Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bi thảm tình iu ! cảm động cực kì nè các fan !!



lll_tinhbuonxavang_lll
07-03-2006, 12:41 AM
Nga My *ThienThanLua* gửi Thếu lâm Thanhthankiem bang hội Thần Long server Thiên Sơn...

Ảo là thật mà thật cũng là ảo,trong cái thế giới mà ta tưởng chừng như là ảo,đã biết bao nhiêu điều trở thành sự thật,thế mà đối với em và anh,những điều tưởng chừng sẽ thành sự thật,giờ lại là giấc mộng chiêm bao mà muôn đời em không bao giờ thực hiện được.Xin mượn trang chủ võ lâm gửi đến anh những dòng tâm sự cuối cùng của em....

Giờ mình đã chia tay thật rồi.Em thật sự rất buồn và nhớ anh nhiều lắm.Một mình em lang thang trên Trường Bạch chẳng biết sẽ búp máu cho ai?Gặp những bằng hữu của anh mà lòng em đau quặn.Em nhớ anh nhiều..nhiều..nhiều lắm ông xã ơi...Chẳng biết ở bên cạnh người ấy anh có nhớ về em không?Còn em,em vẫn 1 dạ 1 lòng chờ anh,vẫn hy vọng 1 ngày nào đó được búp máu cho anh.Được nấu những bữa cơm đạm bạc cho anh,chờ anh về sau một ngày làm việc mệt mỏi và cùng anh lang thang trên khắp các nẻo đường....Cuộc đời đã thật nghiệt ngã,em hối hận vì đã giới thiệu người bạn của em cho anh để rồi giờ đây người ta đã cướp anh đi ra khỏi cuộc đời em.Em chẳng thể làm được gì hơn,chẳng thể níu kéo anh lại,chỉ biết ngồi đây viết những dòng tâm sự này và cầu chúc cho anh và người bạn của em được hạnh phúc.Anh ơi,ước mơ ngày nào của em vẫn còn đó,tấm lòng thuỷ chung của em vẫn vậy và mọi người trong gia đình 2 ta vẫn hy vọng em và anh nên vợ nên chồng,hãy suy nghĩ lại đi anh,hạnh phúc của anh là được cùng em xây dựng cuộc sống gia đình và sinh thật nhiều con cái,rồi cùng nhau đi du lịch khắp năm châu bốn bể,...nhiều lắm anh ơi.Em nhớ hết và vẫn chờ anh để được cùng anh thực hiện ước mơ dù hy vọng của em chắc chắn ngàn đời không bao giờ thực hiện được....

Lúc này đây em buồn nhiều lắm.Tết năm nay chỉ 1 mình em lên nghĩa trang cúng cho bố,em chỉ muốn khóc,khóc thật to,em cô đơn và cảm thấy tủi thân,em đã từng nói với anh..."em sợ lắm!sợ vì những người đàn ông em yêu thương sẽ lần lượt ra đi..",rồi anh đã an ủi em..."anh sẽ ở mãi bên em,cùng em đi hết con đường này và sẽ lo lắng cho em,thay bố chăm sóc cho em đến cuối đời..."Giờ thì sao hả anh?Mới đi chưa được 1 phần 10 đoạn đường mà anh đã bỏ rơi em rồi.

Ngày nào cũng gặp anh rồi chạm mặt anh,thấy anh vui cười hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của bạn gái anh,tim em như thắt lại,trời đất trong em nh­ư sụp đổ,nước mắt em cứ thế tuôn trào,chẳng hiểu tại sao mình khóc dù biết chẳng ai làm mình đau đớn....Đã 1 tháng nay,chẳng đêm nào em ngủ được,em nhớ về anh,nhớ về những kỷ niệm của 2 ta,rồi nhìn lại căn phòng,tất cả mọi thứ nơi đây đều có hình bóng của anh,đều có hơi ấm của anh và có bàn tay anh chạm vào,làm sao để em quên được anh?Ra đường gặp gở mọi người,ai cũng tiếc cho em và anh,tiếc cho 1 cặp đẹp đôi,trai tài gái sắc,ai cũng nói sao ông trời không cho em và anh nên vợ nên chồng,sao bắt em chịu cảnh chia lìa,sao bắt em nhìn anh hạnh phúc mà lòng em đau quặn,...em thật sự chỉ muốn trốn chạy,muốn tựa vào vai anh mà khóc,muốn kể cho anh nghe những khổ sở mà em đang phải trải qua.Anh ơi,mình đã cùng nhau vượt qua rất nhiều trở ngại,đã có biết bao kỷ niệm đẹp,chỉ còn chờ ngày làm đám cưới rồi cùng nhau đi du học,sao anh không ở lại bên em,cùng em thực hiện ước mơ cho trọn vẹn.Mỗi lần lên mạng em chẳng biết theo sau ai nữa,chẳng có ai để em tự tin cho theo sau ngoài anh,nhiều khi thấy anh lạnh lùng phi ngựa ngang qua em mà không 1 lời chào hỏi,em thật sự buồn lắm,có lẽ em chỉ được lấy anh trong võ lâm,chỉ được gọi anh 2 tiếng ông xã trong võ lâm,em thật sự rất tiếc và rất nhớ anh.Em biết dù em có nói gì anh sẽ vẫn ra đi,em chỉ muốn anh biết rằng nơi này vẫn có một người luôn chờ đợi anh,cùng anh hướng về phía trước và luôn mong muốn anh đựoc hạnh phúc.Em mãi mãi yêu anh ông xã của em....

Hôn anh...

*forget-all-world*
09-03-2006, 11:42 AM
bạn ơi cơn bùn rùi sẽ qua cố gắng đừng nghi~ tới nữa để so^'ng tốt hơn mà, chứ bây giờ dù đau khổ bao nhiêu nữa thì cái con người đó cũng chẳng quay về đau , mà dù có quay về thì bạn có chấp nhận nỗi một con người dễ dàng bỏ mình đi theo người con gái khác ko

trai_H2T
12-03-2006, 05:02 AM
hiz ! Copy bên võ lâm truyền kỳ à !!