PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài niệm



hoa cỏ may
07-03-2006, 04:47 AM
Ngày Về
Ngày tôi về không còn người ở đó
Con đường xưa hoa vẫn nở trong chiều
Bóng tối đọng trên vài đôi mắt lạ
Nắng ngủ dài vùng cuối dốc đìu hiu

Như loài chim thiêng di tìm cõi ấm
Cánh nhỏ buồn mang giá rét ra đi
Sao tôi về đây sau mùa bão nắng
Kiếm tìm ai trong phố chợ sa mù

Thôi còn đâu bàn chân xưa trên cỏ
Giọng cười vui và tiếng nói yên lành
Thôi còn đâu con đường xanh bóng lá
Chân tôi về trong sỏi đá căm căm

Ở đâu đó trong đêm mù mịt gió
Xin cho người giấc ngủ được bình yên
Ngày tháng cũ rụng rơi vào tủi nhớ
Mai tôi lên đường gởi lại :Tình Quên

hoa cỏ may
07-03-2006, 10:38 PM
Đêm cui' xuống những cánh tay gầy guộc
Mang nỗi buồn thao thức giữa hư vô
Người đã đi như một vì sao rụng
Trong đời tôi bóng lửa tắt bao giờ

Những dấu chân thôi cũng mờ hoang vắng
Và con đường cỏ mọc từ ngày xưa
Khi trở lại tôi bàng hoàng sương khói
Thời gian ơi lá úa đã sang mùa


"Một bước sa cơ:ngàn năm hận
Quay đầu nhìn lại:thoáng trăm năm"

Đêm cuối xuống những cánh tay gầy guộc
Mang nỗi buồn thao thức giữa hư vô
Người đã đi như một vì sao rụng
Trong đời tôi bóng lửa tắt bao giờ

Những dấu chân thôi cũng mờ hoang vắng
Và con đường cỏ mọc từ ngày xưa
Khi trở lại tôi bàng hoàng sương khói
Thời gian ơi lá úa đã sang mùa


"Một bước sa cơ:ngàn năm hận
Quay đầu nhìn lại:thoáng trăm năm"

hoa cỏ may
08-03-2006, 07:45 AM
Anh trở lại nơi anh đã ra đi
Em vẫn đấy nhưng đâu là em nữa
Đâu ánh mắt đốt lòng ta như lửa
Con bướm vàng tha thẩn đậu rồi bay

hoa cỏ may
11-03-2006, 10:54 PM
Viết cho mùa hoa phượng
Em đi rồi chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một chiều rớm nắng
Nhắm chùm hoa không chua mà chát đắng(!?)
Bước chân tôi khấp khễnh trước sân trường

Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Nhũng bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi

Chỗ em ngồi còn kia
Vệt nắng dài hằn in lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đến trễ
Vai run run ,tay lấm vệt dầu

Em đi rồi chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa..thôi đừng nhắc..Hạ tàn!


Em kể anh nghe những chuyện lòng
Của ngày xưa ấy rất mêng mông
Hôm nay trăng sáng trên đồng nội
Dĩ vãng qua rồi em biết không



Cầu này em đã tới
Nơi em đứng nghiêng mình
Chiều nay ta buông lưới
Để vớt một bóng hình


Không đề

Nhiều năm em đợi anh
Gió đêm về hoang dại
Biệt tin người trở lại

Ngày em đi lấy chồng
Mây buông dãi tang thầm
Tiễn một thời con gái


Mùa mưa nghe trời ướt mắt xanh
Gió thổi mưa xưa hờn kinh thành
Hôm nay luuw luyến về bên ấy
Em lạnh lùng không khi nhớ anh

hoa cỏ may
12-03-2006, 11:36 PM
Con đường xưa men vườn ổi thơm
Em bỏ đi dài bao chia ly
Con đường xưa hàng cây trút lá
Có những cuộc tình không là trăm năm

hoa cỏ may
13-03-2006, 09:25 PM
Buồn
Không lấy nhau cũng buồn em nhỉ?
Đôi bờ nhìn sông trôi khơi xa
Chiều nay lặng lẽ thăm làng cũ
Thoáng em gầy anh không dám qua

hoa cỏ may
14-03-2006, 05:44 AM
Chút kỷ niệm dịu dàng
Em qua phố để nắng vàng rớt lại
Vương trên từng ô gạch lối em đi
Có một thưở anh tưởng mình như lá
Chờ em qua nào có ước mơ gì

Tóc em rối hay mây trời lãng đãng
Để trên vai rớt xuống những tơ vàng
Anh ngơ ngác cứ tưởng mình là gió
Sợ vô tình thổi mạnh thoáng hương tan

Anh xin giữ chút nắng vàng ngày ấy
Chút gió mùa còn rớt lại trên vai
Mùi hương tóc dịu dàng ngày em lớn
Vành nón nghiêng e ấp giấc mơ phai

Con đường cũ vẫn chờ em trở lại
Từng hàng me ngóng đợi cũng rưng rưng
Anh khép nép lẫn vào trong đám cỏ
Nghe bao điều sầu muộn nặng trên lưng

hoa cỏ may
14-03-2006, 09:45 PM
Chỉ một lần

Có những nơi ta chỉ đi qua một lần
Trọn đời không trở lại
Mà trọn đời nhớ mãi
Mỗi khi buồn
Mỗi chiều xuống
Đêm mưa
Tiếng lòng thầm nhắc nhở
Ngày xưa....
Ta đã biết xa rồi là xa mãi
Trọn đời không trở lại
Người ơi!

umbalabala
16-03-2006, 10:36 AM
Hoài niệm - Đinh Thu Hiền (http://annonymous.online.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=17)
Nguồn: http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=157

Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát,
Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa.
Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca,
Viết dở.

Tôi gửi lại sân trường một nửa,
Một nửa mang theo, một nửa ai cất giùm,
Bạn cũ rồi có nhớ tôi nữa không ?
Người ấy ở chung bàn, chung giọt nắng,
Ô cửa. Lá bàng. Khoảng trời mây rất trắng.
Phi lao đưa, chớm nắng, ưu tư buồn,
Sao ngẩn ngơ hoài hỡi đôi mắt xanh non,
Phấp phỏng lắm bởi người vô tâm lắm!

Tôi giã biệt khi lòng chưa kịp thắm,
Thu chưa trong nên mây cũng chưa về,
Chưa đọng tròn giọt nắng chín đê mê,
Bạn một nửa sẻ dành tôi một nửa.

Hình như có đôi người se sẽ nhớ,
Se sẽ buồn bên ô cửa trống trơn,
Se sẽ thương ...xin đừng đi xa hơn,
Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ.

Hãy cứ giữ một chút lòng như thế,
Cho nửa đời sẽ không bơ vơ,
Cho ngày ngày cô bé vẫn làm thơ,
Hoài niệm mãi giấc mơ một nửa.

hoa cỏ may
17-03-2006, 11:41 PM
Mưa bóng mây
Cơn mưa bất chợt vèo qua nóc phố
Chưa kịp ướt những gốc me già
Vừa đủ cho ta bàng hoàng nỗi nhớ
Thoáng mưa em bây giờ xót xa

hoa cỏ may
18-03-2006, 07:27 AM
Nhớ lại,đừng quên
Bỗng nhớ lại con đường ta đi dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm cớ chi tôi dại dột
Lỡ buông ra sơ ý lá rơi thầm

Bỗng nhớ lại những ngày xuân em ốm
Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
Cứ quanh quẩn ven đường như mất trộm
Trái tim mình ai lấy kiếm chưa ra

Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy
Ta chia tay chẳng rõ lý do gì
Chưa thấm thía những dòng mưa lúc ấy
Là những dòng mùa hạ sắp chia ly

Bỗng nhớ lại...Mọi điều sao giản dị
Tôi như em-vụng dại đến nao lòng
Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ
Lúc bây giờ ta dễ mất nhau không

hoa cỏ may
18-03-2006, 08:45 PM
DẠ HƯƠNG
Đêm hoang vu ta hóa đá sân trường
Mưa lất phất đèn vàng thêm nỗi nhớ
Ghế đá rêu xanh thưở tình ta rụng vỡ
Ngọn vô tình thả xuống một làn hương

hoa cỏ may
20-03-2006, 12:06 AM
HỘI NGỘ HOÀNG HÔN
Trời ơi!Ta ước như ta quá
Ta của mười năm trước dại khờ
Môi của mười năm chưa biết thuốc
Con đường chưa tím mỗi tinh mơ

Trời ơi !Ta bỗng thương ta quá
Áo trắng chiều nay lẻ một tà
Thu để chiều nay mưa lẻ hạt
Ta hòn núi lẻ của thơ ca

Trời ơi !ta nhớ..đau ta quá
Vô vọng tìm em khản nỗi buồn
Chim ngậm lời thơ kêu khản giọng
Ta về hội ngộ môt hoàng hôn.....

hoa cỏ may
20-03-2006, 08:10 AM
NỖI NHỚ MÙA HÈ
Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi bâng khuâng

Người năm cũ tay còn nguyên dấu mực
Hay đã phôi pha từng ấy dặm trường
Ai lên bảng ấp úng hoài chưa thuộc
Ai dưới lớp nhìn mắt thoáng rưng rưng

Mùa hè ấy có hoa và có bướm
Có áo dài sáng trắng đường đi
Bạn bè đọc tên trêu đùa tinh nghịch
Hai đứa nhìn nhau đỏ mặt thầm thì

Ai còn giữ mùa hè trong lưu bút
Chép bài thơ vụng dại học trò
Ai gặp lại,ai xa rồi mất hút
Để sớm mai này cũng hóa xa xưa