Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh cứ tưởng và anh đã lầm!



langtu_theky22
06-03-2006, 10:45 PM
Dưới đây là hai bức thư cuối cùng của tôi và người ấy gửi cho nhau. Gìơ đây tôi đã chia tay người yêu. Nay tôi muốn các ban đọc và đừng để có sai lầm như hai chúng tôi nhất là khi hai người ở xa nhau :
Em !!!
Có lẽ anh không nên gọi em như vậy sau khi mình đã chia tay, nhưng hãy cho anh gọi em như vậy một lần cuối.
Một năm 20 ngày là một thời gian quá ngắn ngũi để kết thúc một tình yêu. Em hơn tôi một tuổi nên có lẽ đây không phải là mối tình đầu của em và có lẽ em không đau khổ.... Còn anh, trái tim anh đang co thắt vì đau .
Từ khi quen em, anh cứ tưởng ngày đầu mình quen nhau là ngay 14/2 vào lúc 23h30' là ngày anh không bao giờ quên.
Anh cứ tưởng những món quà bất ngờ của anh sẽ ở mãi trong tim em. Anh cứ tưởng gặp nhau qua mạng hằng ngày sẽ làm em bớt cô đơn. Anh cứ tưởng vài trăm cây số từ Quảng Bình -> Quảng Trị sẻ không là gì nếu chúng ta yêu nhau. Anh cứ tưởng và anh đã lầm ! Sau khi nghe lời chia tay của em ngày 28/2 thì anh lại nghĩ khác . Anh nghĩ rằng ngày đặc biệt, thời gian đặc biệt trong anh chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong em .Những món quà anh giành cả lòng mình thì em chỉ xem như bao món quà tầm thường rẻ mạt khác . Những ngày gặp nhau chỉ là vui đùa ,giết thời gian. Nhưng cho dù như vậy thì anh vẫn tin rằng còn một lý do nữa, một lý do đã khiến em quyết định chia tay với anh .Hãy cho anh lý do đó coi như lời cầu xin cuối cùng của anh .Còn em biết sao anh không níu kéo ,không van xin em rút lại lời chia tay không ? Bởi vì anh tôn trọng bất cứ quyết định nào của em : Bởi vì em quyết định như vậy rồi thì có quay lại với nhau cũng là gượng ép. Thôi :Anh chẳng muốn suy nghĩ nhiều về em nữa.Em hay cho anh biết anh đã làm gì khiến em phải chia tay ?!!!.
Yêu em dù em không còn yêu anh !

:( Và bạn có biết cô ấy gửi lạicho tôi gì không ?Đây là bức thư của cô ấy .
Anh!!!
Em biết giờ em có nói gì vào lúc này thì anh cũng chẳng muốn tin và chằng muốn nghe. Những lời đầu tiên mà em muốn nói với anh là cho em xin lỗi ! Mặc dù lời nói của em lúc này đối với anh chẳng có giá trị .
Anh đã đúng khi nói 1 năm 20 ngày là một thời gian quá ngắn để kết thúc một tình yêu .còn lại anh lại tưởng và anh lại sai !
Đây là mối tình đầu của em và em cũg rất đau khổ khi chia tay . Ngày đầu tiên gặp anh là ngày mà em nhớ mãi ,những món quà anh tặng em luôn giành cho nó vị trí quan trọng nhất là giá sách của em và giá trị sâu kính nhất trong lòng em . Những ngày không được gặp anh dù chỉ là trên mạng cũng làm em như chịu cực hình .Nhưng, chúng ta đã xa nhau ,tình yêu làm tăng sự ngọt ngào , tăng lãng mạn,tăng sức lực và cũng tăng sự cô đơn , tăng cả cảm giác muốn có một chỗ dựa khi buồn .Em là con gái và em muốn có một bờ vai để khóc khi buồn , có một chỗ dựa tin thần sau Bố Mẹ , có người ở bên em khi ngày Valentins đến . Nhưng anh không cho em được thứ ấy , anh và em cách nhau gần 600 cây số ? em thấy cô đơn ,sự cô đơn nhân lên và đạt đến đỉnh điểm khi ngày lễ tình yêu lại đến ! Đó là lý do anh a !Chiếc khăn mà anh tặng em với lới nhắn "Hãy dùng nó khi em khóc " em sẽ trả lai cho anh ,em đã không dám dùng nó khi khóc sau khi chia tay vì nghĩ mình không xứng đáng với nó. Tình yêu em giành cho anh quá bé nhỏ so với tình yêu anh giành cho em . Anh dùng nghỉ em quyết định chia tay với anh là một quyết đinh bồng bột , em đã suy nghĩ 14 ngày và không thấy hối hận về nó. Em muốn anh tìm một người xứng dáng với anh ơn em !
Lời cuối cùng của bưc thư cũng lag lời cuối cùng của hai ta nếu anh không đồng ý làm bạn sau khi chia tay là :"Em xin lỗi .Lỗi tại em"và " Hãy tìm một người xứng đáng hơn em !"......
Chào anh !!!!!

vinhxuong
06-04-2006, 01:57 AM
tình yêu này thật là buồn bã

Trang Sassy
06-04-2006, 02:03 AM
Tình yêu này sao mà trắc trở, thôi ! Chia tay rồi thì thôi !Ban cũng đừng dằn văt,. mình làm ji`? lỗi là của cô ấy ànm

langtu_theky22
06-04-2006, 02:54 AM
Uh` cảm ơn bạn! Nhưng sao mà quên đươc?? kó lắm!