PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đoạn kết của 1 chuyện tình !



lll_tinhbuonxavang_lll
07-03-2006, 12:43 AM
ĐOẠN KẾT CỦA 1 CHUYỆN TÌNH

- Trời ơi! LX chữ đỏ kìa, giết người nhiều quá hả?

- Trời ơi! Tôi xuất sư mới chữ đỏ đó cô nương. Thiệt tình…

- Vậy hả? Muội đâu có biết, muội xin lỗi.


Tôi quen em, cô bé Thúy Yên nhỏ bé và dễ thương, trong một dịp tình cờ như thế khi đang lang thang trong thành Đại Lý. Và kể từ ngày ấy, tôi không còn một mình một ngựa bôn tẩu giang hồ nữa – tôi đã có em. Lúc quen em, tôi là anh chàng Thiếu Lâm 5x và em là mới chỉ là cô bé Thúy Yên 1x. Đưa em đi luyện công, tôi luôn dành cho em nhiều ưu thế. Tôi đánh cho quái gần chết và nhường em đánh nốt chiêu cuối cùng. Về sau khi biết làm như thế tôi không được trọn điểm kinh nghiệm, em đã quyết tâm không làm như thế nữa. Đáng yêu và đáng phục thay bản lĩnh và tính tự lập của em. Tôi chỉ cho em làm nhiệm vụ và khi rảnh rỗi đưa em đi xem danh lam thắng cảnh. Đây là cảnh đẹp của Thanh Thành Sơn, kia là cảnh mây nước hữu tình của Điểm Thương Sơn. Và trong một buổi chiều tà, trên đỉnh Hoa Sơn hùng vĩ, tôi đã ngỏ lời cầu hôn với em. Em thẹn thùng đồng ý và chúng tôi tổ chức đám cưới đơn sơ nhưng ấm áp trong sự chúc mừng của bằng hữu gần xa.

Kể từ đó, chúng tôi đã gần lại càng gần gũi nhau hơn. Ngoài những giờ bôn tẩu giang hồ với những câu chuyện vui buồn kể cho nhau nghe, tôi và em còn liên lạc qua email và tin nhắn. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, dù đã là cao thủ 7x, em vẫn cùng tôi rong ruổi khắp nơi. Từ Đại Tù Động đến Phù Dung Động, qua Xi Vưu động em vẫn là trợ thủ đắc lực cùng tôi luyện công, vẫn là người kề vai sát cánh chống lại kẻ thù chung.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi tắt máy, hình ảnh của em, lời nói của em vẫn tiếp tục hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi mơ đến một ngày kia có em bên mình, cùng em kề vai sát cánh chung xây tương lai thật sự chứ không phải chỉ là cuộc sống ảo trên game. Tôi ấp ủ hy vọng ấy, tình cảm ấy và trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra em cũng đang có những mơ ước như mình. Em ước có được cuộc sống bên người mình yêu, người hiểu và thông cảm cho mình. Tôi mong chờ đến một ngày sẽ thổ lộ với em những tình cảm chân thành ấy.

Nhưng …

- Anh ạ! Em đã có chồng!

- Anh biết rồi, anh là chồng em nè! – Tôi vui vẻ nói với em vì nghĩ em vẫn đùa như mọi khi

- Không, em nói chồng thực của em đó! Em rất trân trọng những tình cảm của anh, nhưng em không thể …

Em còn nói gì nữa, tôi không nghe thấy tôi chỉ biết xung quanh tôi không còn gì có ý nghĩa. Như kẻ mất trí, tôi chạy ra khỏi thành, bật đồ sát và đánh bất kỳ ai mà tôi gặp. Kẻ yếu cũng có, kẻ mạnh cũng có. Tôi không còn biết mình đang làm gì, tôi chỉ muốn đập phá, tôi muốn phát tác hết những khó chịu trong lòng mình.

Chạy một mạch lên Hoa Sơn, tôi ngồi đó, nơi tôi đã cầu hôn với em và suy nghĩ. Tôi biết đời và game là 2 thế giới khác nhau, mình không được lẫn lộn và từ nay tôi phải chấp nhận sự thật ấy. Vĩnh biệt em, kể từ mai trên giang hồ, lại có một kẻ độc hành mang trong lòng nỗi buồn và trên mình tên người vợ yêu nhưng không bao giờ gặp nữa. Chúc em hạnh phúc và vui sướng trên đường đời.

Gửi đến TYT, vợ yêu của anh!

phương béo
07-03-2006, 02:59 AM
:think: ui' giời............cứ tưởng. ? Hóa ra là game a`?
:dapcom: :jerry: Thôi tỉnh ngộ đi !!!!!
:jerry:

iloveyoumuchmuch
17-03-2006, 09:48 PM
chuyện này có thật không vậy chơi game cũng yêu được nữa ha, thôi đừng buồn nửa nha, đọc hành cũng hay hơn

hung_khung
18-03-2006, 01:59 AM
chơi game ma wen thì chơi tiếp đi rồi wen con khac

hiepkhach_queloc_queson
20-03-2006, 09:50 AM
hiiiiiiiiiiiii tinh yeu cua game cung manh liet nhi..ươc chi minh cung dươc nhu vay nhi..nhung chac khong phai la su that dau anh ban a..co the co ay thu ban do.hay la co ay la mot nam nhi..cung thich choi game nhu ban..chu ai doi da co chong lai choi game..tui chi thay may ong co vo con choi game thi dươc chu may ba..lo cho chong con khong het....hiiiiiiiiiii mot tinh yau...tuyet voi,,,mot tinh yau cua hai game thu