Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : khi con tim câm nín !



Seafoam
06-03-2006, 03:59 PM
Cứ tưởng là đã thật là quên
Mà niềm nhớ bỗng dưng thức dậy
Tim bối rối vì đâu và bỡ ngỡ
Biết làm sao ,và câm lặng phút giây !

Em tưởng mình đã quên và thật quên
Nhưng tất cả đã bỗng nhiên trở lại
Tim không khóc dù niềm thương còn đó
Nhưng buổi chiều bỗng lặng câm điến lạ !

Mua Sao Bang
06-03-2006, 04:09 PM
Khi con tim câm nín
vì mình quá cô đơn
Con tim không nói được ..
hơn những gì xa xôi
Ôi con tim đang chết
không hiểu vì sao
Như tôi đây đang đứng
giữa vòng tròn không tên

Seafoam
07-03-2006, 03:44 AM
ko còn nữa những đóa hoa trên đá
Anh vội vàng cất dấu những nỗi đau
Nắng nhuộm vàng thắm lối những hàng dâu
Em ngước mắt nhìn anh lần cuối

Hãy chờ em ,xin anh đừng đi vội
Hãy hôn em ,một lần cuối này thôi
Miệng muốn nói ,nhưng ko thốt lên lời
Anh ra đi..xa mãi...phương8 trời !

Ngốc_xít_thứ_thiệt
07-03-2006, 04:52 AM
Bông hoa nào sống trụ được trên đá?
Đành câm lặng chịu đựng nỗi đau
Mặt trời xuống núi hoen đỏ một khúc trời
Anh đành đứng nhìn bóng em xa khuất

Anh đứng nhìn, dòng lệ bỗng nghẹn ngào
Từ đâu tuôn xuống hai hàng nước
Không mặn sao cay đắng quá lạ lùng
Mãi mãi và mãi mãi, vẫn đắng cay !

Seafoam
07-03-2006, 10:44 AM
Anh hãy nói đi , dù một lời gian dối
Đừng đẩy em em yên lặng vô biên
Trái tim em dù cam chịu thật nhiêu
Ko chứa nổi những phút giây ngưng đọng

Em ko muốn tim anh cũng nín câm
Ko san sẻ những gì ta chịu đựng
Để em face với khoảng lặng mông lung
Em bím chặt kí ức nào để lại !

thủy tinh xanh
08-03-2006, 11:40 AM
Anh đã chót làm cho em đau khổ
Thì lẽ nào lại nói dối nữa sao
Nên thà nhận ngàn lời em oán trách
Hơn để em một lần nữa khổ đâu

Em hãy nhớ dù cho đến ngàn sau
Anh sẽ vẫn cầu mong em hãy phúc
Nên em hãy quên anh đi em nhé
Bởi trên đời nhiều người tốt hơn anh

Seafoam
09-03-2006, 01:14 AM
Em dại khờ quá phai ko anh?
Ko biết khước từ những lời gian dối
Để bây giờ trong tim em mang tội
Tội quá tin và tội quá yêu

Biết sao đây , đành nuốt lại những điều
Muốn nói ra nhưng người ko nghe nữa
Đã mất đi đôi vai từng nương tựa
Em biến thành cô bé của ngày xa !

congchuatuyettinh
09-03-2006, 03:11 AM
bước vào đường yêu như bước vào vực thẳm
để lao đầu vào chốn cô đơn
bước vào tim anh như mê cung tình ái
cứ đi hoài chẳng biết đường ra
khi yêu rồi xin đừng hối hận
chấp nhận yêu thì phải khổ phải sầu

halfblood_prince88
09-03-2006, 06:32 AM
Ánh mặt trời khó xua tan nỗi nhớ
Bóng hoàng hôn che sao lấp nỗi sầu
Em xa mãi trong vòng tay kẻ khác
Để tôi buồn lặng lẽ dưới cơn mưa

Cơn mưa ấy đến khi nào mới dứt
Nỗi buồn kia sao ở mãi trong lòng
Bên hiên vắng tôi thì thầm khẽ gọi
Gọi tên em cho bớt nỗi u sầu

vo tinh 777
20-03-2006, 04:05 PM
Chẳng biết vì sao ta lại khóc.
khi thấy người ben cạnh người ta.
Chẳng biết....bao giờ ta co thể.
Quên được người như người đã quên ta.


~~~~~~~~~~~~~~ @@@@@@@@@@@@



Yêu hoa đâu nghĩ hoa tàn.
Yêu em đâu nghĩ có ngày biệt ly///

Jack
20-03-2006, 07:36 PM
Lưu luyến làm chi một chuyến đò
Sang sông rồi bao kẻ làm ngơ
Bến cũ tiêu diêu chìm tiếng gọi
Bốn bề hoang lạnh bóng hình ai

Mây đã bay rồi như lỗi hẹn
Nước còn phẳng lặng , nước năm xưa ?
Ân tình một thủa chờ không đến
Tri kỷ tìm đâu ? Kiếp sống thừa

Chanh Chua
21-03-2006, 05:03 AM
Cứ tưởng là đã thật là quên
Mà niềm nhớ bỗng dưng thức dậy
Tim bối rối vì đâu và bỡ ngỡ
Biết làm sao ,và câm lặng phút giây !

Em tưởng mình đã quên và thật quên
Nhưng tất cả đã bỗng nhiên trở lại
Tim không khóc dù niềm thương còn đó
Nhưng buổi chiều bỗng lặng câm điến lạ !

Cứ tưởng là...nên mãi mãi chẳng quên
Miền thương nhớ nằm sâu trong tiềm thức
Kỷ niệm cũ ...ở đâu...? về rất thực ...
Tim vụng về...lời thốt chẳng nên câu...

Cứ tưởng là ....tất cả đã chìm sâu...
Nhạt nhòa phố...nhạt nhòa câu thương nhớ
Trong phút chốc....bổng dưng sao bỡ ngỡ
Lòng nặng lòng...nên tình cũng lặng căm...
.........CC........

hiền thương
21-03-2006, 06:51 AM
...Em - mùa thu phiêu diêu
Sợ bão dông nhưng khat khao mùa hạ
Trốn chạy tình yêu
Dối lòng nghiệt ngã
Khóc lẻ loi một mình

black_cat89
03-04-2006, 05:02 AM
cuộc đời ơi sao mà ngang trái thế?
tôi yêu người mà người chẳng yêu tôi
để mỗi tối một mình tôi cô lẻ
khóc cho một mối tình đơn phương

ok_no.1
03-04-2006, 08:25 AM
đối hay quá :D :D :D