PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thời yêu xa vắng



guitar buồn
07-03-2006, 03:08 AM
NHỮNG NGÀY XA VẮNG

vĩnh yên :những ngày cuối hạ ...

những ngày em ở xa
biển trời là lỗi nhớ
dòng sông là ước mơ
giờ chỉ anh thẫn thờ
bên góc đường cuối hạ
anh muốn làm tất cả
để được gần bên em
nhưng bao giờ em ơi
biển trời thì mênh mông
dòng sông dài đằng đẵng
em ở tận ĐÀ NẴNG
còn anh ở VĨNH YÊN
anh biết làm chi đây
ngoài lỗi niềm thương nhớ

anh muốn làm cơn gió
hôn nhẹ lên tóc em
anh muốn làm mưa chiều
hôn hoài lên đôi má

rồi những ngày đông giá
anh là ngọn lửa hồng
sưởi ấm trái tim em
cho em quên mùa đông
đón một mùa xuân mới
một mùa xuân ươc mơ
và tràn đầy khát vọng
mà anh tham ước mong
trong những ngày ,em xa vắng ...

tôi muốn nhăn nhủ tới ai chưa từng yêu, chưa từng mơ ước tình yêu . hãy yêu dù tình yêu đó phải mong mỏi ,phải chờ đợi , dù người yêu ở nơi xa rất xa ,những vẫn cứ yêu bởi chỉ tình yêu mới mang lại cho ta niềm ham sống...
có lần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết :
" Tôi luôn nhớ thương tuổi trẻ , tuổi của tình yêu nồng nàn .Khi tôi yêu cái tuổi đời đầy hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất ..."

tuổi trẻ thật đẹp , nhưng nó cũng chôi đi rất nhanh đừng để phải nuối tiếc thế nhé..!