PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nà ná na 8-3 là nà ná na



lãng_tử_bụi_đời
07-03-2006, 07:02 AM
:banana:
Hôm nay mùng tám tháng ba
Chim ca hoa nở thật là đẹp xinh
Thiên đường hay chốn hữu tình
Bao nhiêu cô gái hóa mình thành tiên
Nàng nào nàng ấy dịu hiền
Như trong cổ tích thần tiên ngày nào
Làm cho lãng tử xôn sao
Đôi dòng thơ với biết bao ân tình
Tặng cho tất cả nữ sinh
Càng ngày càng đẹp càng thêm dịu dàng
Học hành thắng lợi vẻ vang
Nhân duyên chọn được tân lang chung tình:flower:

lãng_tử_bụi_đời
07-03-2006, 09:18 AM
Thơ anh viết có phần lãng mạn
Nhưng trái tim anh chỉ chứa một người
Là em thôi người anh yêu dấu
Chỉ có em làm chủ trái tim anh

hoavang101
07-03-2006, 11:25 AM
Bro lăng-xê chị em bọn họ quá đó ( Đừng oánh em nha mấy chị)

Hum nay mồng 8 tháng 3
Bỗng dưng nhìn túi chẳng còn 1 xu
Tay chân bủn rủn gà rù
Nghĩ sao để tặng được quà mấy pa
Bỗng nhiên đầu sáng trưng trưng
Rằng ra kia vặt lấy vài bông hoa
Hoa hè hoa sói hoa cứt lơn
màu sắc đẹp tươi trang diem Lớp mình
:D:D:D:D

khuctinhsy
08-03-2006, 02:29 AM
thương cho cỏ cây hoa lá
bởi vì hôm nay mồng 8-3

hôm nay là cơn ác mộng của loài hoa

lãng_tử_bụi_đời
08-03-2006, 08:06 AM
Nhớ ai ra ngóng vao trông
Trach ai đến hẹn vẫn không thấy về
Ngoài thềm mưa rớt tỷ tê
Trong lòng lãn tử nặng nề nhớ mong
Người đi có để tròng lòng
Hay vui duyên mới phụ lòng người xưa

Cám ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc thơ tôi

Tôi vẽ một ngôi sao
Viết tên em vào đó
Một ngôi sao hiếm có
Mang tên ngươi tôi yêu

Tôi yêu biết bao nhiêu
Cái mùa Thu ảm đạm
Làm lòng tôi xuyến sao
Tôi sẽ sống ra sao
Nếu không còn Thu nữa

Nhạc Phi
15-03-2006, 09:08 AM
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Tui giặt dùm bà cái áo của tui

shrek010sky
15-03-2006, 06:12 PM
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Anh đi giặt áo của Anh cho Mình

lãng_tử_bụi_đời
17-03-2006, 09:38 PM
Hôm nay mùng tám tháng ba
Anh lo chu tất việc nhà cho em