Evy
06-03-2006, 11:25 PM
Mấy hôm trước, tôi có viết "Lựa chọn con đường" và sau đó có bạn đã hỏi tôi "Nếu cố chèo rồi mà ta vẫn không đến được nhánh sông mình muốn thì sao"
Bạn có biết hai tiếng "chọn" và "lựa" nghĩa là gì không. "Chọn" là ta tìm hiếu những đặc tính của tất cả các sự vật rồi chủ động "lựa" - lấy những cái đó cho mình. Vì thế khi ta được "chọn lựa" một cái gì đó thì cũng giống như một nhân siêu đẳng đã đoạt giải quốc gia muốn nộp hồ sơ vào trường nào cũng được. Ngược lại khi ta "lựa chọn". Nghĩa là ta tìm hiểu những đặc điểm của chính mình trước, rồi "lựa" ra những thứ phù hợp, sau đó mới "chọn" trong số những thứ ấy.
Chắc hẳn ai trong cuộc đời mình cũng muốn có cơ hội "Chọn lựa". Tôi muốn là một ngôi sao ca nhạc, tôi muốn làm một doanh nhân thành đạt, tôi muốn làm một bác sĩ nổi tiếng, một kỹ sư tài ba, tôi muốn, tôi mong, tôi ước...
Nhưng hầu hết, thực ra chúng ta phải thừa nhận, là không có cơ hội ấy. Chúng ta thường chỉ có cơ hội "lựa chọn", và thường chúng ta không hài lòng với điều ấy. Tôi cũng thế, có rất nhiều lúc tôi luôn kêu ca, luôn than trách sao mình kém thế, sao mình đen đủi vậy, lẽ ra mình phải được thế này, lẽ ra mình phải có thế kia.
Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ những thứ ta mơ ước xa vời kia, những thứ mà ta muốn "chọn" kia có thực sự đem lại hạnh phúc cho ta. Sao bạn không nghĩ rằng những món ăn bạn nấu rất tuyệt vời, bạn rất có thể thành một đầu bếp xuất sắc, bạn có thể chia sẻ tình yêu thương của minh đến tất cả mọi người bằng những món ăn ngon. Bạn có chắc một ngôi sao ca nhạc mới thực sự là vị trí của bạn, bạn thực sự muốn sau khi mình hát xong chỉ có những tiếng vỗ tay lác đác. Tại sao bạn cứ phải tìm, cứ phải cố để "chọn" những thứ nào đó, ở đâu đó, mà không thấy những điều ở ngay trong mình, ngay cạnh mình, ngay quanh mình, cũng quý giá, cũng tuyệt vời, cũng đáng trân trọng lắm chứ.
Nói như thế không có nghĩa là ta không có quyền ước mơ, khát vọng. Hãy dùng lý trí thật tỉnh táo để khám phá chính bản thân mình, hãy "lựa" cho thật kỹ. Sau đó hãy dùng ước mơ bay bổng, khát khao mạnh mẽ, nỗ lực và công sức, và cả trái tim tràn đầy tình yêu để "chọn". Bạn sẽ thấy "Lựa chọn" thực sự là một cơ hội quý giá mà cuộc sống dành cho ta. Hãy nghĩ nhánh sông mà bạn chèo hoài mà không thấy ấy giống như suất vào thẳng đại học, có thì rất tốt, nhưng không có không có nghĩa là bạn không vào được đại học. Rất nhiều nhánh sông khác tươi đẹp, sống động đang vẫy tay chào đón bạn trở thành một thuyền trưởng ở đó.
Bạn có biết hai tiếng "chọn" và "lựa" nghĩa là gì không. "Chọn" là ta tìm hiếu những đặc tính của tất cả các sự vật rồi chủ động "lựa" - lấy những cái đó cho mình. Vì thế khi ta được "chọn lựa" một cái gì đó thì cũng giống như một nhân siêu đẳng đã đoạt giải quốc gia muốn nộp hồ sơ vào trường nào cũng được. Ngược lại khi ta "lựa chọn". Nghĩa là ta tìm hiểu những đặc điểm của chính mình trước, rồi "lựa" ra những thứ phù hợp, sau đó mới "chọn" trong số những thứ ấy.
Chắc hẳn ai trong cuộc đời mình cũng muốn có cơ hội "Chọn lựa". Tôi muốn là một ngôi sao ca nhạc, tôi muốn làm một doanh nhân thành đạt, tôi muốn làm một bác sĩ nổi tiếng, một kỹ sư tài ba, tôi muốn, tôi mong, tôi ước...
Nhưng hầu hết, thực ra chúng ta phải thừa nhận, là không có cơ hội ấy. Chúng ta thường chỉ có cơ hội "lựa chọn", và thường chúng ta không hài lòng với điều ấy. Tôi cũng thế, có rất nhiều lúc tôi luôn kêu ca, luôn than trách sao mình kém thế, sao mình đen đủi vậy, lẽ ra mình phải được thế này, lẽ ra mình phải có thế kia.
Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ những thứ ta mơ ước xa vời kia, những thứ mà ta muốn "chọn" kia có thực sự đem lại hạnh phúc cho ta. Sao bạn không nghĩ rằng những món ăn bạn nấu rất tuyệt vời, bạn rất có thể thành một đầu bếp xuất sắc, bạn có thể chia sẻ tình yêu thương của minh đến tất cả mọi người bằng những món ăn ngon. Bạn có chắc một ngôi sao ca nhạc mới thực sự là vị trí của bạn, bạn thực sự muốn sau khi mình hát xong chỉ có những tiếng vỗ tay lác đác. Tại sao bạn cứ phải tìm, cứ phải cố để "chọn" những thứ nào đó, ở đâu đó, mà không thấy những điều ở ngay trong mình, ngay cạnh mình, ngay quanh mình, cũng quý giá, cũng tuyệt vời, cũng đáng trân trọng lắm chứ.
Nói như thế không có nghĩa là ta không có quyền ước mơ, khát vọng. Hãy dùng lý trí thật tỉnh táo để khám phá chính bản thân mình, hãy "lựa" cho thật kỹ. Sau đó hãy dùng ước mơ bay bổng, khát khao mạnh mẽ, nỗ lực và công sức, và cả trái tim tràn đầy tình yêu để "chọn". Bạn sẽ thấy "Lựa chọn" thực sự là một cơ hội quý giá mà cuộc sống dành cho ta. Hãy nghĩ nhánh sông mà bạn chèo hoài mà không thấy ấy giống như suất vào thẳng đại học, có thì rất tốt, nhưng không có không có nghĩa là bạn không vào được đại học. Rất nhiều nhánh sông khác tươi đẹp, sống động đang vẫy tay chào đón bạn trở thành một thuyền trưởng ở đó.