát ,để tìm ra con đường mà mình cần đi .Lạy chúa trên trời hãy cho con biết con đường mà con cần phải đi để có thể thực hiện ước mơ của mình mặc dù con chưa bao giờ tin rằng ngài tồn tại trên thế gian này >.<
anny N
07-07-2006, 07:17 AM
Tháng 7 tháng của những nỗi buồn.
Thật vậy sao ???:rain: Nói vậy thì những tháng còn lại sẽ là tháng của những niềm vui sao ?:rain:
Hôm nay bên này cũng mưa ...nhưng ... lần này sẽ ko làm cho con bé phải buồn theo cùng với những giọt nước mưa đó đâu ....Cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu đấy ! Cảm giác hệt như ông trời cũng thấu hiểu lòng nó và đang khóc cùng mình.....:rain:
player
11-07-2006, 10:03 AM
11/7/2006 Tháng 7 tháng của một cột mốc trong đời.
Từ cái ngày gặp cô ấy ,cô ta đã làm cho mình choáng váng từ những câu chuyện đầy thú vị của cô ta cũng như đầy cá tính của một người con gái miền bắc .Cô ấy làm cho mình ăn không ngon ,ngủ không yên ,và chới với.Mình càng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn , ngẫm nghĩ về mình nhiều hơn.Mình thua cô ấy nhiều quá,mình hỗ thẹn biết chừng nào.Cô ấy dường như đã soi sáng con đường tiến đến ước mơ của mình ,thật là kì lạ ,kì lạ đến nỗi mình không nhận ra nữa cơ mà.Cảm ơn bạn nhé ,sự xuất hiện của bạn đã trở thành một cột mốc trong cuộc đời của mình ,trong con đường mà mình đang bước .Mình cảm thấy như khai sáng, mình cần phải biết làm những gì để có thể tiến đến ước mơ .Giá như bạn không có boyfriend và không ở HN thì có lẽ mình nghĩ mình đã đeo đuổi bạn rồi ,dù bất kì hoàn cảnh nào mình cũng sẽ không bỏ cuộc .Nhưng đó cũng chỉ là giả sử mà thôi >.< .Những câu chuyện bạn kể cho tôi thật sự sức hút của nó quá lớn,làm bật lên tất cả những ưu điểm của bạn ,bạn quả thật là ******* mà lần đầu tiên trong đời tôi gặp.Có lẽ trong cuộc sống ,bạn cho rằng bạn không giỏi lắm.Bạn còn thua rất nhiều người nhưng thật sự người như bạn thì tôi mới gặp lần đầu đấy,rất ấn tượng.Thật tiếc thay thời gian luôn là điều cách trở lớn nhất,không gian lại là điều cách trở lớn thứ 2.Giá như mình quen được bạn sớm nhĩ thì hay biết mấy .Mà thôi ,chuyện gì đến sẽ đến cứ để mọi việc trôi theo thời gian một cách tự nhiên mà không gượng ép nhưng khi nó trôi qua nhanh như một tên lửa thì thì sự cố gắng của mình phải tăng dần theo nó để có thế thực hiện được ước mơ trong tận đáy lòng của mình.Thank you very much.
"Cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc"
player
12-07-2006, 12:02 PM
13/7/2006 Lại một đêm thật khó ngủ.Giấc ngủ sao mà khó thật .Mỗi khi mình nằm xuống là mình lại suy nghĩ,suy nghĩ...Nghĩ cho đến khi nổ tung cái đầu nhỏ bé của mình ra .Cho đến khi mình mệt lữ thì lúc đó mình mới có thể ngủ được .Những phút giây này đây mình lại không có một người nào để mà tâm sự ,cảm giác thật buồn tẻ biết dường nào.KHông biết cho đến khi nào mình mới thông suốt được và giấc ngủ sẽ đến với mình một cách đẹp nhất mà ngày xưa mình vẫn có.
"Cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc"=> Chỉ kết thúc thực sự khi chủ nhân nó trở lại và đòi lại
player
27-07-2006, 02:00 AM
27/7/2006
Ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm
Trong vũ trụ bao la của thiên hà
Có một ngôi sao bé nhỏ
Ánh sáng le lói trong bầu trời đêm
Đã lâu rồi nó vẫn như thế
Vẫn lấp lánh mà không sáng huy hoàng
Bầu trời đêm cô lạnh quạnh hiu
Nuốt chửng những suy nghĩ nhỏ bé
Thiên hà tuy rộng nhưng lại chật hẹp
Gặp gỡ rồi lại phải chia tay
Đêm qua đi rồi ngày lại sáng
Sao trên trời tựa có tựa không
player
14-08-2006, 10:19 AM
Đêm nay gió thổi lớn lắm em àh.Không biết giờ này em ở nơi đâu.Anh chỉ ngồi bên chiếc máy tính để nghe bài ấy mà thôi,thỉnh thoảng anh lại nhìn lên bầu trời đêm rồi nghĩ về em.Cảm ơn ,anh cảm ơn em về tất cả.Em đã cho anh một cảm giác mà từ trước cho đến nay anh chưa hề có bao giờ.Và giờ đây anh mới biết "yêu" là gì.Bài hát thật sự quá hay em àh.Anh cảm nhận được tâm hồn của bài hát ,và anh nghĩ chỉ có anh mới có thể cảm nhận được bài này mà thôi và không có ai có thể cảm nhận được nó ,kể cả em nữa em có biết không.Anh tự hỏi tại sao anh lại biết quá nhiều về em như thế.Để rồi giờ đây con tim anh đã rung đông.Anh cũng không thể ngờ rằng khi anh bắt đầu yêu ,anh lại yêu mãnh liệt như thế.Nhưng càng mãnh liệt bao nhiêu anh lại càng đau đớn bấy nhiêu em có biết không.Nếu như thời gian có thể quay lại ,anh sẽ không quen em để rồi con tim anh giờ rung động không thể kiềm hãm.Nhạc điệu bài hát cứ ngân lên ,và thế là anh lại nghĩ về em.Anh sẽ kiềm chế cái cảm giác này đến bao giờ đây nhĩ.Em có nghe tiếng sóng biển vỗ không nhĩ,em có nghe tiếng gió thổi không nhĩ.Hãy nói cho anh biết vào giây phút này em có nghĩ về anh không hả em.Anh đã tự nói với bản thân mình rằng anh không thể thích em vì con đường đó có quá nhiều chông gai ,quá nhiều núi đồi,quá nhiều sông ngòi,và quá nhiều kẻ địch.Anh chỉ muốn có một người bạn gái bình thường thôi em àh,một người bình thường và chỉ bình thường.Cô ấy sẽ sống cùng nơi anh sống.Và thế mỗi lần anh muốn dẫn em đi chơi ,thì điều đó thật là đơn giản biết mấy.Nhưng tại sao thượng đế lại ban cho anh cái cảm giác ấy với một người con gái như em quá đặc biệt ,quá giỏi ,quá giàu và ở quá xa như thế. Anh không thể vượt qua chính bản thân mình để có thể yêu em và đeo đuổi em.Có phải thượng đế muốn trêu đùa anh không thế.Nhạc bài hát cứ ngân mãi trong lòng anh,anh lại cười lại mĩm cười nhưng sao nước mắt cứ chảy ra thế nhĩ,hichic nó lại chảy ra nữa rùi đấy tại sao thế? Anh muốn tìm một người bạn gái và yêu cô ta thật lòng nhưng cũng chính em đã cướp đi con tim của anh.Thật may mắn là thượng đế chưa cho chúng ta gặp mặt nhau.Nếu không anh không biết cảm giác giờ này của anh sẽ ra sau nữa. "I miss you now.Where you going" Em biết lời bài này chứ nhĩ ,chắc em biết nếu như chúng ta cùng một suy nghĩ em nhĩ ,nếu như chúng ta cùng yêu thích một bài hát thì lúc đó em mới có thể cảm nhận bài hát đó như anh.Anh sẽ đem bài hát này mãi mãi bên mình em àh.
player
21-08-2006, 06:44 AM
21/8/2006
Tôi đạp xe thật nhanh từ trường về đến nhà ,bởi tin nhắn của em.Bật chiếc máy tính của mình lên và lắng nghe bài hát ấy .Lòng tôi lại dâng trào một nỗi buồn ,một nỗi buồn không tả xiết .Tôi cảm nhận được sự ghen tuôn trong nước mắt ,sự đau trong tâm hồn .Tôi rất muốn kiềm hãm lại nó nhưng không thể được,tôi bất lực đứng nhìn nó cứ dâng trào lên một cách tự nhiên .Lần đầu tôi cảm nhận được sự ghen tuôn ấy ,tôi đang bồn chồn lo lắng ,không biết câu trả lời của em là gì ? Tôi chỉ có thể ngồi đây nghe bài hát một lần ,hai lần ,ba lần ....và nghĩ về em.Hãy cuốn đi nỗi buồn của tôi hỡi những điệu nhạc du dương kia .Để cảm xúc của tôi theo gió mà bay .Chỉ có thế tâm trạng tôi mới tĩnh lặng như mặt hồ.Để tôi có thể mạnh mẽ như ngày nào .Để lý trí có thể thắng con tim yếu ớt kia.Anh sẽ không bao giờ quyết định dùm em "Sun" àh,anh muốn khi em yêu bất cứ người nào thì đó là một sự tự nguyện không phải là một sự thương hại .Chỉ có thế em mới được hạnh phúc và không bao giờ hối hận "Sun" àh "Tình yêu không bao giờ là sự hối hận".Hãy dũng cảm quyết định thật sáng suốt em nhé ,dù kết quả như thế nào anh vẫn sẽ ủng hộ em ,mặt trời trong lòng anh.
player
23-08-2006, 09:35 AM
23/8/2006
Hôm nay tôi rất buồn.Vì người đó cũng buồn .Cảm xúc của tôi giờ không còn phụ thuộc về tôi nữa rồi .Nó đã rời bỏ tôi mà ra đi.Đêm tối ...........sao đêm nay lại như thế bầu trời chỉ một màu đen.Sao đã đi đâu rồi thế .................................................. .....................
player
03-09-2006, 11:08 PM
Cuối cùng cuốn nhật kí này cũng phải kết thúc rồi .Hôm nay là một ngày mưa rất lớn .Một ngày mưa thật lớn ........Và tao vẫn ngồi nghe bài hát ấy đó nhật kí àh .Tạm biệt mày nhật kí ơi "I miss you now .where're you going ?"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.