cô bé mắc nai
06-03-2006, 11:03 PM
Một chút bâng khuâng
Sóng trong lòng tự xô mình ra biển cả
Hòa vào đại dương mênh mông - lạnh tâm hồn
Mưa lại tuôn ướt mi mềm - ai khóc
Cứ ngỡ giọt mưa - rơi rớt động quanh thềm
Nắng chao nghiêng khi hoàng hôn - chợt tắt
Hỏi cơn gió chiều có khơi dậy bình minh không?
Chim cứ bay đi khi vội nhìn thấy tổ
Những hạt bụi phong trần - mệt mỏi sẽ vây quanh.....
Theo bước chân nhìn đời qua khung kính
Cũng chẳng là màu hồng tô đậm nét kiêu sa
Ngỡ lá hoa thay màu áo - cho hạ héo vàng
Xuân sao chẳng về xôn xao mùa nắng lạ
LLGL
Sóng trong lòng tự xô mình ra biển cả
Hòa vào đại dương mênh mông - lạnh tâm hồn
Mưa lại tuôn ướt mi mềm - ai khóc
Cứ ngỡ giọt mưa - rơi rớt động quanh thềm
Nắng chao nghiêng khi hoàng hôn - chợt tắt
Hỏi cơn gió chiều có khơi dậy bình minh không?
Chim cứ bay đi khi vội nhìn thấy tổ
Những hạt bụi phong trần - mệt mỏi sẽ vây quanh.....
Theo bước chân nhìn đời qua khung kính
Cũng chẳng là màu hồng tô đậm nét kiêu sa
Ngỡ lá hoa thay màu áo - cho hạ héo vàng
Xuân sao chẳng về xôn xao mùa nắng lạ
LLGL