PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay thôi



giaykhongtat
06-03-2006, 09:35 PM
không yêu thì cũng , đã biệt ly
lặng lẽ cầm tay , chẳng nói gì
vẫn biết lòng em ,buồn tê tái
lệ roi khe khẽ , ướt hàng mi .

Lost.
07-03-2006, 09:16 PM
Không yêu thì cứ hãy biệt ly
Dùng dằng phút cuối để llàm gì
Một tiếng chia tay nào gian khó
Chữ tình chẳng vẹn bước mà đi

vethantratim
08-03-2006, 07:24 PM
Không yêu thì cứ hãy biệt ly
Dùng dằng phút cuối để llàm gì
Một tiếng chia tay nào gian khó
Chữ tình chẳng vẹn bước mà đi
lời chia tay người nói dễ dàng
ko oán than với thế gian bạc phận
chĩ thầm trách ta ôm mộng
để giờ đây oán trách mây trời

congchuatuyettinh
09-03-2006, 02:58 AM
"không yêu thì cũng , đã biệt ly
lặng lẽ cầm tay , chẳng nói gì
vẫn biết lòng em ,buồn tê tái
lệ roi khe khẽ , ướt hàng mi "

chia ly có gì là đau khổ
em vẫn sống anh vẫn vui cười
tình là gì sao nhiều cay đắng?
lệ rơi buồn hay giọt mưa rơi
mưa ơi có hiểu lòng em đó
em nguyện sẽ làm lũ lụt nhấn chìm anh

*minh_tuan*
09-03-2006, 04:28 AM
nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
anh về bắt vịt nhổ sạch lông
tiết canh làm được vài ba dĩa
mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
hiiiiiiiiiii.............

satnhanvu
09-03-2006, 12:11 PM
Biệt Ly Cũng Đã Nói Rồi
Anh Đi Bốn Bể Chân Trời
Mong Sau Gặp Em Tại Kỹ Viện
Để Em Biết Dám Phụ Tình Anh