PDA

Xem đầy đủ chức năng : GỬi LÊ Na



giaykhongtat
06-03-2006, 09:50 PM
buồn quá lê na ơi
việt nam không có tôi
như thiếu ánh mặt trời
một ngày vắng bóng tôi
là một ngày u ám
buồn qua lê na ơi.

trong vũ trụ bao la
một mình em đứng đó
giữa muôn ngàn vì sao
tắm ánh sông ngân hà
và cũng là có thể
em sẽ không trở về .

khi nghe tiếng em cười
thời gian như đứng lại
trái đất như ngưng quay
cùng hòa trong tiếng gió
với khúc nhạc du dương.

dấu tiếng nấc quay đi
khi em không trở về
xé lòng tôi nín khóc
ngậm ngùi vết thương đau.


......một đoạn kết có hậu sẽ tặng em sau.